Kính chào các huynh, em cũng thích tìm hiểu TGVH nên hay vào đây học hỏi.
Thấy tin này đang hot nên tò mò muốn hỏi các cao nhân xem liệu đây là hiện tượng tâm thần (bệnh dương ) hay bị vong lạ nhập (bệnh âm)?


Link bài báo :

http://www.doisongphapluat.com.vn/St...one=50&ID=7401

http://www56.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi...-tam-than.html

Gặp người tự rạch bụng náo loạn giảng đường trên giường bệnh: “Lúc nào cũng có cảm giác 4 - 5 người cầm dao đuổi giết”



Bác sỹ Chất đang thăm hỏi bệnh nhân Nguyễn Văn Trung
Chiều qua (1/12), PV báo ĐS &PL đã có mặt tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an), nơi người đàn ông tên Nguyễn Văn Trung, trú tại phường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên (người tự rạch bụng mình tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào chiều 26/11) đang điều trị. Qua tìm hiểu sự việc từ các sỹ của Bệnh viện 198, cũng như tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này, có thể thấy người đàn ông này có những dấu hiệu của bệnh hoang tưởng.

Thoát chết thần kỳ

Chạy từ Lai Châu về Hà Nội để “trốn”

Sao anh lại tự rạch bụng mình?

Tôi bị người ta đe doạ giết, lúc nào cũng cảm giác có 4 - 5 người cầm dao giết mình.

Anh có cảm giác này từ bao giờ?

Từ ngày 25/11, một ngày trước khi tôi tự rạch bụng. Hôm ấy tôi lên Lai Châu làm thợ xây và "bỗng dưng" có cảm giác đó nên ngay ngày hôm sau tôi "chạy trốn" về Hà Nội. Có người muốn giết tôi, nên tôi phải tự giết tôi trước.

Tại sao lại có mảnh kính trong bụng anh?

Mảnh kính này là tôi tự để lại trong bụng mình.

Anh có biết là anh suýt chết, nếu không có sự cứu giúp của bác sỹ không?

Tôi biết, nhưng ngay khi đang mổ vẫn "có người" xui tôi cắn lưỡi chết đi (thè lưỡi cho PV xem vết cắn ở lưỡi)

Thế bây giờ sau khi mổ, anh thấy thế nào, có còn cảm giác ai đó muốn giết anh không?

Không. Bây giờ tôi không còn cảm giác đó, tôi thấy bình thường.

Gia đình anh ở đâu, anh có mấy con?

Tôi có vợ và hai con. Đứa lớn 4 tuổi con gái, đứa nhỏ 2 tuổi, con trai. Vợ tôi kia (chỉ tay về phía vợ đang ngồi trong phòng). Hai đứa đang học mẫu giáo ở quê... Ra viện tôi sẽ về Thái Nguyên kiếm việc làm chứ không đi đâu nữa cả.

Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Huy Chất, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp 3, Bệnh viện 198, người trực tiếp mổ cấp cứu cho anh Trung cho biết, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nguy kịch: Sốc mất máu; sốc đa vết thương phần mềm tay phải, tay trái; vết thương thấu bụng ngực, gẫy xương sườn; sụn sườn số 7, 8 bị gãy...

Bác sỹ Chất cho biết, sau khi hội ý nhanh, các bác sĩ đã mổ cấp cứu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau mổ phát hiện nhiều vết thương ở gan, do vật sắc nhọn gây ra. Trong khi mổ bác sỹ đã lấy từ ổ bụng bệnh nhân một mảnh kính có kích thước 3x10 cm. Lượng máu đọng trong ổ bụng nạn nhân ước chừng 1, 5 lít cũng phải xử lý. Hai tay của nạn nhân có rất nhiều vết đứt do mảnh kính gây ra cũng phải khâu cầm máu.

Theo bác sỹ Chất, khi vào viện bệnh nhân Trung luôn ở trạng thái kích động mạnh, kêu có người muốn giết anh ta. Tuy nhiên, chỉ sau khi mổ cấp cứu, hồi sức, bệnh nhân đã khá tỉnh táo và có thể cung cấp thông tin về bản thân mình. Đến lúc đó các bác sỹ mới biết đây không phải là người nước ngoài như những người ở hiện trường nhầm tưởng. Theo bác sỹ Chất: "Do bệnh nhân là một người rất to khoẻ nên sức chịu đựng tốt. Với người bình thường có khi phải mất vài ngày mới có thể hồi phục".

Có dấu hiệu hoang tưởng

Tại phòng bệnh nơi anh Trung đang điều trị, bác sỹ Chất chỉ cho chúng tôi xem hàng loạt vết thương trên người anh Trung. Riêng vết mổ trên phần bụng, ngực có hình chữ thập. Hai tay trái, tay phải của nạn nhân có nhiều vết khâu chi chít. Theo ông Chất: "Tất cả các vết cắt ở cổ tay và bắp tay bệnh nhân này, chỉ cần một vài cm nữa là chạm vào động mạch chủ, nếu chạm sẽ gây mất máu cấp dẫn tới tử vong".

Cũng trong chiều qua, chúng tôi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Mai, vợ người đàn ông này. Chị Mai cho biết từ trước đến giờ chồng chị hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bệnh tật gì cả. Chỉ từ khi chồng chị lên Lai Châu để đi làm thợ xây thì xảy ra sự việc như trên. Sau khi biết tin, chị đã về Hà Nội, sau đó đến trường Đại học Ngoại ngữ để xin lỗi nhà trường về hành vi do chồng chị gây ra. Chị Mai cho biết, phía nhà trường cũng rất thông cảm với tình cảnh của chị. Theo chị Mai: "Bỗng dưng anh ấy khác thường như thế, nhà tôi cũng đã phải nhờ xem bói chỗ này, chỗ kia nhằm giúp chồng "trừ tà"". Theo gia đình nạn nhân, họ đang định xin cho chồng ra viện vào thứ 6 này.

Trước đó, như ĐS &PL đã thông tin, khoảng 8h sáng 26/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội và công an phường Dịch Vọng Hậu đã giải cứu một người đàn ông dùng kính tự rạch bụng ở giảng đường trường ĐH ngoại ngữ. Khi lớp học chừng 10 sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Anh đang học Ngoại ngữ 2, bất ngờ có một thanh niên xộc vào hỏi mượn điện thoại để gọi cảnh sát 113. Anh ta nói có rất nhiều người đang đuổi theo và có ý định giết mình. Người đàn ông đập cửa kính, cởi áo khoác và dùng kính vỡ tự rạch bụng.

QUANG TRUNG