PHÙ CHÚ THƯ YẾM

Trong đời thường có thiện ác, người thì phụng sự nhân quần làm thiện, kẻ thì thấy lợi thì ham, hay vì tư kỷ sẳn sàn hại người bằng cách phù chú Thư Yếm không dùng đao kiếm, nên "giết người chỉ có trời biết!"
Ông của DaoKy ngày xưa là một thấy Pháp có tiếng đã từng cứu giúp rất nhiều người bị nạn.


-Có một gia đình xây được một ngôi nhà mới ở Xóm Gà Q. Gò Vấp nhưng bị Yếm hơn ba tháng sau chết ba mạng người: Người đầu tiên là Bà cụ mẹ của ông chủ nhà, 1 tuần sau thì đến ông ta, 1 tuần nửa đến đưa con gái thứ trong gia đình ! Thấy hoàn cảnh đáng thương của chủ nhà có người biết chỉ đến Ông tôi giúp đở.

Nghe người đàn bà và ba đứa con trai còn nhỏ lo sợ không dám ở ngôi nhà ấy nửa, nên ông tôi đến nhà bà lập bàn hương án làm Pháp sự giải yếm. Sau khi lấy được ba lá phù trên trính nhà ông để trên bàn hương án niệm chú và vẻ phù thì hai giờ sau có một người đàn ông tuổi trung niên vừa bò vừa rên la! Bà chủ nhà nhìn ngừơi khách không mời mà đến, chợt bà mới nhớ té ra là tên thợ mộc bên "xóm Thơm" đã từng làm nhà mới cho bà, vì làm hư hai cây cột nhà phía đông nên bị chồng bà mắng chửi, Y ẩn nhẩn làm thêm một thời gian nửa rồi xin nghỉ việc... Vào đến cửa nhà Y lạy ông tôi

-Lạy Thầy xin rủ lòng từ bi tha cho tôi, tôi đau quá chịu không nổi nửa !
-Gieo gió thì gặt bảo ấy là nhân quả lưới trời lồng lộng mải lông khó lọt, ông đã hại ba mạng người chết oan ức thì họ có tha cho ông không? Nay vì Chánh pháp tôi ra tay ông còn xin nổi gì ?

-Lạy Thầy tôi vì có mắt không tròng nên làm những chuyện ác, xin Thầy cho tôi xin xám hối từ nay quyết không làm hại người nửa, nếu tôi còn làm chuyện bất nhân này thì cho tôi bị trời tru đất diệt!
Thấy Y thề nặng như thế, ông tôi bèn hoạ phù lên ly nước trong giải chú bắt Y uống, sau đó Y bình phục trở lại, cảm ơn và xin lổi người nhà, bà chủ nhà rất oán hận Y nhưng không bằng không chứng làm sao bắt Y đến mạng chồng con của mình. Như đoán thấu tâm trạng của chủ nhà ông tôi khuyên bà:
-Thôi bà nên lấy oán trả ơn đừng lấy oán báo oán thù hận chất chồng các vong linh người đã khuất bị động không siêu sinh được!
Thế rồi ông cho người thợ mộc hại người đi về, ông tiếp tục làm pháp sự giải Yếm sau đó đốt ba lá phú Yếm đối.
Từ đó mãi về sau không còn xảy ra chuyện chết người, sinh khí sáng sủa tràn ngập trong căn nhà...

Một năm sau có người khách lạ đến gặp ông tôi, mời đến nhà dự đám giổ, thấy người lạ không quen biết ông tôi hỏi:
-Xin lổi không biết tôi gặp quen chú lúc nào, tôi già rồi hay quên xin chú nhắc lại?
-Dạ, ông Tư nhớ một năm trước ông từng giải chú cho tôi , tôi là Ba Cang thợ mộc làm nhà cho bà Tốt bên xóm Gà...
Ông tôi nhớ lại gật đầu mĩm cười hỏi:
-Chú lúc này ra sao rồi! Còn hành nghề không ?
-Cũng bình thường thôi, nhờ ông mà tôi làm ăn kha lên!
-Chánh tâm chánh sự thì làm sao không giàu có được!!!
Y không nói gì thêm vội rút trong bị ra chai rượu nếp mùi rất thơm, Y nói:
-Nhờ ơn ông Tư nên tôi khá lên nay không có gì ngoài chai rượu mua tận ngoài quê hương tôi mang vào để biếu ông, hay là nhân tiện tôi cùng vui với ông Tư đàm đạo vậy.

Biết ý của khách ông tôi lấy chiếc cốc ra rồi đưa cho Y rót rượu.
-Kính ông Tư một chung, gọi là đền ơn ông tha mạng ngày trước,
Ông tôi biết Y dở trò nên không nói gì chỉ mĩm cười rồi bưng cốc uống cạn. nhìn nét mặt thấy y càng rạng rở, ông tôi bèn lấy chai rượu rót đưa Y uống một chung cứ như thế cho đến chai rượu, y đứng lên từ biệt đi về ông tôi bèn nói :
-Biết lổi mà không sửa, lại dấn thân vào làm điều ác ông tới số rồi đó! Về nhà lo hậu sự đi, câu thệ "Trời
tru đất diệt" ông còn nhớ không?
Hắn cười khảy.
-Ăn miến trả miếng, ông đã đến lúc rồi đó ông Tư!

Nói xong y ra khỏi nhà bước cao,bước thấp loan choạng, ông tôi nhìn theo lắc đầu thương hại. Ông tôi gọi Mẹ tôi lên bảo con hảy nhắm mắt lần xuống lu múc cho Ba tô nước. Mẹ tôi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo y lời dặn của ông. Đón lấy tô nước cho ông liền hoạ phù rồi trì chú vào đó và uống hết tô nước giây lát sau ông mửa ra 9 cây đinh một tấc tây. Ông mặt đồ cúng ngồi trước bàn thờ Tổ lăm răm niệm chú cho đến trưa...
Trưa hôm ấy trời giăng mây đen chuyển mưa giông gió rất to, tiếng sấm rền vang làm nhiều người kinh hải. cũng cùng lúc ấy tên thợ mộc ba Cang bị sét đánh chết, căn nhà cũng bị ngã đổ...

Ông của DaoKy nói:
-Luật nhân quả công bình Trời đất một mải lông khó lọt, làm thiện tích đức,làm ác tự đào mồ chôn mình!!!
Câu thệ : " Trời tru, Đất diệt" quả không sai...

Vài hàng đóng góp, chúc các bạn vui vẻ. thân mến.

DaoKy