Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 97

Ðề tài: chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác

  1. #1

    Mặc định chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác

    tình hình là dạo này em có quá nhìu chuyện xui xẻo mệt mỏi , zới lại hồi bữa đi coi bói 5 6 người thì ai cũg nói là em có vog theo nên hum qua em lọ mọ lên diễn đàn này học hỏi các anh chị em.
    tình cờ em đọc được 1 số bài viết ca ngợi về thầy 5 hậu gì đó như làm đức cứu ng, chữa bệnh cực cao siêu, rùi có phép thần thôg quảg đại gì đó tùm lum hết, nói chug là hình dug đó là 1 bậc thế ngoại cao nhân nên em cũg mún tới xin nhờ giúp đỡ...
    chiều 4h em lọ mọ tới nhà thầy, ấn tượg ban đầu là 1 ng đàn bà sắc sảo, sau khi ngồi nói chuyện 1 hồi thì thầy phán là em trúg tà, trog khi chẳg đụg chạm gì vào ng em hết sao bít em trúg tà chứ... em cũg nghe theo, hỏi có cách nào cứu giùm con, thì thầy nói là để thầy chữa bệnh cho, em cũg tin rồi nên hỏi " chi phí chữa bệnh bao nhiêu vậy thầy" thầy phán " ít nhất 3 lần, mỗi lần ít nhất 100k" ; sau đó thầy lấy ra 1 cái chai, vì ko bít thầy làm gì nên ko hề kịp đề phòg, thầy liền phun cái phẹt, rượu dính đầy mặt em...hix hix, rùi thầy nói gì mà hồi nãy mặt con đen thui phệ ra trog khi giờ ság sủa đẹp hẳn nhưg thât sự em chẳg thấy gì thay đổi cả, còn mặt có hồg lên là do thầy đập đập zô mặt mấy cái lấy gì mà ko hồg....
    sau đó thầy lấy ra 1 miếg thẻ bài rồi cạo khắp ng em, da rát lên tùm lum hết, hum nay vẫn còn đỏ nhìn thấy ghê lun, nói chug rất đau đớn, sau đó thầy bảo nằm xuốg lại tiếp tục đập đập đánh đánh rùi cạo cạo khắp ng, lúc này em chỉ mún bỏ chạy nên đẩy ra ko cho thầy làm nhìu....lúc đó thấy em đau đớn quá thì thầy lấy miếg nước cho em uốg, còn thầy thì lấy ngụm nước phun zô mặt em, rồi lại típ tục đánh đánh cạo cạo, em quằn quại đau đớn thì thầy nói là " con đừg có tưởg tượg, thầy làm phép hết đau rồi...."chẳg lẽ em ko bị đau thì em quằn quại làm gì???
    giờ người em đầy vết đỏ như ai đánh vậy đó, thầy nói về sẽ thấy bớt nhức đầu, khỏe ra phấn chấn hơn hẳn, sẽ đẹp đẽ ság sủa, nhưg thật sự là chẳg thấy gì cả...
    thầy cứ cam đoan là em bị trúg tà trog khi em có làm gì đâu mà trúg tà, hỏi thầy có hình như con có vog theo thầy giải giúp con đc ko thì thầy nói " con thấy vog nó theo con hả ? " sax, nếu con bít con hỏi thầy làm gì, rồi em hỏi " dạo này hình như vog phá con " thầy hỏi lại " con thấy nó phá con hả???" nghe đến đây là em thấy đuối rồi.... rồi thầy nói con để tiền lại đây cho thầy cúg cho vog là nó hết phá ah , hỏi bao nhiu thì thầy bảo 1 vog 100k , 2 vog thì tính 150k thoai :not_worthy: hĩ cúng vog mà còn có chuyện khuyến mãi nữa mới ghê chứ....
    ngồi nói chuyện đc 1 tí thì thầy cứ than mệt rồi hỏi xog rồi con còn gì mún hỏi ko ...em định hỏi vài điều nữa mà thấy thầy cứ ko mún trả lời nên đành thoai, ah sau đó thầy kiu em móc tiền ra cho thầy 1 tờ để thầy làm phép, lúc đó trog túi có bao nhiu em móc ra hết , thầy lấy tờ 1000 đồng , rùi cho 1 ít tàn thuốc lá zô gói lại rùi nói đó là phép bình an gì đó zìa cất kĩ
    đến côg đoạn tính tiền thì em hỏi bao nhiu, thầy nói chữa bệnh 100k, tiền xem 50k có giá cả hẳn hoi chứ ko như mấy anh chị kia nói là làm để cứu đời, em móc ra thầy nhìn 1 hồi rồi nói " sao có đúg 150k vậy con ", em im re ko nói gì thì thầy nói " tại con nghèo, chứ thầy chữa cho mấy ng kia thì toàn gấp mấy lần con ko"
    ah cái lúc em hỏi cái dụ mà kéo tay dài ra 10cm thì thầy bảo cái đó có quai video clip con về nhà xem đi, em nói con mún xem tận mắt thì thấy nói mấy bữa nay các thần tiên zề dựa thầy nhìu quá nên thầy mệt lắm ko làm đc....
    nói chuug 1 buổi chìu chịu đau đớn hành hạ tùm lum hết, lại tốn hết 150k mà ko đc gì cả ngoài sự thất vọg mệt mỏi và đau, giờ ng em đầy thươg tích bầm tùm lum hết....may mà em mag 150k, chứ em mag 500k chắc cũg mất 500k rùi
    em viết chủ đề này để cảnh báo cho mấy anh chị có ý định tới thầy năm hậu gì đó thì hãy cẩn thận kẻo tiền mất tật mag chứ ko có ý định hạ thấp ai hết, nếu ai nói em nói xạo hay ko tin em có thể up 1 số hình em bị thươg cho mấy anh chị coi , ko thấy đẹp ko thấy khỏe chỉ thấy đau và tiếc hixhix, thấy mình dại dột có bằg đại học thứ 2 rồi mà còn bị gạt bị hành hạ như vầy nữa....đau lắm

    ah còn về vấn đề của em thì đã có topic khác, rất mog sự giúp đỡ chỉ bảo của các anh chị cũg như các bậc thầy chân chính....

  2. #2
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    thế là sao nhỉ ?????????

  3. #3

    Mặc định

    Cách bạn viết bài rất dí dỏm , HY đọc mà cứ cười suốt !
    Lúc trước HY cùng 3 nhỏ bạn thân đều là dân " nổi sạn " , bị ông thầy tự xưng là " cô 9 " ở Mỹ Tho , vừa coi bói ( lên đồng ) vừa .... vừa phán vừa kéo áo tụi HY xuống để xem ngực ....rồi phán này nọ ...và sờ tý ...rồi phán ...rồi sờ ti ........ lão coi đúng , chứ nếu coi sai chắc đạp lão chết tại chổ rồi ... Mỗi lần nghĩ lại còn thấy tức vì mình nghe lão phán tốn tiền , còn lão được sờ free mà còn gom được một mớ ! Đúng là " kg cái ngu nào giống cái ngu nào " !
    Last edited by Jenny; 12-12-2010 at 06:55 AM.
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  4. #4

    Mặc định viết bài hay quá

    :votay::votay::votay:sick032sick032:rolling_on_the _floo:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:hee_ hee:
    COI CHỪNG MODE GHÉT XÓA LÀ NGUY
    Last edited by minh đài; 12-12-2010 at 06:57 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  5. #5
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    bạn nên đưa bằng chứng có tính thuyết phục...chứ viết không không như thế này thì cũng thật khó mà biết được thực hư.

    lần sau anh em có đưa chuyện của thầy bà lên thì cũng nên có vi đô cờ líp hoặc thu âm hoặc có bằng chứng cho cụ thể...không thì cũng tội lắm.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    :votay::votay::votay:sick032sick032:rolling_on_the _floo:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:hee_ hee:
    COI CHỪNG MODE GHÉT XÓA LÀ NGUY
    vodinh chứng đắc đạo quả đây sao? tâm ganh gét cả đóng, nào là xuất hồn đi học Chú và Ấn trong Vô Vi, nào là bây lên trời, quy y cho người khác trong khi mình lại là cư sĩ.
    Bó tay. com

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    vodinh chứng đắc đạo quả đây sao? tâm ganh gét cả đóng, nào là xuất hồn đi học Chú và Ấn trong Vô Vi, nào là bây lên trời, quy y cho người khác trong khi mình lại là cư sĩ.
    Bó tay. com
    ----------------------------------------
    Xin lỗi vô pháp nghen mình đâu có ganh ghét ai,người viết có thể làm cho người giác ngộ phải trái trong chúng sanh tại sao mình ko khen tặng ,tâm mình ganh hay ko tự mình biết sao vô pháp lại nói như vậy thiệt là bó tay.
    Vả lại mình chỉ mắc cười qua câu chuyện,chứ đối với mình ai tu nấy nhờ chó có hiểu lầm ,chỉ tội cho chúng sanh lầm mà thôi.
    thiện tai ,thiện tai ,ko thiện ắc sẽ gặp tai
    Last edited by minh đài; 12-12-2010 at 09:27 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi
    Hihihi Thì ra Thế Giới này vẫn sinh động vui quá nhỉ ? HY ơi người ta coi tướng và bằng kinh nghiệm thì cũng nói được chứ đâu cần phải xem tận bên trong rồii sờ, nắn tí ti mới Linh nghiệm.

    Thiệt là Dại quá đii... hihihi mà Hổng chừng tụi HY cũng muốn cho người ta(Ông thầy) xem , cho ổng bị tăng xông đứt sợi dây Phê của Ổng luôn đó.

    Thiệt là mắc cười quá đi.

    Diễn đàn cũng cảnh báo ở đầu trang rồi mà mọi người vẫn thích mấy cái trò đó nhỉ ?

    Coi bói thì làm được gì, giải quyết được gì không? có giải quyết được rốt ráo mọi việc không?

    nếu có tin về thế giới vô hình thì cố gắng tu tập, soi xét bản thân nghiên cứu giáo lý Nhà Phật mà ngộ ra, cộng thêm siêng năng " Thực Hành Tâm Linh" thì sẽ gặt hái được nhiều kết quả không ngờ.

    Mong người hãy sáng suốt nhìn nhận mọi vấn đề, hãy tin vào chính mình, chỉ có mình mới hiểu được mình.

    Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
    Chuyện này xảy ra 2 năm rồi huynh , hồi đó HY chưa có làm member trên TGVH nên " gà " .
    Tự nhiên đang ở chổ nhỏ bạn ( tiệm đt ) với con bạn và con nhỏ làm ( HY nhận nhỏ này làm em kết nghĩa ) thì ổng vô , ổng cao khoảng 1m40 nhỏ xíu có râu dê , tự nhiên ổng kêu " đưa tay cho Cô coi " , con bạn HY cảnh giác rồi , kêu ổng đi ( lúc đấy HY nằm ở võng phía nhà sau nên nghe con bạn la cũng chạy ra coi ) , thế là ổng kg cần cầm tay , phán lấy phán để ..;trúng phóc ...con bạn HY cho ổng coi tay , ổng đòi vô nhà sau coi mới đc ....sau đó HY nghe loáng thoáng mà thấy đúng lắm ... con bạn HY coi xong chạy ra , mặt đỏ rần ( thành đen thui vì da nó ngâm ) , nó kêu đúng nhg khg kể gì vụ đấy...thế là HY xung phong ............ nghĩ lại thấy ngu ghê , ngu kinh khủng .....:sigh:
    Con em nuôi HY còn zin , bị ổng sờ nó xanh mét mặt mày . Đã vậy còn thêm một con bạn ( làm ca sĩ ca lẻ ở quán bar , nhà hàng ở MT ) chạy lại " hiến xác " cho ổng mới ghê :dont_tell_anyone:
    Đáng lẻ mấy chuyện này HY khg bao giờ kể , nhg nghĩ kỹ ...nếu HY kể , các bạn khác biết mà đề phòng ... thì cũng nên làm ( nhưng đừng cười nhen :icon_redface: )
    note : ổng xấu hoắc xấu quơ hà huynh ơi , chứ có phải Jame Bond đâu mà tụi HY thích cho sờ chứ híc !
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Cách bạn viết bài rất dí dỏm , HY đọc mà cứ cười suốt !
    Lúc trước HY cùng 3 nhỏ bạn thân đều là dân " nổi sạn " , bị ông thầy tự xưng là " cô 9 " ở Mỹ Tho , vừa coi bói ( lên đồng ) vừa .... vừa phán vừa kéo áo tụi HY xuống để xem ngực ....rồi phán này nọ ...và sờ tý ...rồi phán ...rồi sờ ti ........ lão coi đúng , chứ nếu coi sai chắc đạp lão chết tại chổ rồi ... Mỗi lần nghĩ lại còn thấy tức vì mình nghe lão phán tốn tiền , còn lão được sờ free mà còn gom được một mớ ! Đúng là " kg cái ngu nào giống cái ngu nào " !
    tỷ tỷ gọi ông địa cũng free còn gì!
    kakakakâ:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo: rolling_on_the_floo
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cửu Phẩm Liên Hoa Xem Bài Gởi
    Coi như đóng tiền học phí hihi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    vừa coi bói ( lên đồng ) vừa .... vừa phán vừa kéo áo tụi HY xuống để xem ngực ....rồi phán này nọ ...và sờ tý ...rồi phán ...rồi sờ ti ........ tốn tiền , còn lão được sờ free mà còn gom được một mớ ! Đúng là " kg cái ngu nào giống cái ngu nào " !
    Hắc hắc .Lão công của HY ở nhà mà biết được thì chắc là “chén bay chạm dĩa bay” quớ :D
    ( lão công công mới là "thái giếng" ,còn Lão công là OX đóa HY à :)
    Last edited by thienhung_wu; 12-12-2010 at 11:48 AM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi
    Hihihi ...Thiệt là mắc cười quá đi.

    Coi bói thì làm được gì, giải quyết được gì không? có giải quyết được rốt ráo mọi việc không?
    Hi hi .Bạn này trong cuộc đời chắc chưa từng gặp "họa vô đơn chí" nên anh hùng dzậy đó ,thử gặp rồi biết ....:D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi
    Hihihi
    nếu có tin về thế giới vô hình thì cố gắng tu tập, soi xét bản thân nghiên cứu giáo lý Nhà Phật mà ngộ ra, cộng thêm siêng năng " Thực Hành Tâm Linh" thì sẽ gặt hái được nhiều kết quả không ngờ.
    Nếu có điều gì hiểu lầm thì xin bạn hoan hỉ nhé ! hihi Thân chào nhé!107 dap dauyellow card
    He he .Đúng là hiểu lầm rồi .Bói ra ma ,quét nhà ra rác .Xem tử vi chỉ là xem cho vui thôi ,mình đâu nói đó là cứu cánh của cuộc đời .
    Mình chỉ nói là nếu như gia đình bạn đang gặp họa vô đơn chí mà bạn còn có thể bình tâm ngồi niệm A DI ĐÀ thì bạn chính là Phật sống rồi .hì hì :D
    Trên thế giới này có ti tỉ người ,mà chỉ có mỗi 1 đức phật a di đà ,bao giờ đến phiên mình sám hối thành phật đây ? :D
    Last edited by thienhung_wu; 12-12-2010 at 01:36 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Chuyện này xảy ra 2 năm rồi huynh , hồi đó HY chưa có làm member trên TGVH nên " gà " .
    Tự nhiên đang ở chổ nhỏ bạn ( tiệm đt ) với con bạn và con nhỏ làm ( HY nhận nhỏ này làm em kết nghĩa ) thì ổng vô , ổng cao khoảng 1m40 nhỏ xíu có râu dê , tự nhiên ổng kêu " đưa tay cho Cô coi " , con bạn HY cảnh giác rồi , kêu ổng đi ( lúc đấy HY nằm ở võng phía nhà sau nên nghe con bạn la cũng chạy ra coi ) , thế là ổng kg cần cầm tay , phán lấy phán để ..;trúng phóc ...con bạn HY cho ổng coi tay , ổng đòi vô nhà sau coi mới đc ....sau đó HY nghe loáng thoáng mà thấy đúng lắm ... con bạn HY coi xong chạy ra , mặt đỏ rần ( thành đen thui vì da nó ngâm ) , nó kêu đúng nhg khg kể gì vụ đấy...thế là HY xung phong ............ nghĩ lại thấy ngu ghê , ngu kinh khủng .....:sigh:
    Con em nuôi HY còn zin , bị ổng sờ nó xanh mét mặt mày . Đã vậy còn thêm một con bạn ( làm ca sĩ ca lẻ ở quán bar , nhà hàng ở MT ) chạy lại " hiến xác " cho ổng mới ghê :dont_tell_anyone:
    Đáng lẻ mấy chuyện này HY khg bao giờ kể , nhg nghĩ kỹ ...nếu HY kể , các bạn khác biết mà đề phòng ... thì cũng nên làm ( nhưng đừng cười nhen :icon_redface: )
    note : ổng xấu hoắc xấu quơ hà huynh ơi , chứ có phải Jame Bond đâu mà tụi HY thích cho sờ chứ híc !
    Xin lổi HY nha ! vì HY bảo đừng có cười nhưng cách kể chuyện của HY dễ thương quá mức làm cho mình ôm bụng cười lăn lộn, đến nỗi đang ngồi trên cái ghế cũng phải rớt xuống đất, làm cho mọi người đang ở cạnh bên tưỡng mình có vấn đề thần kinh nghiêm trọng ! :laughing: :laughing: :laughing:
    Cám ơn sự chia sẽ kinh nghiệm" Vui" này cho mọi người cùng cãnh giác :big_grin: :laughing:
    Xin nguyện cho tôi, mọi người, tất cả các loài hữu tình, vô tình, các loài có sinh mạng, loài có hơi thở hoặc không hơi thở, tất cả chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, đau thương, khổ não, được sống trong an lạc; không làm tổn hại bất kỳ ai, biết chia sẻ, hiểu biết và thương yêu nhau, cuối cùng đều được giác ngộ giải thoát. A Di ĐÀ PHẬT :rose::rose::rose:

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi

    Hay là phải Nên : Tu Tâm Dưỡng Tánh, phải biết nhìn mình, biết sửa mình để chính bản thân mình tốt đẹp hơn, từ đó tốt cho gia đình và xã hội hơn.
    Mình vốn theo đạo Thiên chúa giáo ,nhà mình cách nhà thờ có chừng vài chục bước chân ,ngày xưa khi còn bé , chiều nào mình cũng đi lễ nhà thờ (cho nên hồi đó mình hiền lắm ,không như bi giờ : dữ như cọp :D)
    Hồi bé mình cũng mê bói toán lắm ,nhưng hình như mình cứng tướng hay sao í mà xem bói thì trật lật chẳng đúng 1 tị nào .Xem lên đồng thì đồng không lên (mình lại vốn sợ ma) ,xem phim ảnh hay nghe kể chuyện thì nhiều ,nhưng chính mắt mình chứng kiến thì chưa thấy .
    Tết năm ngoái mình có về Bắc ,nhà thờ họ mới xây xong và ăn khánh thành ,mấy ông anh ngồi đồng để gọi cụ mảnh tổ ,mình cũng hồi hộp (vừa sợ lại vừa tò mò) cố xem ,nhưng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy cụ nào nhập đồng cả ( toàn là anh chị em trong họ thôi ,không có người ngoài nên không thể nào là ba xạo được).
    Cho nên bảo tu tâm dưỡng tính là chỉ để cho những người đang có cuộc sống yên ổn bình thường thôi .Còn nếu như gặp lúc đang "nước sôi lửa bỏng" thì tâm trí đâu mà người ta ngồi đó niệm A di đà ,người ta chỉ biết cấp thời tìm đến 1 thế lực siêu nhiên nào đó để hỏi về chuyện của mình .Và dĩ nhiên "giả nhiều mà thực thì ít" :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Cách bạn viết bài rất dí dỏm , HY đọc mà cứ cười suốt !
    Lúc trước HY cùng 3 nhỏ bạn thân đều là dân " nổi sạn " , bị ông thầy tự xưng là " cô 9 " ở Mỹ Tho , vừa coi bói ( lên đồng ) vừa .... vừa phán vừa kéo áo tụi HY xuống để xem ngực ....rồi phán này nọ ...và sờ tý ...rồi phán ...rồi sờ ti ........ lão coi đúng , chứ nếu coi sai chắc đạp lão chết tại chổ rồi ... Mỗi lần nghĩ lại còn thấy tức vì mình nghe lão phán tốn tiền , còn lão được sờ free mà còn gom được một mớ ! Đúng là " kg cái ngu nào giống cái ngu nào " !
    Vậy là tại HY xinh quá nên mới thế. Mình nhớ có lần lên Gò Đống Đa, có 1 thầy coi thì lại bảo người coi bóp thầy đi .. thầy nói con phải bóp cho tròn tay vào, thầy vào cung sướng thầy phán mới linh ... sặc, cam đoan có thiệt đó, dóc chết liền ...
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi
    Mình Tu tâm dưỡng tính chính là lợi lạc thực tế trong tâm mình trong con người mình chứ không phải đạt được một Phẩm vị cao cấp nào đó trong vô hình, chỉ có chỉnh sửa trong " con " người mình mà cả đời còn sửa, Làm không xong, không hết mà đòi làm " Thần , Tiên , Phật " với ai, mọi người ai đó có tu tập thì hãy nhớ lấy
    Vàng bi giờ nó đang lên chóng mặt ,lo tu tâm dưỡng tính chắc con dzợ nó tát cho 3 tát rồi nó đạp luôn ra ngoài đường quá hic hic :(
    Mệnh cậu Thiên Tướng cung Dậu nên tuy có chí phấn đấu nhưng thiếu tự tin ,lại lo xa thành ra tính bảo thủ ,cầu an khó mà tiến bộ ,ít dám đương đầu với khó khăn ,gặp nguy hiểm bất chợt không phải là người biết quyền biến .He he ,đọc những lời văn của cậu thấy giống i :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  17. #17

    Mặc định

    hix em đăg topic này lên chỉ zới mục đích cảnh giác mọi ng, mọi ng tin cũg đc mà ko tin thì cũg chẳg sao, bản thân em cũg ko ngốc nghếch gì mà bị 1 vố đau quá mạg, cả về thể xác lẫn tinh thần, đến hôm nay da vẫn còn nhức đầu, mình mẩy vẫn còn bầm tím, đến nỗi anh 2 em tưởg bị đứa nào oánh mà ko dám nói =))

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SamHoi_thanhPhat Xem Bài Gởi
    Tiếc cho bạn nghiên cứu cả đời mà không tìm ra được chân lý cho mình, để biết và phát huy sở trường của bạn. Âu cũng là duyên số.

    Hẹn gặp lại.
    He he .Mình nghiên kíu cả đời mà chưa từng kiếm ra được đồng bạc nào do sự nghiên kíu đóa , chắc tại vì mình không biết phát huy sở trường của mình .Đúng là duyên số :D
    Xem đúng hay sai chỉ là do cảm nhận mà thui :D
    "buông hạ đồ đao ,lập địa thành phật .Dzậy thì bi giờ cứ ăn chơi thoải mái đi ,bao giờ thoi thóp còn tí hơi thở hãy NAM MÔ A DI ĐÀ .
    (đùa bạn tí cho vui thôi, Wu tui không có ý tranh cải ,mà cũng không có khả năng để tranh cải)
    Bye bye
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  19. #19

    Mặc định

    Sẵn chuyện thầy bà , dx kể luôn ! Tuy không giống chị HY , nhưng mà giờ ngồi nghĩ lại cũng hơi tức cười .
    Chuyên xãy ra cách đây 4 năm , dx về VN chơi với chị họ (SN 71 ). Nghe người ta nói có bà bói coi hay lắm , nên chị em rũ nhau đi xem ,đi 4 người , dx với bà chị ,và 2 người bạn . Đi bằng xe gắn máy , chạy vô cái hẽm nhỏ , quẹo tới quẹo lui thì tới 1 căn nhà nhỏ xíu , thấy 1 cô đang bói bài , nhìn rất xinh và trẻ ! Chờ cô ấy coi xong , 2 chị em nháy mắt nhau , bà chị coi trước ,
    bả khai sn71 , chưa chồng , muốn coi xem chừng nào lấy được chồng ?? ( thực tế bả có chồng và 2 con , ỡ với nhau 10 năm rùi )
    Cô thầy trẽ phán vô tư " trời ơi , sao kén dữ vậy ? mà có bạn trai chưa ? cho biết năm sinh , bả nói ns chồng bã ,1959 .
    Thầy nói luôn " 2 tuỗi này không hợp nhau , lấy nhau chừng 3 tháng là ly dị ??mà có lấy cũng chẵng có con ??Nhưng mà thôi , cứ yêu đi , lớn tuổi rồi , không ế thì sao !"
    Nguyên 1 đám ngồi cứ cười khúc khích mà không dám cười lớn ! Thấy vậy , bà thầy nói tới , coi chừng có người âm theo , phãi cắt tiền duyên mới lấy được chồng, khoãng 10 triệu thôi , vậy là còn ít đó !."
    Chán quá , khi bã coi xong , cả đám cùng đi về , ra ngoài đường , bà chị nói . " Con mẹ thầy khùng , vợ chồng tao ỡ 10 năm rồi mà nó dám nói lấy nhau chừng 3 tháng là ly dị , có với nhau 2 con mà mụ nói , lấy nhau sẽ không có con . Còn bão bị người âm theo ! "
    Qua chuyện này thì chẵng có gì ầm ĩ , nhưng cũng có lời khuyên với ai , nếu hợp nhau thì cứ tiến tới , đừng đi thầy bà gì hết , cũng may là bà chị tui chị coi cho vui , và nhờ thế mới biết thế nào là thầy dõm , nói linh tinh .:i_dont_know:
    Anh vùng lộng gió đa tình !
    Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời !
    Gió mưa tiền kiếp duyên trời !
    Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn !

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Hắc hắc .Lão công của HY ở nhà mà biết được thì chắc là “chén bay chạm dĩa bay” quớ :D
    ( lão công công mới là "thái giếng" ,còn Lão công là OX đóa HY à :)
    HY giấu tịt chuyện này , ngoài 4 đứa tụi HY ra đâu dám kể ai nghe đâu :whistling::whistling:
    Haiz , lần đầu tiên HY can đảm kể , mà huynh nào cũng nói cười té ghế hết:broken_heart::broken_heart:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tử Lăng Xem Bài Gởi
    Vậy là tại HY xinh quá nên mới thế. Mình nhớ có lần lên Gò Đống Đa, có 1 thầy coi thì lại bảo người coi bóp thầy đi .. thầy nói con phải bóp cho tròn tay vào, thầy vào cung sướng thầy phán mới linh ... sặc, cam đoan có thiệt đó, dóc chết liền ...
    Huynh post địa chỉ ông thầy đó cho cánh chị em đề phòng đi huynh , để nhiều người tránh bị trở thành vật hy sinh của mấy cha @de2@de2 giả danh híc
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mong các bác giúp đỡ em!
    By bachtham86 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-01-2011, 09:16 AM
  2. S.O.S! ko lấy được chồng? Có phải chuyện duyên âm ko?
    By thuytrangpt in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 29-12-2010, 07:35 AM
  3. Xin xem giùm em lá tứ trụ. Mong giúp đỡ ạ .
    By nnguyen510 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 21-12-2010, 12:40 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •