Em chào cả nhà thegioivohinh.
Em đã đọc rất nhiều bài của các anh, chị tại forum này, và hôm nay em mạnh rạn viết những băn khoản của em lên forum mong các anh, chị chỉ giáo giúp ( em xin khẳng định chuyện thật 100% và rất mong chỉ giúp)
Chuyện là thế này, ở quê (cụ thể là làng em) mấy năm trở lại đây rất nhiều người bị chết trẻ, và trong một lần bác em ở HN đưa một thầy ở TH về làm lễ bốc lại bát nhang cho gia đình (vì bà rất nối tiếng, lời bác em nói).
Ngoài khả năng bốc bát hương, giải hạn, cắt tuyền duyên ( em thấy bà hát, múa lễ và chuẩn bị rất hay)và xem bói gì đó ....ra bà còn có khẳ năng triệu vong vì trong chốc lát bà có thể triệu vong toàn bộ gia đình em lên nhập vào anh chị nhà bác và khai khẩu cho họ để họ nói....về ăn uống em thấy bà ta chỉ ăn cơm với trứng gà luộc và một khoanh giò và tuyệt nhiên không dụng vào đồ đã cúng. Vì khẳ năng của bà ta như thế nên chi con bác đã theo bà về TH để bà giải hạn và cắt tiền duyên cho và ngoài việc cúng bái thì bà cho uống thuốc của bà ý cho. Khi về thì có vẻ có hiệu nghiệm khi chị cắt tiền duyên thì có bạn trai, còn chị kia thì không hiểu sao tự nhận mình là con của nư Hoa hay ngọc Hoa công chúa gì đó ở trên trời và có khẳ năng tự cho vong mượn xác (tất các những người đã mất nhà em và người ngoài đều có thể nhập vào chị... nếu chị muốn cho nhập) và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Quay trở lại việc bốc bát nhang ở quê em (việc xẩy ra trước khi hai chị em theo bà về TH), khi bốc bát nhang song thì cà nhà đều mong triệu vong mọi người gia đình em lên và người được chọn là ông chú em (vì bản thân chú không tin chuyện nhập vong của bà) và thật ngạc nhiên khi bà cúng lẽ thì bỗng nhiên chú mắt trợn ngược lưỡi thè ra và chân tay múa may (đây là lời kể của người nhà em và hàng xóm trực tiếp nhìn thấy vì em sống trên HN). Khi thấy hiện tượng đó bà ta khai khẩu cho chú em và được biết đó là một con "chằn tinh" đang ngự trên đất này, và nó nói đã bắt rất nhiều người ở làng và sẽ bắt chú em làm cả nhà rất sợ hãi nên nhờ bà ta bắt giúp, nhưng sau một thời gian làm thử sức ( tại quê em và tại phủ của bà ta) bà ta nói " con chằn tinh này sức mạnh lắm, các thánh thần còn không bắt được chỉ có ngọc hoàng mới có thể trị nó thôi" nên gia đình thực sự buồn bã nhưng đành bất lực.
Bẵng đi một thời gian thị có như điều gì đến đã đến. Cách đây 3 tuần tai họa bắt đầu giáng xuống mà người bị lại không phải là chú em mà là bác cả nhà em ngoài HN (bố của 02 chị em đã nói ở trên), bác bị ung thư phổi và trong một lần sang thăm bố chị lại được mọi người trong gia đình em mượn xác để nói chuyện với mọi người (cụ thể là ông nội em đã mượn xác của chị) và theo như những lời "chị nói" thị bác ko thể chữa khỏi và bệnh của bác là do con chằn tinh bắn răng vào nên không thể chữa được và đến cuối tháng 12 âm này sẽ chết, ngay cả nữ Hoa công chúa (the như chị tự nhân là mẹ) và cô Chín (cô chín vía) cũng nhập vào chị em và nói đã xin Ngọc Hoàng tìm cách cứu giúp cũng không được và tất cả mọi người mượn xác chị đều nói những điều không hay về số phận của mọi người trong gia đình ( chủ yếu là con trai) và yêu cầu phải về quê lập miếu thờ con Sà Tinh đó, mà theo em tìm hiểu thì lập miếu rất nguy hiểm vì khi lập thì dễ phá bỏ thì khó và còn việc đèn nhang nữa thực sự không đơn giản...
Hiện tại em rất hoang mang và không biết sự tình này như nào, thật hay giả?(vì trong cung cách nói của chị em thấy nhiều điều em nghiệm đã không đúng, nhưng cũng có điều lại đúng)
Vậy mong các anh chị cao nhân chỉ giúp cho em các việc:
+ Có nên lập miếu thờ hay ko? (vì nếu bà pháp sư kia mà giỏi thật thì em chỉ sợ là những vong lang thang trên phần đất nhà em (ngày sưa rất nhiều tiểu khi đào móng xây nhà) nhập vào chị và giả ranh để làm cho chúng một nơi chú ngụ chứ không phải Sà Tinh vì bà pháp sư đã iểm bùa không cho ma tà vào nhà)
+ Những lời chị họ em nói (khi bị vong nhập) có đáng tìn không? (vì vong có lần đã nói bậy và dùng kéo đâm mọi người). Em phải làm ntn để biết là vong nhập?
+ Sà tinh và nữ Hoa hay Ngọc Hoa công chúa gì đó có thật không?
Em cảm ơn mọi người trước, rất mong được chỉ bảo