Chưa hết sốc sau khi Công ty cổ phần truyền thông Asean C&C đẩy giá gốc bộ tứ linh từ 1 triệu USD lên đến 2 triệu USD để bán đấu giá, mới đây dư luận lại sửng sốt khi bộ tứ linh được đồn đại có giá chỉ…20 triệu đồng.


Giá khởi điểm 2 triệu usd, bộ Tứ linh được đấu giá lên 47,9 tỷ đồng nhưng giờ đây nó được cho là có giá trị chỉ ... 20 triệu đồng.



Chủ nhân của bộ tứ linh Võ Ngọc Hà ở Lâm Đồng trả lời một tờ báo rằng để có được báu vật này, ông đã băng rừng lội suối ròng rã mấy năm mới sưu tầm được. Người này còn khoe bộ “Long-Ly- Quy- Phụng” là những báu vật thực sự, hoàn toàn do thiên tạo từ gỗ lũa đã hóa thạch, rất hiếm.


Tuy nhiên, khi tìm hiểu về nguồn gốc của bộ tứ linh triệu đô, người ta cho rằng bốn linh vật này được ông Hà mua lại tại cơ sở đồ gỗ Duy Linh ở huyện Di Linh và một cơ sở gỗ, đá khác tại TP Bảo Lộc.


Theo như những gì được công bố thì con rồng bằng gỗ gọi là “Long” được ông Hà mua tại cơ sở Duy Linh với giá 3 triệu ðồng. Tại cơ sở của ông Tuấn ở xã Ðại Lào, ông Hà mua số “báu vật” còn lại là các gốc cây mang hình thù giống các con vật gồm “Ly- Quy- Phụng” với giá khoảng 16-17 triệu đồng. Sau khi mua xong ông Hà bỏ ra một số tiền nữa ðể “tút” lại các “linh vật”.


Xung quanh lời đồn đại bộ tứ linh có giá chỉ…20 triệu đồng và là những “báu vật” được mua từ những cơ sở đồ gỗ để tút lại, chiều 3-12, ông Võ Ngọc Hà- chủ nhân bộ tứ linh ðã có cuộc trao đổi với PV Tiền phong. Ông Hà nói: “Bộ tứ linh là tự tay tôi sưu tầm và chưa bao giờ tôi đi mua của ai cả”.


Ông Hà nói, sẽ yêu cầu và rất mong được các cơ quan ban ngành vào cuộc xác định nguồn gốc và tính pháp lý của bộ tứ linh để họ tìm ra sự thật. “Tôi chưa bao giờ có ý định mua bán sản phẩm này vì đây là thứ đồ chơi tâm huyết của tôi bao nhiêu năm lặn lội tìm kiếm”- ông Hà nói.


Ông Hà cho biết sau khi biết được bộ tứ linh quý, đại diện Cty truyền thông Asean C&C bay từ Hà Nội vào và nói muốn mua lại bộ tứ linh để đưa đi đấu giá làm từ thiện với giá 1 triệu USD. “Thấy họ nhiệt tình, hơn nữa việc đấu giá làm từ thiện có mục đích rõ ràng nên tôi đồng ý. Nhưng tôi không nghĩ chuyện mua bán ở đây là lừa đảo, sau khi công ty này đẩy giá lên 2 triệu USD”- ông Hà tiết lộ.


Trả lời về dư luận bộ tứ linh có giá 20 triệu đồng, ông Hà khẳng định: “Đã là tác phẩm nghệ thuật thì nó vô giá lắm, không thể định được”.


Theo ông Hà cái vô giá của bộ tứ linh là hóa thạch bằng gỗ lũa tự nhiên chứ không phải mua về để điêu khắc. “Bộ tứ linh của tôi trong cuộc triển lãm đã được Trung tâm đá cảnh, gỗ lũa, tranh tượng dân gian Việt Nam trao giấy chứng nhận tác phẩm xuất sắc. Một khi họ trao giấy chứng nhận thì họ phải đánh giá tác phẩm trên tiêu chí chất lượng của gỗ lũa và sự tạo hình chứ không thể trao tùm lum được”.


“Giá trị chỉ có mức độ thôi”


Ngày 4-12, trao đổi với PV Tiền phong, ông Huỳnh Minh Xuyến – Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng nhận định bộ gỗ lũa Tứ linh hội tụ của ông Võ Ngọc Hà cũng có giá trị nghệ thuật nhất định bởi đây là tác phẩm có tính tự nhiên, hầu như không có sự tác động của bàn tay con người.


Tuy nhiên trong bộ Tứ linh hội tụ gồm 4 tác phẩm long, lân, quy, phụng này chỉ có 2 tác phẩm khá rõ nét và đẹp là quy và long. Con rùa có hình dáng giống như rùa Hoàn Kiếm, còn con rồng là rễ của một gốc cây khá đẹp. 2 con còn lại thì không rõ nét, phải nhìn kỹ mới nhận ra là ly và phụng.


Cũng theo ông Huỳnh Minh Xuyến, từ trước đến nay tại Lâm Đồng, các tác phẩm gỗ lũa đơn lẻ sưu tầm được trong tự nhiên chưa có tác phẩm nào ghê gớm giá trị tiền tỷ cả, nhiều nhất cũng chỉ hơn trăm triệu đồng. Chỉ những bộ tác phẩm được nghệ nhân chế tác lại khá công phu thành những bộ bàn ghế… thì mới bán được vài trăm triệu đồng. Giá trị bộ Tứ linh hội tụ nói trên cũng chỉ có mức độ thôi chứ không ghê gớm như người ta nói để đấu giá; làm sao lại có cái giá cao lạ lùng, quá cỡ như vậy?


Kim Anh


Diễn biến vụ việc



Trong cuộc đấu giá từ thiện hướng về miền Trung đêm 11- 11, có 4 hiện vật là bức tranh đá quý, chiếc trống đồng, viên đá ruby nặng 10kg và bộ Tứ linh hội tụ...đều lần lượt được đấu giá. Nhưng cả 4 vật quý trên đều không được người trúng đấu giá bỏ tiền ra mua từ khi đêm hội kết thúc đến nay. Trong đó, Cty gốm sứ Bảo Long đấu trúng bộ Tứ linh với giá 47,9 tỷ đồng nhưng cũng từ chối bỏ tiền ra mua món hàng trên!


Ông Võ Ngọc Hà - chủ nhân bộ Tứ linh cho rằng, trước khi Cty CP Truyền thông Asean C&C quản lý bộ Tứ linh, giữa ông và đơn vị này đã có bản sao hợp đồng và giá gốc của bộ Tứ linh là 1 triệu USD. Sau đó, trong cuộc họp báo và trong đêm đấu giá, nó được hô khởi điểm là 2 triệu USD, tương đương 40 tỷ đồng.


Đến giờ, ba công ty trúng đấu giá bức tranh đá quý, trống đồng và viên ruby đã được xác định là không có thật. Còn công ty trúng đấu giá bộ Tứ linh thì kiên quyết không mua và không thực hiện nổi cam kết ủng hộ đồng bào miền Trung 1 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ TPHCM chưa nhận được của họ đồng nào.


Trong khi đó, lại bùng lên những thông tin mới về giá trị thực của bộ Tứ linh. Đang được mặc định 2 triệu đô, bỗng nhiên lại có dư luận cho rằng nó chỉ được chủ nhân mua lại 20 triệu đồng, sau đó tút sửa lại cho ra hình dáng Long- Ly- Quy- Phụng mà thôi.


Như vậy, có thể thấy, ở thương vụ đấu giá này, những điều rẻ rúng đã gặp nhau: vật phẩm ít giá trị gặp phải những doanh nghiệp không coi trọng giá trị của chữ tín.


Theo Tienphong online.
Mấy phi vụ đấu giá từ thiện cũng lắm bi hài quá hen peace