Không có ý mạo phạm ai đâu :D . Mình chỉ muốn nói lên là hiện giờ , một số bạn còn rất trẻ ( cỡ mười-mấy tuổi thôi ) lên các forum , quen biết và cũng "học đòi" ...tu theo :D .

Nhưng nếu thực sự do đam mê hay căn duyên thì chả nói làm gì :) . đằng này mình thấy buồn cười sao ấy . Nhìn qua chẳng biết họ tu hay họ đang đi shopping về để bổ sung đồ đạc vô ...bộ sưu tập "Phật đạo" của họ , rồi cúng kiến .."hầm bà lằng" , không có mục đích ... Mình có cậu em họ tốn khá nhiều tiền vào việc này , thấy suốt ngày gọi điện buôn chuyện về mua cái này ở đâu , mua cái kia ở đâu , cúng kiến ra sao v.v... ; có thể đọc vanh vách ...thần chú nhưng mình tin chắc là không hiểu hết 9/10 những cái nó đang đọc ... Những cái tinh túy của Phật học thì không chú tâm , không mổ xẻ , lo những cái hình thức , cho nên mình thấy nó "tu" mà như đang "cưỡi ngựa xem hoa" đi chợ , đi dạo một vòng "thành phố thiêng liêng" của Phật học , lướt qua xem cửa hàng này bán gì , cửa hàng kia bán gì chứ chẳng bao giờ thật sự thâm nhập vào bên trong thành phố ấy cả .

Cũng thật là một sự "châm biếm" vì mặc dù đã khuyên nhủ chúng sanh về việc thờ cúng vô ích , nhưng Đức Phật lại trở thành ... 1 trong những đối tượng được thờ cúng nhiều nhất trên khắp mọi miền thế giới :|

Mình thì học cũng chẳng hơn ai , nên mấy câu trên cũng là 1 chút bức xúc của người phàm phu tạp tử :"> Nếu có ai không chấp nhận được vui lòng bỏ qua cho nha ! :D

Thân ! *hug*