kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Một câu chuyện

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    câu chuyện này có 1 kết thúc buồn, nhưng cũng nhắc nhở mọi người trong chúng ta làm điều tốt khi có thể, không cần lớn lao vĩ đại như rú ga rượt theo tụi ăn cướp có hàng nóng hay xây nhà hay xây cầu (cái này để nhà lước no) mà trong cuộc sống hàng ngày.với những người chung quanh.một việc nhỏ cũng đỡ đần phần nào gánh nặng hay sự lao khổ của họ.
    hôm kia trên đường đi làm về từ xa lão thấy 1 cô bé bị teo cả 2 chân đang xiu vẹo từng bước trên 2 chiếc nạng giữa trời nắng chang chang.
    không biết em đi đến đâu,nhưng lão vẫn rề xe lại đề nghị chở giúp em trên đoạn đường lão thuận tiện.
    em có chút ngại ngần vì nhìn bộ mặt lão y như chúa ôn chúa ngục,và chữ dâm nó cứ lồ lộ qua đôi mắt hí hi mỏng dính...thêm nụ cười mơn man xôi thịt có đầy mục đít há há há..bằng hàm răng lởm khởm xỉn xít xiên qua zẹo lại và zàng chói (chỉ e là zàng thì có mà chói thi hong, hôm đó bỏ quên mặt nạ Bồ tát ở nhà) nhưng em vẫn lập cập thu nạng leo lên xe lão...
    Và lão đã đưa em về đến nơi đến chốn (lão thề độc nghen các bưởi,trên đoạn đường đi lão hong hề cố tình có lần nào đạp thắng gấp để "lấy xâu" chút đỉnh nghe hong,thanh cao ghê hong hả hả )
    ây da..xét ra tự thấy mình thật là cao cả và trong sáng như viên ngọc trắng không tì vết..( bạch bích vô hà ) hà hà hà..
    lão rất hay có duyên có nợ vứi phụ nữ dù trẻ hay già, có lẽ cái mặt nạ Bồ tát phúc hậu ( mắc ói)và phong thái bình dân học dụ của lão đã khiến ai cũng đều tin cậy..(vì vại nên mứi chết nghe hong) nên cũng có 1 bà lão tự xin đi nhờ lão 1 đoạn khi lão vừa de xe ở quán bia ra thì bà lão đi đến và xin đi nhờ..
    thôi thì làm phúc cho con gái iu của lão.nhất cử nhất động trong cuộc đời lão đều nghĩ là làm cho con gái lão hưởng phước...dù sao con gái cũng nhờ đức của cha phải hong các bưởi!!!!!!!!!!!!!!!

    ---> (ngu mứi tin nghe hong-cái này lão đang tự vẽ bùa cho mình đeo,cố gắng vớt vát lại những gì sứt mẻ..khặc khặc)
    Last edited by ngụy quân tử; 12-06-2013 at 05:32 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-03-2020, 08:14 AM
  2. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  3. Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 24-06-2013, 05:40 PM
  4. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  5. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •