Trước tiên, HTNB xin có lời cám ơn đến ban quản trị diễn đàn TGVH!
TGVH đã tạo điều kiện cho những người như HTNB được học hỏi và được nêu lên những điều mình cảm nhận được từ thế giới âm. Một thế giới đang thực sự tồn tại, đang có rất nhiều cách thức để liên hệ xuống trần và có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người trần chúng ta.
Dù tin hay không thực sự tin, mỗi chúng ta đều cảm thấy thi thoảng có 1 chuyện kì lạ nào đó sảy ra với mình ( Bạn chịu khó để ý đi). Ông Bà tổ tiên và đặc biệt những người mất khi còn trẻ rất linh thiêng. Bà Cô tổ, Ông Mãnh tổ là những người theo dõi sát sao cuộc sống của cháu con nơi trần thế. Những Vị này đặc biệt thường hay đi theo con cháu, người nào có hiếu, có đạo đức. Con cháu vô tình có khi không biết có sự giúp đỡ từ họ, có thể không thờ cúng họ, có thể chưa từng để ý đến sự tồn tại của họ. Những người không được thờ cúng tội nghiệp lắm. Họ đi theo,họ bảo vệ những đứa có đức có nhân. Có khi vài ba đời dưới họ đã qua mà họ vẫn không được thờ cúng cho đúng mức. Bởi vì sao?. Bởi vì có quá nhiều người trần không tin sự tồn tại của họ. Họ bơ vơ và sống trong vô vọng và không được siêu thoát.
Họ khổ thì chúng ta đừng mong sung sướng. Tất nhiên rồi. Âm siêu dương thoát. Nếu Bà Cô Tổ, Bà cố tổ, ông mãnh tổ vì nghiệp nặng mà bị giam cầm dưới âm thì con cháu hay gặp oan trái,cực khổ trăm bề. Chính họ là người tấu đối lên trên xin cho con cháu và dẫn dắt con cháu biết đường mà lội, biết lối mà lần. khi họ bị giam cầm là khi hồn họ về nhưng không thể nói được cho con cháu biết.
Hôm nay Hoctronhobe xin viết 1 chút như vậy vì thời gian có hạn. Kính chào mọi người!