Tôi có 2 em gái đều sáng sủa, xinh xắn, và có công việc tốt tại HN, vậy mà giờ đây đều 32 và 35 tuổi mà ko lấy đc chồng, mà cũng ko phải ko có ai ngó ngàng tới, nhưng cứ như bị ng khác đuổi đi nên cuối cũng vẫn chẳng lấy đc ai.... thương và lo cho E mà tôi đi xem hết chỗ này chỗ khác, cứ có ai mách tôi lại đi xem và hỏi có cách nào ko, bởi vì một số ng con gái cũng khó lấy chồng mà sau khi nhờ đc thầy làm lễ đã lấy đc chồng, tôi đã đc chứng kiến ko ít trường hợp như thế rồi... gần 10 năm nay e tôi hết cắt duyên âm lại làm lễ này lễ khác mà E tôi vẫn một mình... mãi ròi chúng cũng nản và giờ thì nguy hiểm hơn là chúng ko sốt sắng gì, thậm trí mặc kệ và buông xuôi....Với E tôi, có thể chúng chưa thể nghĩ sâu sắc đc sự quan trọng của việc chồng con, chưa hiểu hết đc khi có tuổi mà vẫn 1 mình, ko có con cái thì cs sẽ như thế nào, thương e, và lo lắng cho các E mà tôi ko tiếc thời gian và tiền bạc, gần đây nhất có ng thầy xem xong nói sẽ giúp giải quyết viêc này và tôi mất 4tr cho thây đó, đến nay hơn 4 tháng đã trôi qua nhưng ko hề có dấu hiệu gì khả quan.... Tôi tự lặn lội đi tìm câu trả lời nhưng tìm mãi ko đc, tôi chỉ biết đó là nghiệp, nhưng làm sao để giải nghiệp cho E đc, chẳng nhẽ cả 2 đứa e đều phải chịu nghiệp như nhau như này đến hết cuộc đời ư.... Tôi ko biết gì về thế giới ng âm, cũng chẳng có mối quan hệ nào với ng âm mà hỏi cho rõ ngọn ngành... liệu có phải là có duyên âm ko???? Ai rành về chuyện này, hay làm việc âm thì hỏi giúp tôi với? Và tôi phải làm gì, có thể làm đc gì để giúp cho E????
Ko ăn ko ngủ chờ hồi âm!!!!!