Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Hãy chia sẻ giấc mơ của bạn khi trong mơ bạn gặp Phật và Bồ Tát nhé !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định Hãy chia sẻ giấc mơ của bạn khi trong mơ bạn gặp Phật và Bồ Tát nhé !

    Thường thì khi ngủ mình mơ nhưng thức dậy thường quên hết tất cả hoặc chỉ nhớ mang máng, nhưng tôi có 3 giấc mơ mà tôi nhớ rõ nhất đều liên quan đến các vị Bồ Tát và Phật :
    1. Trước ngày 49 ngày của bố tôi. Tôi mơ thấy bố tôi ngồi kiết già chắp tay niệm Phật, phía trên ngay sau lưng bố tôi là 1 vị Phật nhìn giống như Đức Phật A Di Đà nhưng toàn thân lại màu trắng ( có thể không phải Đức Phật A Di Đà vì toàn thân ngài màu vàng mới đúng ) rất to lớn với nụ cười rất hiền từ. Tôi nhìn sang phía bên trái thì thấy Ngài Văn Thù Sư Lợi thân hình cũng rất to lớn. Tới đây tôi tự nhiên nảy sinh ý định chụp lại hình cái vị, vì lần đầu tiên tôi thấy được các ngài hiển thị như vậy, tôi vội chạy vào nhà lấy máy hình ra chụp, vừa đưa lên chụp thì các vị ấy biến mất. Còn bố của tôi trong giấc mơ này có nói 1 câu với tôi : "Ta niệm Phật hơi trễ nhưng nên niệm Phật con ạ !".
    2. Trong giấc mơ tôi mơ thấy mình lạc vào 1 con đường tối giữa nghĩa địa, hai bên là các hàng mộ. phía trước và phía sau tôi đều có xe chạy rọi đèn sáng trưng nên cũng không sợ lắm. Nhưng đột nhiên chiếc xe phía trước tăng tốc chạy rất nhanh bỏ xa tôi, tôi quay lại phía sau thì cũng không có chiếc xe nào nữa, không gian tối xầm lại. Lúc này thật hoảng loạn đối với tôi, nhưng tự nhiên tôi nhớ ra Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nên tôi niệm lớn Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên tức thì như có 1 cơn gió cuốn tôi thật nhanh ra khỏi con đường trong nghĩa địa đó.
    3. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy mình bay được, lướt đi trên 1 con đường, tôi thích thú với khả năng này của mình và tận hưởng cảm giác bay lượn này. Tôi lượn đi trên 1 con đường vắng, đột nhiên trước mặt tôi hiện ra 1 cái bóng màu đen hình người không rõ mặt, tôi biết chắc là mình đang gặp ma rồi. Tôi đang tự hào với khả năng của mình nên cũng không còn sợ nữa. Tôi lao thẳng vào cái bóng đen đó và la lên : Hù ! Nhưng tôi đã sai lầm khi hù ngay 1 con ma. Hic ! Cảm giác như thật vậy đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như bị con ma tóm lại không cho bay nữa, nó đè chặt tôi và tôi thực sự hoảng loạn. Nhưng thật là màu nhiệm, cũng trong cái tích tắc đó tự nhiên tôi phát ra 1 câu : A Di Đà Phật ! Ngay tức thì tôi bật ra khỏi con ma đó và lướt đi, tôi quay lại phía sau thì thấy con ma đó biến thành màu trắng ( lúc đầu nó là bóng ma đen ) nó chắp tay đảnh lễ tôi và mỉm cười.
    Đó là 3 giấc mơ tôi nhớ rõ nhất, bạn nào mơ thấy như tôi thì chia sẻ nhé.
    Vừa type vừa nhớ lại 3 giấc mơ mà vẫn nổi da gà :(
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  2. #2

    Mặc định

    Những giấc mơ đó đễ ý làm gì cho mệt óc dù gì thì nó vẫn là giấc mơ!!!

  3. #3

    Mặc định

    Chào bạn,

    Khi ngồi thiền niệm Phật đến lúc khi định tâm, phiền não thưa dần... mình buông, không chấp xả nữa thì tất cả những tập khí, ký ức sẽ tự động đến và đi... Mình chưa tu được đến mức đó, nhưng có nghe qua các vị trong chùa kể, ngồi thiền mà giống như ngồi xem xi -nê vậy... chưa kể là những vị đạt đến độ tịnh tâm có khả năng nhìn thấy mọi việc ở xa, thấy các cảnh giới khác...

    Tuy nhiên các vị nói, nếu hành giả chấp vào những diệu dụng nói trên thì sẽ không thể tiến tu được, không giải thoát được... Bằng chứng là những oan hồn, con ma sau khi chết chúng cũng có thần thông ghê gớm... thường hay trở về chọc phá mọi người... hi hi...

    Vậy tu để làm gì, niệm Phật để làm gì... Hãy học vững giáo lý của Phật trước đã...
    Vài lời góp vui...
    Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt

  4. #4

    Mặc định

    nếu b k phải là ng tu tập một pháp nào cả, thì giấc mơ sẽ có nghĩa khác, còn nếu là do luyện tập thì b sẽ còn thays nhiều hơn nữa , "da gà" sẽ còn nổi lên nữa...hehe, b có thể viết hồi kí lại cho mình, mua 1 quyển sổ rồi kể vào đó và k cần nhớ gì nữa nhé.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    nếu b k phải là ng tu tập một pháp nào cả, thì giấc mơ sẽ có nghĩa khác, còn nếu là do luyện tập thì b sẽ còn thays nhiều hơn nữa , "da gà" sẽ còn nổi lên nữa...hehe, b có thể viết hồi kí lại cho mình, mua 1 quyển sổ rồi kể vào đó và k cần nhớ gì nữa nhé.
    Hiện tại mình đang tu theo pháp môn Tịnh Độ bạn ạ ! Ngày nào mình cũng tụng kinh, niệm Phật vào một giờ nhất định. Mình lập topic này để mọi người có thể chia sẻ những giấc mơ của mình.
    Kinh nghiệm mình rút ra qua các giấc mơ là : dù mình bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tâm thần hoảng loạn mà vẫn nhớ đến câu niệm Phật thì tức thời sẽ được Chư Phật và Chư Bồ Tát đến cứu giúp ngay. Đó chính là nhất tâm bất loạn chăng? Vì lúc đó mình chỉ còn nương vào oai lực của các vị Phật và Bồ Tát mà thôi. Hằng ngày mình tu nhiều, niệm Phật nhiều nhưng mình chưa đạt được cái gọi là " nhất tâm bất loạn " là do tâm mình còn nương vào quá nhiều thứ khác chăng?
    Vài dòng tâm sự chân thành cùng bạn !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  6. #6
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    có đợt tôi hay đọc mấy câu thần chú của quan thế âm bồ tát , thế là từ đó tôi rất hay mơ thấy người ta bị tai nạn rất nghiêm trọng , có người chết . lạ là tôi thấy mình đứng ngay cạnh vụ tai nạn đó rồi cứ thế chắp tay niệm danh hiệu quan thế âm bồ tát cầu cho họ đuợc siêu thoát .
    vài dòng chia sẻ .

  7. #7

    Mặc định

    Đọc xong vài dòng tâm sự của bác vietnamese, làm mình cũng nhớ đến vài giấc mơ mà mình từng gặp và chắc chắn rằng chẳng bao giờ quên.
    Năm mình mới khoảng 5-6 tuổi gì đó, mình có nằm mơ thấy mình bước xuống cõi địa ngục, toàn là thấy ma quỷ đói khát, mình thấy mình bị đuổi theo nữa. Sợ hãi quá chừng, mình cứ chạy tìm lối ra hết từ tầng này đến tầng khác mà dường như vô vọng. Bỗng đâu có 1 thằng nhóc kéo tay mình lại, bảo đi theo nó đến gặp mẹ (quan thế âm bồ tát), mẹ sẽ giải thoát cho. Mình theo thằng nhóc ấy và đến gặp được người, trên tay người cầm 1 cái dĩa như dĩa âm dương và mỗi bên dĩa có 2 viên linh đan màu đen và đỏ. Người cầm dĩa và miệng thì đọc thần chú gì đấy, còn mình và thằng nhóc thì chạy xung quanh Người, sau đó Người cầm 1 viên linh đan và ném xuống đất, mình thấy như mình được kéo đi, và rồi giật mình tỉnh luôn.
    Giấc mơ thứ 2, khi đó mình nhớ là mình có chuyện gì đó buồn ghê lắm, khi đó mình 18 tuổi thì phải. Mình thấy mình lên tầng lầu nhà mình, nhưng cảnh vật không phải là nhà mình mà như 1 cõi tiên thì đúng hơn. Cảnh vật rất đẹp, mây bay là là dưới chân, tay trái có 1 con suối nhỏ, mình đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì nghe tiếng sáo rất hay, quay qua bên phải thì thấy có 1 tiểu đồng (hay đại loại vậy) đang thổi sáo. Bỗng từ đâu mình thấy có con chim thần (hay phượng hoàng?? vì trông giống như vậy) màu sắc rực rỡ bay đến, nó lượn quanh tiểu đồng và vui vẻ múa lượn. MÌnh sửng sốt và muốn đến vuốt ve nó nhưng vừa chạm tay vô thì con chim thần dường như trở nên trong suốt và ko muốn cho mình đụng vào nó (??) lúc này thì vị tiểu đồng mỉm cười và như tỏ ý bảo mình đừng vội vàng, tiểu đồng tiếp tục thổi sáo, lần này thì con chim lượn quanh mình và cúi đầu như muốn mình chạm vào nó. Ban đầu nhìn nó cứ như ánh hào quang trong suốt rực rỡ, nhưng khi tay mình chạm đến đâu thì lông của chim thần mới hiển hiện đến đó, cảm giác mượt mà lắm, màu sắc lông phải nói thật sự rất lạ và rực rỡ. Mình nhớ còn trò chuyện với tiểu đồng (thật ra thì mình chẳng nói câu nào, nhưng dương như đọc được ý trong đầu của nhau) và cảm giác vui như gặp người bạn lâu năm vậy. Tỉnh dậy thì bao nhiêu buồn bả ưu sầu của mình thời gian đó tan biến hết, mình có cảm giác như vị tiểu đồng đó luôn bên mình giúp đỡ mình vậy.
    Từ đó về sau cứ mỗi lần có chuyện buồn là mình lại mơ thấy chim thần.
    Cách đây mấy tháng mình mơ thấy mấy vị thần tài, thổ địa cười đùa vui vẻ, quăng tiền khắp nơi. ^^
    À, mình hay nằm mơ lắm, ngày nào cũng mơ cả, có những giấc mơ mình vừa mơ xong là vài ngày sau hoặc vài tháng sau là hiển hiện y chang. Còn lần nào mà mùng 1,14 âm lịch mà quên cúng cô hồn là y như rằng mình thấy toàn cô hồn đói khát vất vưởng không thôi, như nhắc nhở mình vậy.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Thường thì khi ngủ mình mơ nhưng thức dậy thường quên hết tất cả hoặc chỉ nhớ mang máng, nhưng tôi có 3 giấc mơ mà tôi nhớ rõ nhất đều liên quan đến các vị Bồ Tát và Phật :
    ....
    Đó là 3 giấc mơ tôi nhớ rõ nhất, bạn nào mơ thấy như tôi thì chia sẻ nhé.
    Vừa type vừa nhớ lại 3 giấc mơ mà vẫn nổi da gà :(
    Lành thay!

    Công phu của bạn đã dày. Chuyên tâm Niệm Phật đã đến độ nhập tâm.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Lại thêm 1 giấc mơ nữa, cách đây vài ngày....tôi mơ thấy mình chết, ban đầu xuất hồn ra khỏi cái xác của mình hơi khó nhưng khi biết mình đã đến lúc phải chết thì tôi xuất ra được ngay lập tức, một cảm giác thật nhẹ nhàng, tôi bay lên cách mặt đất chừng 1, 2 mét nhìn xuống vẫn thấy cái xác của mình nằm đó, không biết sao lúc đó lòng thật hoan hỷ, vẫy tay tạm biệt cái xác của mình nữa. Hic !
    Không biết cái giấc mơ trên nó mang ý nghĩa gì?
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  10. #10

    Mặc định

    Bạn sắp chết chăng chúc mừng bạn!!!!

  11. #11

    Mặc định

    Mơ là mơ, đời thực là đời thực.
    Có những vị chân tu có thể thấy cảnh giới khác trong lúc thiền niệm mà còn chưa dám tin nữa kìa.
    Bạn hãy chia sẻ đời thực, xấu tốt thế nào trong tu tập sẽ có anh chị em góp ý giúp đỡ, việc tu tập sẽ tinh tấn.
    Bạn chia sẻ giấc mơ, muốn hiểu theo nghĩa giấc mơ, có khi công phu tu tập của bạn sẽ mất đi theo giấc mơ luôn, MƠ mà! có THẬT đâu. Vài dòng cùng bạn, mến.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
    Mơ là mơ, đời thực là đời thực.
    Có những vị chân tu có thể thấy cảnh giới khác trong lúc thiền niệm mà còn chưa dám tin nữa kìa.
    Bạn hãy chia sẻ đời thực, xấu tốt thế nào trong tu tập sẽ có anh chị em góp ý giúp đỡ, việc tu tập sẽ tinh tấn.
    Bạn chia sẻ giấc mơ, muốn hiểu theo nghĩa giấc mơ, có khi công phu tu tập của bạn sẽ mất đi theo giấc mơ luôn, MƠ mà! có THẬT đâu. Vài dòng cùng bạn, mến.
    Mọi hành động, việc làm của mình hằng ngày đều sẽ chứa vào cái gọi là A lại da thức.
    Thức A lại da, còn gọi là tàng thức, tức kho chứa các loại hạt giống (chủng tử ). Bởi thức nầy có ba công năng: “năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng”. Năng tàng là thức nầy có khả năng dung chứa các thứ chủng tử lành dữ. Sở tàng là dụ như cái kho để chứa. Vì thế, thức thứ tám nầy, nó còn có tên là A đà na thức. Vì dựa trên khả năng duy trì chủng tử không cho sót mất, nên nó mới có tên là A đà na: duy trì nghiệp chủng. Như vậy, cái mà chúng ta gọi là chiêm bao là do ý thức hoạt động và chính nó moi ra các loại chủng tử được cất chứa trong kho A lại da thức nầy.
    Các chủng tử thiện, ác ấy có thể là trong kiếp này hoặc kiếp trước còn sót lại, và việc tái hiện những chủng tử ấy được diễn ra trong mơ cũng như trong việc làm hằng ngày của ta.
    Ví dụ như khi gặp 1 người mình tự nhiên thấy mến người ta, hoặc là " nhìn cái mặt thấy ghét" mặc dù mới gặp lần đầu tiên. Đó chính là lúc mà A lại da thức của ta làm việc, có thể người đó kiếp trước là người thân của ta hoặc kẻ thù của ta nên kiếp này mới gặp ta thấy mến hoặc ghét là thế đó....
    ....
    Trong A lại da thức có 2 chủng tử chính đó là chủng tử thiện và ác. Ví như tai hay tụng kinh, niệm Phật, bố thí, làm lành thì ta vô tình gieo vào A lại da thức của ta những chủng tử thiện lành. Hoặc ngược lại ta hại người, làm ác thì ta vô tình gieo vào đó chủng tử ác. Các chủng tử này là nhân, và khi đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ tạo quả.
    Vì vậy nhân đến quả phải có duyên. Nếu 1 người trước đó làm ác mà biết quay đầu hướng thiện thì các chủng tử thiện sẽ lấn áp các chủng tử ác và ngược lại. Ví như 1 hạt giống mà không có đất, nước, gió.... thì sẽ không có quả vậy...
    ....
    Vài dòng tâm sự chân thành cùng đạo hữu !
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  13. #13

    Mặc định

    ngày nào mình cũng nằm mơ hết không đêm nào là không mơ cả. có người bảo do thần kinh yếu, chẳng lẽ thần kinh mình yếu từ khi mình còn bé đến giờ???? mình ko tin như vậy, vì có giấc mơ như mình thấy được tương lai và chỉ vài ngày hoặc vài tuần là xảy ra y chang, và nhiều thứ kì lạ khác nữa...
    Ai có kinh nghiệm hay từng được biết chút gì về giấc mơ thì chia sẻ cho mình biết với nhé. Cám ơn nhiều

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lolo2502 Xem Bài Gởi
    ngày nào mình cũng nằm mơ hết không đêm nào là không mơ cả. có người bảo do thần kinh yếu, chẳng lẽ thần kinh mình yếu từ khi mình còn bé đến giờ???? mình ko tin như vậy, vì có giấc mơ như mình thấy được tương lai và chỉ vài ngày hoặc vài tuần là xảy ra y chang, và nhiều thứ kì lạ khác nữa...
    Ai có kinh nghiệm hay từng được biết chút gì về giấc mơ thì chia sẻ cho mình biết với nhé. Cám ơn nhiều
    ------------------------
    sao mình giống bạn thế ,chời ơi ,giống y,nhưng mình thì chỉ vài năm trở lại đây thôi,nằm mơ riết rồi quen ,nhưng hơi mệt,mơ có khi đi qua nước khác mới ghê chứ

  15. #15

    Mặc định

    Chào bạn, những điều mình còn nghi ngờ hoặc chưa giải quyết được trong lúc chờ đợi Thiện Tri Thức..., mời bạn vào địa chỉ này để được hướng dẫn và làm theo từng bước. Kể cả việc độ tử cho người thân của bạn và những người không quen biết...
    Người tu Phật phải khoa học, không được mơ hồ, mê tín...

    http://www.hoasentrenda.com/smf/inde...kvd6&board=3.0
    Aaa.... DiDiiiii.... Đà.aaaa... Phật...phậtttttttt

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Chào bạn, những điều mình còn nghi ngờ hoặc chưa giải quyết được trong lúc chờ đợi Thiện Tri Thức..., mời bạn vào địa chỉ này để được hướng dẫn và làm theo từng bước. Kể cả việc độ tử cho người thân của bạn và những người không quen biết...
    Người tu Phật phải khoa học, không được mơ hồ, mê tín...

    http://www.hoasentrenda.com/smf/inde...kvd6&board=3.0
    Cámm ơn vì lòng tốt nha. Đúng là mình còn mơ hồ nhiều nên mới đi tìm hiểu, và có duyên với diễn đàn TGVH này nè. Cái trang web bạn cung cấp cho mình có nhiều thứ khiến mình rất ngạc nhiên, mặc dù nó chưa trả lời được cho những thứ mình đang tìm kiếm. Thêm được kiến thức mới cũng là điều đáng quý rồi. À, mình không mê tín đâu bạn, dù mê tín và lòng tin có ranh giới khá mỏng manh, nhưng mình vẫn có thể phân biệt được bằng cách nào đó (có lẽ nhờ trực giác :p)

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    Chào bạn, những điều mình còn nghi ngờ hoặc chưa giải quyết được trong lúc chờ đợi Thiện Tri Thức..., mời bạn vào địa chỉ này để được hướng dẫn và làm theo từng bước. Kể cả việc độ tử cho người thân của bạn và những người không quen biết...
    Người tu Phật phải khoa học, không được mơ hồ, mê tín...

    http://www.hoasentrenda.com/smf/inde...kvd6&board=3.0
    Tôi đặc biệt không thích xem bói, bùa, ngải ... tôi chỉ tin vào một việc là niệm Phật mà thôi ! Trang web của bạn rất hay bạn có thể mail dùm mình số dt của bạn không? có gì mình trao đổi học hỏi thêm! Mến chào !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  18. #18

    Mặc định

    nhutri cũng có rất nhiều giấc mơ,mỗi giấc mơ là 1 bài học ,trí không biết ai là người dạy cho mình những bài học đó,mình thật may mắn được đi học trong giấc mơ ,dù giấc mơ thật buồn thật nhiều nước mắt,lúc trước mình chẳng có tin gì cả thật là người ương bướng và cố chấp ,từ khi mình được học trong lúc ngủ mình đã thay đổi ,thay đổi đến độ mọi người cho rằng mình bị ma nhập ấy rất lạ,trong 1 đời người thì mỗi 1 con người chỉ phải trãi qua cái chết có 1 lần và chỉ trãi qua sai lầm vài lần và rút kinh nghiệm ,nhưng trí đã được học ,được học trong giấc mơ phải trãi qua rất rất nhiều sai lầm ,của quá khứ ,nhiều cảm nhận của cái chết trong quá khứ ,nhiều sự hối hận mà trong giấc mơ mình nghĩ nếu cho thời gian quay lại mình sẽ không như vậy,thật may mắn đo là giấc mơ ,để trí thấy chính là những bài học ,những bài học không nằm trong sách vỡ,mà là những bài học chính mình sẽ trãi qua sẽ cảm nhận cái sai ,từ những tâm ,tham,sân ,si,dục.và cái khó mà trí đã rất vất vả phải vượt qua bài thi của tâm tự đại,cái tôi,khó mà diệt tận gốc.cái góc tự đại hay gọi là cái tôi đã làm cho trí khó lên lớp ,cái lớp mà trí nghỉ là lớp cải thiện tâm hồn,khi trí trãi qua nhiều bài học ,trí mới hiểu rằng muốn bỏ 1 tánh xấu trong tâm mình phải loại trừ từ chân rễ ,nếu mình cứ gạt cái ngọn không thì cái rễ xấu ấy cứ thế mà phình ra to tướng.nên trí đã loại nó từ từ ý như đào và vạt từ từ và thế trí đã từ từ hiểu được bài kinh bát nhã.chúc an bạn an lạc

  19. #19

    Mặc định

    Bạn vietnamese quá chấp tướng rồi,người đã tu thì cũng chẳng cần phân biệt là ma hay phật.Nếu bạn giữ định kiến phật tốt,ma xấu thì có 1 ngày bạn bị rơi vào bẫy ma mà bạn tưởng là phật không hay.

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Bạn vietnamese quá chấp tướng rồi,người đã tu thì cũng chẳng cần phân biệt là ma hay phật.Nếu bạn giữ định kiến phật tốt,ma xấu thì có 1 ngày bạn bị rơi vào bẫy ma mà bạn tưởng là phật không hay.
    Vấn đề là ở chỗ này !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 18-09-2015, 10:05 PM
  2. tu bồ tát đẹo thì hãy vào xem
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 14-01-2012, 08:00 PM
  3. Thích Thông Lạc giảng Pháp mà phỉ bán Phật ?
    By lamquochung in forum Đạo Phật
    Trả lời: 70
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 08:03 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •