Lại là chuyện của tôi các bạn ạ,cuộc đời tôi đúng là nhiều chuyện mà bấy lâu nay tôi chỉ biết tự đọc tự suy ngẫm, tự mõ mẫm và phán xét theo thiển trí của mình. đọc mãi mòn đi rồi tôi lại tự mình tái bản... Toàn chuyện buồn mà thôi....
Từ khi tôi lớn lên đến tuổi vị thành niên là bắt đầu khổ, lấy phải ng chồng thần kinh ko bình thừong cứ uống rượu vào là đánh đập và hành hạ, mà xong rồi lại như ko... ngày đó tôi còn quá trẻ 21 tuổi nên cũng ko hiểu và ko biết phải làm sao và sau gần 2 năm thì phải ly dị,ôm con bỏ của chạy lấy người... 3 năm sau ng đó tai nạn giao thông và chết tại một nơi đất khách quê ng.... sau đó tôi cũng vẫn ko lấy đc ai,công việc ko mấy khi may mắn... càn đông tuổi tôi cang ngẫm nghĩ và bắt đầu cảm thấy buồn và đau và lo lắng... tôi theo bạn bè đi xem bói,đi khắp nơi ai nói có ng coi bói tôi cũng đến,nói chuyện đi xem bói trước đây của tôi chắc cũng phải xuất bản đc một cuốn sách dầy... họ nói nhiều, nhưng có 1 điều mà tôi băn khoăn và suy nghĩ đó là rất nhiều ng bảo tôi cao số phải trình đồng mở phủ... nhưng tôi chỉ làm đc một lần cách đây khoảng 6 năm đólà gì nhỉ.... hình như trả nợ tam phủ hay khất khứa gì đấy...
có thầy còn nói tôi ra trình tứ phủ xong xẽ ok mọi chuyện.... nếu ko sẽ bị hành suốt đời... úi trờ ơi nghe mà tôi sợ ... cũng thấy hấp dẫn, nhwung thực lòng tôi chưa có tiền nên đến giờ tôi chưa thể làm đc việc mà các thầy nói đó là Trình trả nợ tứ phủ...
Gấn đây tôi có duyên gặp Phật pháp, tôi tập tụng kinh, trì chú,niệm phật, đến chùa , làm công đức ,phóng sinh... tôi tin đó là một con đường haonf toàn chân chính và tôi cũng nguyện sẽ đi theo và hướng dẫn con mình,hướng dẫn tất cả những ai hữu duyên để cùng biết đến con đường Phật pháp... Nhưng tôi vẫn đôi lúc băn khoăn tự hỏi việc trình đồng tứ phủ kia là sao? có ý nghĩa gì? Hiện nay còn rất nhiều ng theo tứ phủ,vừa rồi có cô bé gần nhà tôi đã bỏ 20 trệu ra để làm lễ trình tứ phủ... Có ng nói ko nên theotuws phủ và việc đóko có ý nghĩa,nhưng cũng co ng nói việc đó có ý nghĩa và giải quyết đc nhiều chuyện....
Mọi ng ai thấu hiểu chuyện này thì giải thích giùm tôi... như tôi liệu có phải như một ng đồng nói: nếu ko trình mở phủ.... sẽ bị hành suốt đời... có đúng vậy ko ????