Lúc trước mình có tìm hiểu về tiên tri Vanga, có những điều bà Vanga đoán đúng nhưng bây giờ đã sai vì bà dự đoán vào 11/2010 sẽ có chiến tranh thế giới thứ 3. Nhưng đến nay đã qua, như vậy mình nghĩ bà Vanga không phải là người của Chúa hoặc là Chúa đã không cho/hoặc là chưa cho chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra. Không ai có thể suy đoán về ý định, về chuơng trình của Chúa nhưng mình có suy nghĩ những việc diễn ra đều có ý nghĩa gì đó. Ví dụ tiên tri Vanga đã được cho là đoán đúng từ trước đến nay thì nay đã sai. Câu hỏi tuơng tự cho tiên tri Nostradamus, về vấn đề tiên đoán của người Maya 2012,...
Vậy từ đây mình nhận ra là tất cả theo chương trình của Chúa. Điều gì Ngài muốn thì sẽ thực hiện còn những tiên đoán, tiên tri của con người hay những người được cho là khôn ngoan ở thế gian thì vẫn không là gì đối với Chúa. Chúng ta đều là thụ tạo của Ngài.
Có lẽ tư sự kiện tiên tri Vanga tiên đoán sai này mà chúng ta sẽ phải chú ý tìm kiểm những điều chân thực đúng nới đúng chỗ hơn. Hiện nay mình đã chú ý vào việc đọc Kinh thánh nhiều hơn.
Vẫn đề đặt ra là chúng ta cần cẩn thận biết phân biệt tiên tri thật của Chúa và những tiên tri giá.
Mình chưa đủ trình độ về học Kinh thánh, mong các bạn trích dẫn thêm.

Bạn tham khảo thêm:
http://www.theastralworld.com/prophecies/babavanga.php
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=14519