em co việc xin cậy nhờ các cao nhân về pohong thủy xem giúp phòng ngủ cửa vc em co vấn đề gì 0 sao 2vc em thường xuyên bệnh tật, gia đình cứ xào xáo 0 yên và chậm có con quá. chồng em sinh 10/10/1983 còn em là 19/4/1983. phòng em ở tầng 2, có cửa 4 cánh mở ra balcon hướng Tây, gần cửa bancon là jường với dầu jường vế hướng nam, kế bên jường là bàn trang diểm, gương chiếu vào tường, dối diên jường là tủ lớn quần áo. kế bên tủ (dối diện bàn phấn) để trống, rồi đến kệ TV rồi dến cửa ra vào nhỏ mở ra chiếu nghỉ có jiếng trời xuống cầu thang. Cửa toilet mở ra hướng Bắc, nằm ngoài phòng. Đồ dac trong nhà tone trắng và đen.

Em nói thêm 1 chút về bếp, bếp nằm tầng trệt, khi nấu quay mặt về hướng đông, sát bếp có toilet cửa mở ra hướng Bắc. Phía dưới chân cầu thang có 2 hồ cá. vậy có phạm kiêng kị j 0 ạh.

Cứ mỗi lần về đến nhà là e thấy bực mình, ngột ngạt và nặng nề dù trước đó đi ngoài đường vui vẻ lắm. Cứ kiểu này hoài chắc chết quá. huhu