Các Bạn Thân Yêu !!!


Nếu các bạn thấy rảnh thì mình mong các bạn đọc những lời chia sẽ của mình, mình mong rằng mình sẽ không làm mất thời gian quý báu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc

Đầu tiên cho mình gửi lời chúc bình an và hạnh phúc đến các bạn, cùng những người thân yêu của các bạn
Các bạn ơi ! Mình không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể có thể chia sẽ những điều mà mình muốn chia sẽ cùng các bạn. Xin cho mình được gọi các bạn là những người anh em để chúng ta thật sự gần gũi và thân thiện bên nhau hơn.
Anh em thân yêu !! Hôm nay mình muốn gửi đến anh em một thông điệp của mình và những người anh em cùng lý tưởng với mình là Xin Anh Em Hãy Cùng Mình Chiến Đấu Với Những Điều Xấu vì quả thực mà nói rằng mình thật sự quả nhỏ bé một mình mình không đủ sức để có thể chiến đấu ..," Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chùm lại lên hòn núi cao.. Thêm người thêm sức mạnh và thêm niềm tin, niềm vui.

Anh em ơi ! Duyên cớ đã cho tôi được sống cùng thời với anh em, tôi rất muốn chia sẽ cùng anh em nhiều điều trong cuộc sống để chúng ta có thể bổ sung cho nhau, hiểu thêm về đời về kinh nghiệm sống, để chúng ta vững bước trên đường đời. Anh em hãy nhìn về quá khứ, xem đất nước ta anh hùng biết bao, những bậc anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung, những nữ anh hùng Bà Trưng Bà Triệu. . Chắc anh em cũng hiểu rằng thời cuộc, hoàn cảnh sống có thể làm con người trỡ thành một bậc anh Hùng hoặc cũng có thể làm con người trờ thành Tiểu Nhân, vậy tại sao anh em không chọn mình là một người anh Hùng. Mình rất mong anh em hãy đứng dậy hãy mạnh mẽ lên, hãy lấy lại bản lĩnh và khí phách của bậc anh hùng, chiến sĩ.. vì Đất nước ta là đất nước anh hùng. Mỗi thời mỗi khác mỗi thời mỗi hoàn cảnh.. do vậy thời này chúng ta phải có sự hiểu biết, sự khôn ngoan để chúng ta không bị đè bẹp được.. để chúng ta biết ta phải làm gì?

Anh Em thân yêu !!

Chúng ta đang sinh sống trong một thế giới đầy rẫy những chuyện khó khăn và phức tạp và Đất nước ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về văn hóa, xã hội..Biết bao văn hóa phẩm đang tràn vào đất nước ta như nước lũ và nó đã làm không ít bạn trẻ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý,sinh lý...Cũng bởi thế mà nhiều vấn đề của xã hội mỗi lúc càng trở nên trầm trọng hơn :Ví dụ như: Tình trạng phạm pháp hình sự mỗi lúc một tăng cao (đặc biệt là tội phạm vị thành niên), cũng như Việt Nam thời gian gần đây có nhiều vụ giết người, cướp của hết sức dã man..

Các bạn biết không??Thời đại chúng ta đang say sưa phát triển khoa học và kĩ thuật, cho nên tin tưởng vào tiến bộ chắc chắn của nó sẽ có khả năng giải quyết hết thảy mọi vấn đề của con người và cũng bởi thế mà chủ nghĩa cá nhân phát triển mạnh hơn ! Thành ra, tuy khoa học và trí tuệ càng ngày càng phát triển hơn nhưng tình yêu lại ít đi, tình dục nhiều hơn nhưng tình yêu chận thật ít đi, năng lực mạnh hơn nhưng trật tự kém đi, hoạt động cuồng nhiệt hơn nhưng bình an ít hơn. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn nhưng để lao vào trống không và sự chết càng nhanh. Tỉ lệ tự sát và bạo lực .. càng ngày càng gia tăng

Thiên hạ, cho đến bây giờ vẫn chạy đua vũ trang. Người ta không tìm ra cách nào khác để đảm bảo hòa bình, ngoài cách cân bằng lực lượng dựa theo lập luận này : Nếu tôi muốn giữ cho có hòa bình, tôi phải chế tạo vũ khí mạnh hơn, đối thủ khiêng nể sẽ không dám gây chiến. Thế là nước nào cũng bị bó buộc phải làm cho nước mình mạnh hơn để bên kia nể sợ. Thế là cái vòng luẩn quẩn ấy có tiếp diễn mãi. Vậy là người ta đua nhau bỏ ra bao nhiêu tiền của, nhửng thứ tiền khổng lồ để tạo ra đủ thứ vũ khí nguyên tử, hóa học, vi trùng,. Chỉ cần một lượng nhỏ đã đủ tiêu diệt cả hành tinh này.

Kết quả ra sao? Sau bao chục năm rồi, thế giới vẫn hoàn toàn bất lực cách thảm hại để có thể tạo ra được một trạng thái hòa bình giải trừ vũ khí.. trái lại hơn hết đang sốt vó lo sợ chiến tranh, khủng bố toàn cầu! Bỏi vì Hòa Bình chỉ có thể xây dựng trên những nền tảng khác hẳn như hòa giải, công bằng và yêu thương..

Tình Yêu theo nghĩa cao đẹp của nó đang yếu dần. Sự ham muốn đã lấn sang sự hiến thân. Người ta không còn trung thành với nhau trong hôn nhân. Gia đình đang đổ vỡ dần. Thay thế vào đó, người ta đồng tình luyến ái, thích tự do yêu đương không gì ràng buộc, không trách nhiệm gì. Tỉ lệ hôn nhân tạm bợ mỗi lúc một gia tăng..Và mặt trái của nó là tỉ lệ ly dị càng cao hơn. Anh em thử nghĩ xem con cái của những gia đình ly dị đó sẽ trở thành nạn nhân, số trẻ vị thành niên phạm pháp hình sự mỗi lúc gia tăng! Nghĩ đến thấy buồn !

Con Người Khao Khát Tình Yêu, Lại Không Biết Yêu Thế Nào. Đặc Biệt là những bạn trẻ mới tập tành vào đời và cuối cùng gây nên một số không nhỏ kẻ bị tổn thương, bệnh hoạn tuyệt vọng do không biết yêu, yêu loạn xạ.. Tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ, bi đát hơn! Khoa học xã hội đã nhận định như thế!

Nếu anh em có con mắt tinh đời anh em sẽ thấy cuộc sống xã hội, cảnh tàn phá thật là khinh khủng: nào là nghiện ngập, rượu chè nhậu nhẹt làm bao gia đình điêu đứng, nạn ma túy, nạn ma túy lan vào học đường, buông thả về luân lý, thần kình hỗn loạn, phim ảnh đồi trụy..nạn bắt cóc con tin, nạn khủng bố đến mức toàn cầu, nạn giết người hàng loạt.. các thành phố lớn trở nên nguy hiểm, người ta không dám ra đường khi trời tối, các tổ chức du lịch mại dâm,các hình thức khiêu dâm mỗi lúc một tinh vi hơn.Ngày xưa mại dâm chỉ có ở người lớn, ngày nay, trẻ em cả trai lẫn gái, đều lôi cuốn vào mại dâm, bị lạm dụng tình dục..Rồi nhiều dân tộc sống như láng giềng, nay trở thành thù dịch,tàn sát nhau..Trời ơi!! sao anh em lại làm sao làm ngơ được !! Cũng bởi thế mà gần đây nhà nước mới đưa ra những căn bệnh xã hội để cho mọi người hiểu và biết, ví dụ như kỳ thi Đại học năm 2010 đề thi khối C, D là bệnh vô cảm, đạo đức giả, tình yêu thương , bạo lực học đường..

Bạo lực đã và đang tiếp diễn, hẵn anh em là những người cha người mẹ người anh người chị chắc không muốn chức kiến cảnh nhửng người con người cháu của mình đi học mà bị đánh bị hành hạ làm nhục.. làm sao mà ta chịu nỗi được, vậy tại sao ra không hành động!!

Anh em biết không giới trẻ đang bị khủng hoảng trầm trọng, mất niềm tin, lao đầu vào các thú vui, tiêu khiển, ăn chơi, sa đọa... Nhiều bạn trẻ bây giờ luôn có cảm giác chán đời, tuyệt vọng trong cuộc sống.
Một chính sách " ảo ảnh hóa tâm" đang làm cho biết bao thanh thiếu niên bị ảnh hưởng quá !


Nói đến vấn đề tiêu khiển, mình xin nói thêm đó là " Game" nói riêng và những phim ảnh, những gì liên quan đến cái gọi là ảo không lành mạnh nói chung.. Và đó cũng là vấn đề nóng bỏng xã hội nhất bây giờ. Đầu tiên mình nói về Game , Game là ảo . Sự ảo bây giờ rất mạnh, hư, ảo giờ nó rất mạnh.. Nếu anh em biết được nó có sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí như thế nào chắc chắn anh em sẽ không chơi và nếu anh em muốn bỏ một lúc thì cũng khó đó bởi mình đúc kết điều đó trong bảy chữ : Ảo Ảnh Hóa Tâm Xung Khắc Thực ..Còn về T.V, truyền hình thì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nó mà bên đi sự gần gũi, quan tâm nhau trong gia đình nói riêng và cuộc sống nói chung.. Nếu trong những thời gian rảnh đó anh em đi dạo vài vòng quan sát cuộc sống con người anh em sẽ thấy nhiều điều lắm!! mà nó còn giúp cho anh em mỗi lúc một trưởng thành hơn. Chắc các bạn cũng biết game hay internet đều tốt nhưng tốt với người biết sử dụng và hại đối với người không biết sự dụng những ưu điểm của nó để phục vụ vào những điều tốt đẹp.

ua đó ta thấy gì, chúng ta trọng ảo hơn thực .. Ta thích sống ảo ta ưu chuộc cái ảo hơn. Có người bạn trẻ đả từng nói là thích ở trong ảo hơn thực. Lý do tại sao, có thể nói nôm na là cuộc sống thực nhàm chán quá hay không có gì thú vị bằng game bằng như thứ gọi là ảo... Các bạn biết không cũng bởi thế mà nó đã làm ta đánh mất chính mình và bản lĩnh của ta đó..

Qua đó mình muốn nói rằng các bạn hãy tỉnh giấc đi , hãy mạnh mẽ lên , đừng để cho những trò hư ảo đó đánh mất hết khí phách và bản lĩnh kiên cường trong dòng máu anh hùng của các bạn !! Hãy đứng lên ! và hảy sống thực tế..

Mình thấy tiếc cho bản thân vì mình không được gần gũi các bạn, được làm bạn, được làm anh em của các bạn, để có thể được chia sẽ thêm nhiều điều với các bạn để chúng ta vững bước hơn.. Bởi mình hiểu ra rằng trong một khoảng không gian và thời gian thì mình chỉ tồn tại một nơi một địa điểm mà thôi..

Mình đã muốn nói với các rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều nhưng thật khó có thể nói hết một lúc và cũng không có điều kiện để tôi có thể chia sẽ cùng các bạn. Các bạn biết không??các bạn tất cả đều có tâm hồn thật trong sáng và đáng yêu biết bao..cũng bởi thế mà mình thấy lo lắng và buồn. Các bạn ah, mỗi lần mình quan sát các bạn, tâm trí mình lại hiện lên những câu nói:họ đang bơ vơ, đang mất phương hướng trên dòng đời, các bạn ấy không biết mình đang đi đâu và cũng không biết mình sẽ đi về đâu, các bạn ấy cứ thế để mặc cho dòng đời cuốn đi.. Các bạn ơi!! Cuộc đời đâu cứ êm đềm trôi mãi, mỗi người chúng ta là những con thuyền giữa biền đời mênh mông, chúng ta chỉ là những con thuyền nhỏ bé, sóng gió cuộc đời thật dữ dằn, sóng sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà ta không hay. Mình thật xót xa mỗi lần khi nghĩ nghĩ về các bạn. Tạo hóa đã cho mình được sống cùng thời với các bạn, được sinh ra trên đất nước Việt Nam Anh Hùng, những con người Việt Nam màu da phai mưa nắng, những con người dân quê sáng ra đồng chiều về bên mái ấm gia đình, những giọt mồ hôi thắm đậm tình quê.Tuy mình chưa gặp các bạn bao giờ hay được ngồi bên nói chuyện cùng các bạn nhưng không vì thế mà làm mình nản lòng khi nghĩ về các bạn.. Các bạn biết không mỗi người chúng ta là những nấc thang của nhau, người này là nấc thang của người kia và người kia là nấc thang của người này ..đó là sự tác động qua lại giữa người với người với nhau để tiến lên giúp nhau sống và hoàn thiện hơn. Mình đã cảm nghiệm sâu sắc điều ấy trong các bạn.


Các bạn ơi! Các bạn đang bước đi trên đường đời và đường có nhiều ngã rẻ. Các bạn đang đứng trước nhũng ngã đường và có nhiều con đường, nếu các bạn không tìm được con đường đích thực để đi thì các bạn sẽ bị lạc đường, có những con đường dẫn các bạn đến vực thẵm u tối, đến ngõ cọt mà các bạn không hay biết. Mình rất buồn khi nghĩ về điều này!! Mình mình đã thấy được các bạn đang trải qua một cuộc thử thách quá lớn, bởi có biết bao điều, bao thử vật chất phù hoa đang ở trước mắt các bạn, những mưu kế đánh vào dục vọng, vào sự ham muốn mỗi lúc một tinh vi hơn, luật càng nhiều thì luận lắc léo càng nhiều hơn, do vậy các bạn phải thực sự khôn ngoan biết sàng lọc cái nào tốt cái nào xấu..

Các bạn à Các bạn là những thiên thần đáng yêu ! Mình đã nhìn thấy trong tâm hồn của các bạn một tâm hồn ngây thơ,trong sáng, hồn nhiên.Mình hi vọng các bạn sẽ luôn mãi giữ được sự đáng yêu, trong sáng đó trong suốt cuộc đời.. Các bạn ơi! Các bạn đừng để những văn hóa phẩm đồi trụy, những hình ảnh bạo lực ma quái, những câu **** tục tĩu .. làm vẫn đục tâm hồn của các bạn! Nó làm mất đi bản chất tốt đẹp, những hình ảnh đáng yêu của các bạn.

Gửi các bạn nam:

Các bạn thân yêu! Các bạn là những bậc anh hùng, mình luôn thấy rằng trong tâm hồn các bạn luôn có khí phách của một bậc anh hùng, một đấng nam nhi.. Cũng bởi thế mà thế lực bóng tối lợi dụng những ưu điểm đó để phục vụ cho mục đích đen tối của nó,các bạn ah! khi các bạn có ý trí và sức mạnh thì chẳng ai có thể làm gì được các bạn, kể cả thế lực bóng tối..Các bạn biết không?? Tội mà chúng ta dễ phạm nhất ở thời này là gì không> Đó là nhục dục mà nhục dụccác bạn hãy mạnh mẽ lên.. Nếu có yêu ai hãy yêu bằng tình yêu chân thật, một tình giản dị đơn sơ không vụ lợi.. Hãy cố lên những bậc anh hùng của đất nước.
Khi chúng ta ngẩng cao đầu đi trong sự thật và đường ngay nẻo chính thì chẳng ai có thể làm gì được ta cả.


Gửi các bạn nữ:

Các bạn thân yêu!! Cảm ơn các bạn vì các bạn đã làm cho thế giới này thêm tươi đẹp, các bạn là bông hoa của trái đất các bạn làm tô đẹp thêm cho cuộc sống, các bạn thật đáng yêu.. Nhưng mà các bạn biết không tội lỗi thì nó không trừ một ai, mình mong các bạn sẽ luôn biết giữ mình ,, vì đời người con gái chỉ có một, các bạn đừng để những ảnh hưởng của nước ngoài ảnh hưởng đến các bạn: sống thử, quan hệ trước hôn nhân .. tất cả đều thiệt cho các bạn nữ thôi, có khi mang lại nhiều nỗi buồn hơn thôi.Đừng đánh mất vẻ hôn nhiên, trong trắng đáng yêu của mình nhé.. Hãy cố lên nhé!!

Không cần phải hơn thua với ai cả? Mà hãy hơn thua với chính mình. Vì một người tu đến đẳng cấp cao nhất thì đối thủ xứng tầm với người đó là chính bản thân

Hạnh phúc là những gì đơn sơ nhất. Có thể ở trước mắt bạn hãy mở to mắt mà nhìn xem.

Một lần nữa, mình mong rằng các bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy là người có bản lĩnh, có khí phách, có ý chí..hãy hâm nóng lại các bạn ah đừng để nó nguội và tắt đi

Hãy đi tìm sự hiễu biết và khôn ngoan để bạn sẽ vững bước trong cuộc sống và hãy yêu thuong nhau..

Cầu mong các bạn luôn hạnh phúc và bình an : Hãy gieo tình yêu và hạnh phúc thì bạn sẽ gặp lại chúng..

Hãy đi tìm sự khôn ngoan bằng lòng khát khao và sự khiêm nhu, và ngược lại nếu đi tìm sự khôn ngoan bằng sự đố kị và hơn thua thì anh sẽ không được gì cả

Thân Chào !! Rất mong được kết bạn với tất cả anh em gần xa và được chia sẽ cùng anh em những điều buồn vui trong cuộc sống để giúp nhau hoàn thiện hơn.

Ký tên : Nguyễn Văn Đại

NickNam: haynoivoitoi_mrdai@yahoo.com
SĐT :01214885646





Nói Cho Người Biết Lắng Nghe và Nghe Của Những Người Biết Nói Lời Chân Thật