Sợ làm loãng các chủ để khác của các bạn, nên tôi làm riêng một cái này, hỏi nhờ các bạn có kiến thức và thực chứng về thế giới vô hình.
Giả sử ta theo định nghĩa thông thường nhé, là ma là các vong linh con người đã chết, nhưng vì lý do gì đó - có thể là chưa tới hạn, có thể là bị kẹt - mà không chuyển được sang cảnh giới khác, không đi tái xuất giang hồ bằng thân khác vv...
Suy ra, ma mà chúng ta thường gọi không có thân.
Một câu hỏi nhờ các bạn giải đáp nhé: như vậy họ có suy nghĩ hay không? Và nếu họ có/không suy nghĩ được, thì tại sao?

Cám ơn các bạn. Hy vọng qua cái này, chúng ta có thêm hiểu biết về ma, để có thể bớt sợ, hoặc sợ thêm, :)