Khi những tờ lịch cuối cùng của năm Canh Dần sắp bóc hết cũng là lúc "thị trường" bói toán, xem vận mạng, cưới hỏi, xây sửa nhà cửa, cúng giải hạn ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có dịp… lên hương.

Các ấn phẩm đen được tung ra bán khắp nơi, từ hàng sách báo, sách giảm giá trên vỉa hè và mạng lưới những người bán dạo. Cũng là dịp các thầy bà ra sức uốn ba tấc lưỡi nói những điều nhảm nhí để hốt tiền của những người nhẹ dạ cả tin.

Một bước thành thầy

Vào một ngày đẹp trời, bà T. trú đường kiệt Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng trở thành bà thầy xem tướng số. Bà T. nguyên là một một “cò” đất hết thời. Không biết "duyên số" từ đâu đã biến hóa bà T. nhanh vậy. Từ khi trở thành bà thầy xem vận mệnh thiên hạ, bá tánh khắp nơi cứ lũ lượt tìm đến nhờ vả! Bà coi đủ thứ trên đời, từ ngày giờ cưới hỏi, làm nhà, đặt trang khóm thờ, xem tương lai, giải hạn, giải căn v.v…


Sách tử vi, bói toán bày bán tràn lan

Tuy không làm quan to chức trọng gì, nhưng người nào khi gặp bà cũng phải "dạ thưa thầy" rất lễ phép, trông mặt bà đắc chí lắm. Mùa làm ăn của bà thường vào những tháng cuối và đầu năm mới. Muốn gặp phải gọi điện thoại hẹn trước, chứ không bà bận đi cúng giải hạn cho các tín đồ. Chắc nhờ vào cái "miệng cò đất" lâu năm nên bà nói rất dẻo, làm nhiều người tin sái cổ. Nghe đâu có người rước bà vào tận TP HCM.

Còn như ông Đ. trú ở một hẻm trên đường Lương Thế Vinh, phường An Hải Đông, Đà Nẵng nổi đình đám cũng không kém. Chẳng cần qua một trường lớp nào, mà chỉ gặp phải "giờ thiêng" là trở thành thầy. Là đàn ông "chính hãng" nhưng khi thắp ba cây nhang xong, giật giật nẩy nẩy vài lần là tiếng thầy trở nên eo éo "dở bà, dở ông", Lúc nào thầy cũng cố ý trát vài lớp phấn trên mặt cho trắng bệch, miệng nhai trầu đỏ lòm.

Nghe đâu từ khi có "cô Ba gì đó chiếu cố nhập xác", thầy Đ. đổi đời rất nhanh. Căn nhà lụp xụp xưa kia phút chốc thành 2 tầng khang trang, lộng lẫy. Tầng 1 được bố trí như một căn nhà bình thường, riêng tầng 2 thì giống như cái miếu thờ nghe thầy gọi là "điện cô Ba". Khói nhang nghi ngút muốn ngạt thở với vô số tượng, bùa chú hầm bà lằng, mõ gõ liên tục, ánh đèn lờ mờ, không khí u ám làm cho người bước vào bị nhát đến thót tim. Bên dưới có vẻ bình thường như bao nhà khác, chỉ riêng các tín đồ dị đoan mới biết tầng trên thầy đang hoạt động.

Góp phần làm cho dịch vụ mê tín nhộn nhịp hơn phải kể đến đội ngũ thầy bà. Các bà có lợi thế hơn vì rất dễ tiếp cận phái nữ, cũng là đối tượng nhẹ dạ cả tin... dễ dụ khị. Các thầy bà này có mặt ở khắp mọi nơi, hoạt động rất đa dạng. Từ bói bài, nhập xác, lên đồng, xem tử vi, nốt ruồi, giải mộng đủ cả. Khi các thầy đã "nổi tiếng" đang hoạt động thì đa số có bố trí người canh gác, thường xuyên đổi chỗ để tránh sự dòm ngó của thiên hạ. Riêng những thầy chưa được "nổi tiếng" thì đi coi bói dạo để khuếch trương thân thế.


Mê tín dị đoan tất bật "hốt tiền" dịp cuối năm

Như bà H. đang ở nhà mặt tiền đường Đống Đa, phường Thạc Gián. Người gốc Thanh Hóa vào Đà Nẵng thuê nhà hành nghề coi bói dạo. Cũng nhờ đi coi bói dạo mà trở nên nổi tiếng. Một ngày đang "đi làm ăn" trong chợ Hàn, Đà Nẵng, "trời xui đất khiến" bà gặp một chị nhờ xem giúp. Không hiểu sao bà đoán trúng phóc tâm tư, tình cảm của chị ta. Một đồn mười, mười đồn trăm, thế là bà nổi tiếng như cồn. Từ đó bà phất lên, mua nhà mặt tiền định cư luôn tại mảnh đất màu mỡ của nhiều người mê tín dị đoan này. Không biết bà H. phán trúng được bao nhiêu phần trăm mà nhiều người bị bà ta "cắm sừng con lừa" dễ đến thế.

Vì sao mê tín có đất sống?

Có cung ắt có cầu, nuôi sống các phần tử hành nghề mê tín dị đoan này không ai khác là những người có máu mê tín dị đoan! Khách hàng của các thầy bà trước tiên là các bà, các cô, các chị em, có hoàn cảnh trái ngang, mua bán làm ăn trắc trở, thất bại, lận đận trong tình duyên... Kế đến là những người trong chốn "quan trường" xem tương lai vận mệnh của cái ghế đang ngồi. Rồi các doanh nhân coi đối tác làm ăn, ký hợp đồng. Dân ăn không ngồi rồi, thì cầu cho vài con số để đánh đề v.v...

Nghề kinh doanh vận mệnh không chỉ phát triển lên nhờ các thầy bà, mà còn nhờ vào các nhà xuất bản chui, chuyên in ấn các loại sách bói toán, tử vi nhảm nhí. Ngay từ giữa năm các nhà xuất bản đã rộn ràng vào mùa làm ăn. Đến gần cuối năm là những ấn phẩm đen cất giấu ở những nơi rất bí ẩn được bung ra thị trường thông qua đội ngũ thầy bà, và mạng lưới bán dạo lưu động. Dịch vụ tâm linh những năm gần đây chẳng những tồn tại mà còn làm ăn tấn tới, sống tốt và sống khỏe! Tất cả đã tạo điều kiện cho mê tín dị đoan bám rễ và phát triển trong đời sống xã hội.


(Tin tuc 24h) -