Chào Bạn Akeh7445 !
Riêng phần tui thì nghĩ khác các huynh tỷ trên, (nhưng vẫn xem các ý kiến của các huynh tỷ trên là đúng, tui chỉ thêm vào thôi). Hoàn cảnh của bạn Akeh7445 đã xảy ra trên 18 năm rồi, có thể (tui nói có thể) phần hồn 2 tháng tuổi đó đã được đầu thai kiếp khác không chừng? Sau bao nhiêu thời gian không bị ám ảnh, thì tại sao bây giờ mơ thấy cứu sống được một bé gái thì bạn lại lo sợ? Biết đâu có "ai đó" theo phù hộ bạn và báo mộng cho bạn biết trước, vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ cứu sống được một em bé gái vô tình bị tai nạn sông nước thì sao?.
Còn việc làm ăn của bạn bị thất bại đã 10 năm nay, thì hi vọng sang năm công việc của bạn sẽ tiến triển và thành công, vì nghe nói hạn hên xui của mỗi người kéo dài đúng 10 năm. Sống ở đời ai cũng có ước mơ, sự phấn đấu cho riêng cuộc đời của mình, nhưng đôi khi không bước qua nổi hai chữ "số phận" bạn à.