Nghi Thức Trì Chú


KC tu theo Mật Tông Tây Tạng dòng Mũ Vàng nên KC chỉ có thể nói về nghi thức trì chú theo Mật Tông Tây Tạng mà thôi.

Theo trong Kinh Điển Mật Tông Tây Tạng thì các Mật Pháp chia làm 2 Mật Bậc Thượng và Mật Bậc Tông Hạ.

Mật Tông Bậc Hạ bao gồm Lễ Bái Mật Tông, Nghi Thức Mật Tông.

Vì các bài chú mà KC đã đăng đều thuộc Mật Tông Bậc Hạ cho nên KC sẽ nói về Nghi Thức Trì Chú theo Mật Tông Tây Tạng dòng Mũ Vàng.

Nếu hành giả chưa được Thọ Pháp Quán Đảnh Gia Trì hay là đã được Thọ Pháp Quán Đảnh Gia Trì mà không có Nghi Quỹ tu tập thì hành giả nên chú tâm quán tưởng Đức Bổn Tôn ngự trong hư không ngang với đảnh đầu ở trước mặt mình rồi trì niệm câu chú.

Theo Truyền Thống Tây Tạng thì Mật Niệm là hay nhất bởi vì lúc Mật Niệm thì hành giả đồng thời trì chú và quán tưởng Đức Bổn Tôn.

Đây chỉ là phương pháp thông thường còn phương pháp dành cho người đã được Thọ Pháp Quán Đảnh Gia Trì và có Nghi Quỹ tu tập thì khác.