Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 59 trên 59
  1. #41
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Bạn cứ hình dung, 1 người trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến các cảnh nóng thì người đó sẽ học tập ntn, làm việc hiệu quả ra sao. Hơn nữa lại phát tán lên mạng thì tức là mang những điều đó phát tán để nhiều người có những suy nghĩ đó trong đầu. Đó chẳng phải là đang kéo lùi bạn lại phía sau hay sao.

    Tất nhiên sẽ có giai đoạn trong cuộc đời con người sẽ tìm hiểu về điều đó. Nhưng khi có gia đình, người ta được nếm trải hết những điều đó nên trong đầu sẽ ít bị ham muốn đó chi phối.

    Người ta có câu: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách và gieo tính cách sẽ gặt số phận.

    Đời người ngắn ngủi, hãy làm những điều có ích cho bản thân, gia đình mình.
    HÀ....VẬY LÃO TÀ TA LÀ NGOẠI HẠNG..
    TRONG ĐẦU LÚC NÀO CŨNG CHỈ NHỚ TỚI GIỐNG CÁI + CÁC BỘ PHẬN CỦA GIỐNG CÁI...
    VÀ NHỮNG TRẬN MÂY MƯA MỚI BÊN NGOÀI ( ĐỂ BÙ ĐẮP CHO CUỘC ĐỜI GIẺ RÁCH XA XƯA ) VÀ NGHĨ
    ĐẾN TIỀN .
    LÀM SAO CÓ THÊM VÀI CĂN VILLA TRIỆU ĐÔ Ở XỨ THIÊN ĐÀNG VẬY MÀ VẪN ĐẦY ĐỦ GIAN MANH MÁNH KHÓE ĐỂ NGOI ĐẦU LÊN ĐỈNH SO VỚI XUẤT PHÁT ĐIỂM...
    VÀ CŨNG NHỜ GIỐNG CÁI TA MỚI CÓ NGÀY HUM NAY ĐÓ MÀ..CHO NÊN NGHĨ TỚI SEX VỚI GIỐNG CÁI CHỈ CÓ LƠI KHÔNG CÓ HẠI...HAHA..

  2. #42
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Haha. Vậy bác ngụy quân tử đang làm lĩnh vực gì cho TD theo học với. Vừa kiếm được nhiều tiền để mua vila, vừa có thời gian nghĩ đến phụ nữ và những thứ nhục dục họ mang lại :)
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  3. #43
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha. Vậy bác ngụy quân tử đang làm lĩnh vực gì cho TD theo học với. Vừa kiếm được nhiều tiền để mua vila, vừa có thời gian nghĩ đến phụ nữ và những thứ nhục dục họ mang lại :)
    Hà..cám ơn huynh Thuong Dan đã quan tâm...
    Hiện Ngụy tà tui đang làm cái nghề danh giá trên mọi nghề..Với chức danh Dr. Lonist in rõ ràng trên namecard...
    Hạng xoàng xoàng bất tài vô tướng thì sẽ đi làm CEO..Làm Chairman..Làm President..
    Còn như Ngụy tà tui Tài tướng song toàn, thập toàn,bá toàn.... nên mới có cái nghề danh giá đến như vậy...vừa oai phong lẫm liệt dâm tiếng lẫy lừng...được thế nhân ( kể cả tỷ phú dollar ) khom lưng mọp đầu sát đất vừa được nhiều đàn bà thèm khát...
    Tuy đã U70 nhưng sự thu hút không hề suy giảm...
    Chỉ tiếc ngày xưa làm việc được 15 jobs/ngày thì hiện nay tần suất đã giảm..chỉ còn có 1 job..nhưng suốt 15 tiếng đồng hồ... :)

    Last edited by ngụy quân tử; 21-04-2017 at 12:47 AM.

  4. #44
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Haha, bác làm bác sỹ thì có nhiều bí quyết giữ gìn sức khỏe rồi. 15 jobs hay 15h / day thì chắc bác là bác sỹ sản khoa đấy nhỉ :)

    Chỉ có vậy mới làm phụ nữ luôn tìm đến :D
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  5. #45

    Mặc định

    Sau khi Ta diệt độ vào thời mạt pháp , có nhiều giống quỷ thần ,la sát , cho đến các loài ma và con cháu của ma, thường viết sách dạy người ăn thịt và khen ngợi việc giết hại, cho đến khuyến khích ngta ăn thịt và giết hại hữu tình. Cho đến cũng viết sách cho đến dạy ngta hành dâm và khen ngợi pháp dâm dục... Trong kinh viết như vậy đó , vào thời kỳ phẫn ác bạo ngược này. Chúng sanh đều bị mê hoặc ko tìm ra được lối thoát. 5 Cấm giới của Như Lai đều bị ngta xem thường và bọn ma thì viết sách chỉ dạy, nào nghiên cứu tình dục học, nào ăn thịt ...và rất nhiêu việc si ám.

  6. #46
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha, bác làm bác sỹ thì có nhiều bí quyết giữ gìn sức khỏe rồi. 15 jobs hay 15h / day thì chắc bác là bác sỹ sản khoa đấy nhỉ :)

    Chỉ có vậy mới làm phụ nữ luôn tìm đến :D
    haha...
    Nếu được là Dr thật đã phúc cụ ơi... .
    Đâu ai cấm được tui in Dr đứng trước đại danh quý tánh của tui trên namecard đâu phải hong cụ Thuongdan ?
    Nên tui cứ lập lờ đánh lận con đen..để ai hiểu tui là Đốc tờ hay là Tiện sĩ đều ok hết ráo.
    Hay là Tiến sĩ Bác sĩ thì càng tốt..
    Chứ nghề nghiệp thật của tui là Bốc sư lừng danh..cái gì bốc được hốt được là tui không có bỏ qua..
    Tui là Thầy Bốc và Thầy Thổi..
    Cái gì bốc được thì sẽ thổi và thổi được thì sẽ bốc...
    Ngoài ra tui xin 1 cách đầy dõng dạc hùng hồn hãnh diện gằn giọng hân hạnh giới thiệu với cụ I AM MANAGER ...
    Vĩ đại ghê hông ??
    Nếu I am a ceo chắc tui sẽ in 35.000 tờ rơi 300 trang web để quảng bá khắp Vietnam và Ke nơ đơ...haha..
    Nói đùa chứ chỉ có loại bất tài vô tướng mới làm CEO làm Chairman..
    Tui chỉ chọn đỉnh núi cao cỡ ma-na-dơ mà bò lên suốt gần 70 năm qua mà thôi..khửa khửa..

    Bác sĩ sản khoa thì chỉ được ngó cùng lắm chỉ được sờ lần mò chứ đâu có được ỀNH CHOI như tui..
    15 jobs/ngày hay bi giờ do già yếu chỉ còn có 1 job kéo dài 15h là nói về khả năng giống đực của tui..
    Nghề của tui thì ngoài bốc thổi tui còn quến rủ điền bà bu đến như ruồi do tui hay mần thơ tình chảy nước lai láng...vẽ hồi ký oai hùng và phóng tác chưn rung phụ nữ bằng photoshop để câu dâm mà thôi thưa cụ...vì vậy mới làm phụ nữ luôn tìm đến !!!



    Last edited by ngụy quân tử; 07-05-2017 at 07:15 PM.

  7. #47
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Haha. TD thấy bác giống nhân vật họ Trư trong truyện tây du ký đấy :)
    Đầy ham muốn, phóng túng và kiếm chác bằng mọi cách kể cả chém gió.
    Ko biết TD phác họa chân dung bác vậy có đúng ko ạ :)
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  8. #48
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha. TD thấy bác giống nhân vật họ Trư trong truyện tây du ký đấy :)
    Đầy ham muốn, phóng túng và kiếm chác bằng mọi cách kể cả chém gió.
    Ko biết TD phác họa chân dung bác vậy có đúng ko ạ :)
    Haha...
    Cụ Thuongdan chỉ mới nói đúng có 1/2 mà thôi..ấy là nói đúng về phần chìm..còn phần nổi thì Ngụy tui mang bộ mặt , mang lời lẽ, mang hành vi của 1 Bồ tát sống.
    Có thế mới đi lừa cả thiên hạ nhiều năm như thế được, mới chấm mút, mới lấy xâu được nhiều như thế được... hoho
    Nếu so với họ trư thì trư phải gọi Ngụy tui bằng Bố tổ !!!

  9. #49
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha. TD thấy bác giống nhân vật họ Trư trong truyện tây du ký đấy :)
    Đầy ham muốn, phóng túng và kiếm chác bằng mọi cách kể cả chém gió.
    Ko biết TD phác họa chân dung bác vậy có đúng ko ạ :)

    5 từ nói lên tất cả.
    QUÁ CHÍNH XÁC !
    Haha. Nễ cụ !!

  10. #50
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Haha, vậy là khớp với slogan của bác và có lẽ là nơi cư ngụ của bác rồi đấy. Bác dùng " hành vi của 1 Bồ tát sống" để tô bóng bản thân thì khả năng nhiều là bác sẽ về nơi cư ngụ đấy. Ko lẽ bác ko sợ sao ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  11. #51
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha, vậy là khớp với slogan của bác và có lẽ là nơi cư ngụ của bác rồi đấy. Bác dùng " hành vi của 1 Bồ tát sống" để tô bóng bản thân thì khả năng nhiều là bác sẽ về nơi cư ngụ đấy. Ko lẽ bác ko sợ sao ?
    Hà.có 1 ả ni cô từng hăm dọa tui: ngừi đang làm trời đang xem. Hoho.
    Welcome Trời !
    ( nhưng lập tức lời hăm rọa của ả đã bị xóa đi .. tui là Vua nên có rất nhiều ngừi tình nguyện ủng hộ, tình nguyện trợ giúp cho những việc làm lén lúc rất hợp với luân thường đạo lý của tui )
    Nếu sợ thì tui đã không dám làm. Làm nhiều và non-stop săn lùng để được làm mãi không ngừng ..
    Tui đã U70.. Thời gian ngày càng ngắn, nên tui phải càng SĂN CUỒNG HÃM VỘI ...
    Nên, cho dù có cái gọi nà "Luật Nhân Quả" thì lão Ngụy tà tui có thừa-Thần-thông để dập tan cái nhân quả đó.
    Nhân Quả sẽ tránh xa tui chỉ có vài triệu năm ánh sáng !!

    Luật Nhân quả hay Đời cha quất mặn đời con nốc nước chỉ áp dụng cho thiên hạ toàn vũ trụ trừ lão Ngụy tà tui ra, cho nên tui chỉ cần 1 bước là tới Trời, chẳng qua bản chất bản tính tui "khiêm tốn" "nhã nhặn" nên tui cần phải phun ra sao cho hợp lỗ nhĩ và lỗ nhãn của bá gia bá tánh để tiếp tục mặc áo da lừa.
    Thân .
    Last edited by ngụy quân tử; 12-05-2017 at 07:10 PM.

  12. #52
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Haha, chúc mừng bác đã tu luyện được đến tầng vượt ngoài nhân quả :D

    Vị vua 1 cõi ngoài nhân quả !

    TD thật vui khi được bác chia xẻ về bản thân.

    TD chúc bác luôn hoan hỷ.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  13. #53
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha, chúc mừng bác đã tu luyện được đến tầng vượt ngoài nhân quả :D

    Vị vua 1 cõi ngoài nhân quả !

    TD thật vui khi được bác chia xẻ về bản thân.

    TD chúc bác luôn hoan hỷ.
    Cám ơn cụ Thuongdan.
    Tui luôn tự thấy mình là 1 đỉnh non cao cả trong giới huyền môn lẫn trong xã hội.
    ( Tui từng bấm phím sáng toác 1 bài về đỉnh non cao và phóng qua cho fan cuồng copy rồi paste lại dưới cái tên của cháu nó, vậy thì mới pro..kẻ non tay thì sẽ tự mình vẽ bùa mình đeo, còn tui vẽ bùa để nhờ đứa khác đeo rùm.. Nhỏ nhẻ gợi ý cho em A hay em B phóng tác pr cho tui là việc thường xuyên )
    Tu tập thì khiêm tốn mà nói, tui không biết tui là cái loài gì...ở cái level nào...nhưng ( nguyên văn ) chỉ cần ai chống lại tui...tui thì không cần phải nàm gì..mà LONG THẦN HỘ PHÁP theo phò tui sẽ tự đông dạy cho những kẻ ấy những bài học..( haha )
    Chắc ai cũng biết hạng nào level nào mới được Long Thần Hộ Pháp theo hầu ấy nhỉ ?
    Tự cụ Thuongdan đoán nhé.
    Chúc cụ an lạc.


  14. #54
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Post

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Haha, chúc mừng bác đã tu luyện được đến tầng vượt ngoài nhân quả :D Vị vua 1 cõi ngoài nhân quả !

    TD thật vui khi được bác chia xẻ về bản thân.TD chúc bác luôn hoan hỷ.
    Tuy Ngụy tui rất tin tưởng là có NHÂN QUẢ, ngay cả Thích Ca còn phải chịu Nhân Quả kia kìa....nhưng NHÂN QUẢ chỉ có thể trút lên đầu bất cứ ai trên thế gian này.. trừ NGỤY QUÂN TỬ AKA DR LONIST tui ra.

    Dẫn chứng về NHÂN QUẢ khi dính dáng đến chuyện sex/tà dâm..

    Như sư huynh của Ngụy tui đây.Trước 1975 sư huynh tui vốn là 1 tỷ phú đại gia trú ngụ ngay giữa trung tâm Saigon hoa lệ, hòn ngọc viễn đông... nơi mà chỉ 1 căn nhà phố nho nhỏ be bé đã trị giá hàng mấy trăm cây vàng.. ấy là khu trung tâm HUỲNH THÚC KHÁNG.
    Sau 1975 sư huynh tui vì làm nghề mua bán băng đĩa....và dĩ nhiên là phải sao chép sang băng lậu...trong đó sang chép loại phim cấp 3.. để tung ra thị trường...
    Vì vậy nên đã mang gánh 1 tội lỗi trầm trọng khi vì muốn làm giàu mà gieo rắc sự tà dâm đồi trụy đầu độc giới trẻ...
    Sư huynh tui đã bị "quả báo" cấp kỳ khiến sau đó tán gia bại sản phải lui về miền quê làm 1 nông dân trong chật vật cho đến chết.
    Nhân quả đã đến với sư huynh của tui..chỉ vì lý do phát tán phim sếch.. ahuhu.
    Trong khi bản thân của tui...sau hơn 50 năm đã ...đang và sẽ tiếp tục gieo nghiệp tống dâm ( người tình nạ dòng u60 của tui cũng từng cảnh báo rằng thì là tui sẽ chẳng có dừng chơi .. Rồi thì sao nhỉ ..who fuck'n care ? Chỉ có đại phu nhơn lá ngọc cành vàng mới deadly care xem tui có ăn vụng hay không còn thì who fuck'n care ?????? ) xông pha dầm dề với đủ thể loại giống cái....... có chồng bỏ chồng chồng bỏ chưa chồng, tống dâm câu dâm ...săn rồng lộn...bóc bánh luôn free.... nhưng bản thân tui cứ phây phây và lên hơn diều gặp gió... ( so với xuất phát điểm thì đang ngất ngưỡng tại đỉnh non cao, là 1 Ma Na Dơ với mức lương ngất ngưỡng 5000$-CAD )
    Điều đó chứng minh rằng nhờ vào đẳng cấp tu tập đạt được và nghề nghiệp thầy bùa mà tui có thể khống chế và điều khiển và đập tan NHÂN QUẢ dễ hơn trở bàn chân.
    Còn sư huynh tui thì tuy nhập môn trước tui..nhưng do không đi trọn con đường tu đạo...không thể xuất sư hành nghề thầy bùa như tui nên mới bị NHÂN QUẢ dập tơi tả chỉ vì cái tội mang sếch phát tán ra xã hội...
    Càng suy nghĩ càng thấy tự hào khi bản thân Ngụy tà luôn là đỉnh non cao..
    NHÂN QUẢ mà còn tui "chơi" được thì cõi đời này có ai đủ khả năng làm khó cho tui ????

    Nhắn nhủ, những ai yếu thì đừng ra gió..
    Chờ tu ngang cảnh giới của Ngụy tui thì hãy chơi ( nghĩa đen lẫn bóng )
    Chớ có voi đú chuột chù cũng đú...
    Nghen.
    Last edited by ngụy quân tử; 08-10-2017 at 09:13 AM.

  15. #55
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Có 2 trường phái tu: 1 là theo chính đạo (theo Phật, Đạo), 2 là theo tà đạo.

    TD cho rằng bác LONIST đang theo con đường thứ 2. Theo con đường 1 thì khó và khổ. Còn con đường 2 thì chỉ cần buông thả bản thân, càng ko thiện càng tốt thì sẽ thành đạo. Nhưng cứ hình dung trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến gái, nhục dục thì bác còn nghĩ được điều gì khác nữa. Bác ko nghĩ là quả báo của bác chưa đến à ???


    Khi tâm trống không, tĩnh lặng. Đó mới là hạnh phúc thực sự bác ạ.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  16. #56
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Có 2 trường phái tu: 1 là theo chính đạo (theo Phật, Đạo), 2 là theo tà đạo.

    TD cho rằng bác LONIST đang theo con đường thứ 2. Theo con đường 1 thì khó và khổ. Còn con đường 2 thì chỉ cần buông thả bản thân, càng ko thiện càng tốt thì sẽ thành đạo. Nhưng cứ hình dung trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến gái, nhục dục thì bác còn nghĩ được điều gì khác nữa. Bác ko nghĩ là quả báo của bác chưa đến à ???

    Khi tâm trống không, tĩnh lặng. Đó mới là hạnh phúc thực sự bác ạ.
    Dr.Lonist theo phái Mật tông chính thống đó cụ Thuongdan....thậm chí phía sau nick chính để hành nghề cũng có chữ tắt MT đại điện cho ý nghĩa Mật Tông.
    Như vậy thì Dr.Lonist là con Phật,theo Phật và kính Phật !!!!
    Còn đàn bà và dâm dục và tiền bạc là mục đích sống và phấn đấu luôn luôn chiếm trọn trong tâm, trong đầu của Dr.Lonist 24/24 và phải tìm mọi cách để đạt được và thỏa mãn..nay đã U70 thời gian không còn nhiều thì càng phải "săn cuồng hốc vội" Mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi dù ai cũng thấy rằng Dr.Lonist tuy U70 nhưng trông chỉ mới 40...(haha)
    Chỉ có xun xoe lăng xăng tíu ta tíu tít như con gà trống xù lông cong mào giữa đám đàn bà ( giàu có ) thì Dr.Lonist mới thấy bản thân mình thực sự vĩ đại và có giá trị..
    Điều quan trọng nhất với Dr.Lonist trong cả cuộc đời, chỉ là làm sao che dấu càng kín càng tốt, trước công chúng và khách hàng ( còn với đại phu nhơn ngờ nghệch của Dr.Lonist thì lừa nàng còn dễ hơn húp cháo, Dr.Lonist đã, đang và sẽ tặng nàng rất nhiều sừng ) những trò mây mưa, "lấy xâu' chung chạ với đủ thể loại đàn bà.. cả loại tự nguyện lẫn loại phải dùng xảo thuật, pháp thuật, mà "ép" mà "đưa đẩy" các ẻm phải tới cái bước, dù trong lòng không khoái đi nữa nhưng các ẻm cũng phải nhắm mắt đưa thân cho Dr.Lonist ềnh choy..

    Trước nay Dr.Lonist luôn luôn thành công trong công cuộc săn rồng lộn "lấy xâu" và suốt gần 70 năm chỉ mới vuột có 1 con mồi.. ( tuy nhiên con mồi ấy đã phải trả giá đích đáng ) haha.
    Nói đến Quả báo thì Dr.Lonist có thừa thần thông đập tan cái gọi là quả báo ấy.
    Quả báo nằm trong lòng bàn tay Dr.Lonist muốn bóp nát hay đập bẹp là do ý mình hết cả..cho nên 50 năm nay chỉ thấy mình càng ngày càng lên đỉnh vinh quang so với xuất phát điểm.
    Dr.Lonist chưa đến 70, còn vài năm nữa, biết đâu khi chạm mốc 70 thì Dr.Lonist lại có cái vị trí khiêm tốn Ngoại trưởng Ke Nơ Đơ ( Ngài Trump trở thành Tổng thống khi tròn 70 đấy thôi )
    Quả báo KHÔNG THỂ ĐẾN với Dr.Lonist chứ không phải là CHƯA ĐẾN.
    Càng không có cái trò Đời cha quất mặn đời con nốc nước !!
    Ví dụ, đại phu nhơn của Dr.Lonist muốn đẻ đứa con gái ..Dr.Lonist chỉ cần xoay cái bếp là có ngay 1 con gái.... thì có phải vũ trụ càn khôn đều nằm trong tay của Dr.Lonist hay không ? Muốn xoay thế nào là ra thế ấy..

    Xem nick biết người !!
    LON là Kính ngữ của CÁI PHỤ KHOA
    IST ( là 1 hậu tố trong tiếng Anh, hậu tố tạo danh từ, hậu tố tạo tính từ, hậu tố tạo động từ, hậu tố tạo trạng từ
    - suffix ) để chỉ người hoặc vật làm 1 công việc cụ thể hoặc người với 1 quan điểm sống, 1 niềm tin, 1 sự theo đuổi hoặc cách hành xử nhất định..

    Như vậy LON+IST : phụ khoa là lẽ sống..
    Thư giãn cuối tuần chút nhé cụ Thuongdan.
    Nice weekend.


    Last edited by ngụy quân tử; 15-10-2017 at 11:31 PM.

  17. #57
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Dr.Lonist theo phái Mật tông chính thống đó cụ Thuongdan....thậm chí phía sau nick chính để hành nghề cũng có chữ tắt MT đại điện cho ý nghĩa Mật Tông.
    Như vậy thì Dr.Lonist là con Phật,theo Phật và kính Phật !!!!
    Còn đàn bà và dâm dục và tiền bạc là mục đích sống và phấn đấu luôn luôn chiếm trọn trong tâm, trong đầu của Dr.Lonist 24/24 và phải tìm mọi cách để đạt được và thỏa mãn..nay đã U70 thời gian không còn nhiều thì càng phải "săn cuồng hốc vội" Mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi dù ai cũng thấy rằng Dr.Lonist tuy U70 nhưng trông chỉ mới 40...(haha)
    Chỉ có xun xoe lăng xăng tíu ta tíu tít như con gà trống xù lông cong mào giữa đám đàn bà ( giàu có ) thì Dr.Lonist mới thấy bản thân mình thực sự vĩ đại và có giá trị..
    Điều quan trọng nhất với Dr.Lonist trong cả cuộc đời, chỉ là làm sao che dấu càng kín càng tốt, trước công chúng và khách hàng ( còn với đại phu nhơn ngờ nghệch của Dr.Lonist thì lừa nàng còn dễ hơn húp cháo, Dr.Lonist đã, đang và sẽ tặng nàng rất nhiều sừng ) những trò mây mưa, "lấy xâu' chung chạ với đủ thể loại đàn bà.. cả loại tự nguyện lẫn loại phải dùng xảo thuật, pháp thuật, mà "ép" mà "đưa đẩy" các ẻm phải tới cái bước, dù trong lòng không khoái đi nữa nhưng các ẻm cũng phải nhắm mắt đưa thân cho Dr.Lonist ềnh choy..

    Trước nay Dr.Lonist luôn luôn thành công trong công cuộc săn rồng lộn "lấy xâu" và suốt gần 70 năm chỉ mới vuột có 1 con mồi.. ( tuy nhiên con mồi ấy đã phải trả giá đích đáng ) haha.
    Nói đến Quả báo thì Dr.Lonist có thừa thần thông đập tan cái gọi là quả báo ấy.
    Quả báo nằm trong lòng bàn tay Dr.Lonist muốn bóp nát hay đập bẹp là do ý mình hết cả..cho nên 50 năm nay chỉ thấy mình càng ngày càng lên đỉnh vinh quang so với xuất phát điểm.
    Dr.Lonist chưa đến 70, còn vài năm nữa, biết đâu khi chạm mốc 70 thì Dr.Lonist lại có cái vị trí khiêm tốn Ngoại trưởng Ke Nơ Đơ ( Ngài Trump trở thành Tổng thống khi tròn 70 đấy thôi )
    Quả báo KHÔNG THỂ ĐẾN với Dr.Lonist chứ không phải là CHƯA ĐẾN.
    Càng không có cái trò Đời cha quất mặn đời con nốc nước !!
    Ví dụ, đại phu nhơn của Dr.Lonist muốn đẻ đứa con gái ..Dr.Lonist chỉ cần xoay cái bếp là có ngay 1 con gái.... thì có phải vũ trụ càn khôn đều nằm trong tay của Dr.Lonist hay không ? Muốn xoay thế nào là ra thế ấy..

    Xem nick biết người !!
    LON là Kính ngữ của CÁI PHỤ KHOA
    IST ( là 1 hậu tố trong tiếng Anh, hậu tố tạo danh từ, hậu tố tạo tính từ, hậu tố tạo động từ, hậu tố tạo trạng từ
    - suffix ) để chỉ người hoặc vật làm 1 công việc cụ thể hoặc người với 1 quan điểm sống, 1 niềm tin, 1 sự theo đuổi hoặc cách hành xử nhất định..

    Như vậy LON+IST : phụ khoa là lẽ sống..
    Thư giãn cuối tuần chút nhé cụ Thuongdan.
    Nice weekend.



    Ha ha. Bác Lonist theo Mật tu Phật mà trong 24/24, tâm lúc nào cũng mong cầu 2 món tiền và gái thì bác tu sai đường rồi. Theo Phật (dù là pháp tu nào), theo TD cũng chỉ có tự tĩnh lặng, từ bi, trí tuệ là các thước đo cho sự tiến bộ của người tu mà thôi. Còn bác thì 2 thứ kia ngày càng lớn thì bác chắc chắn đi sai đường rồi. Người bình thường đến khi gần 70 như bác cũng ko còn mấy 2 ham muốn trên. Thường khi mất, tâm người đó mong muốn điều gì thì thường là sẽ đi vào cảnh giới có các thứ đó. Nên nếu cứ đà này, chắc bác sẽ vào cảnh giới của quỷ dâm dục. Ở đó, bác chắc ko có công cụ hành lạc như trên hạ giới này đâu, nên chắc khó thỏa lòng mong ước, nên tâm bác sẽ như lửa đốt. Do muốn mà ko thực hiện được. Bác cứ cảm giác là đang đói, có thức ăn trước miệng mà ko lấy để ăn được thì sẽ thấy khó chịu ntn. Đó chẳng khác gì cảnh giới địa ngục a tì mà avata của bác đã viết đấy. TD nghĩ rằng cũng chẳng thể thay đổi được gì ở bác. Nhưng vẫn phải nói để bác biết. Trải nghiệm của bản thân sẽ cho mình cái nhớ sâu sắc hơn. Mỗi kiếp làm người hoặc làm trâu bò lợn gà, hoặc là quỷ đi nữa cũng là 1 bài học cho mỗi sinh mệnh tiến hóa lên thôi mà !!!
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  18. #58
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    TD nghĩ rằng cũng chẳng thể thay đổi được gì ở bác.
    Điều này quá đúng này....cụ Thuongdan quả như soi thấu tim gan của Dr.Lonist. Bệnh săn rồng lộn của Dr Lonist này quả không thể chữa..cũng không giảm theo tuổi tác mà càng mãnh liệt như ngọn nến sắp tàn thì nó phải bùng lên.

    Chỉ có điều là từ sau vụ vồ hụt 1 con mồi và bị rơi mặt nạ, trây tùm lum ra 1 số ít công chúng thì Dr.Lonist đã rút được rất nhiều kinh nghiệm, những lần khác có săn rồng lộn để ềnh choy thì sẽ cẩn thận nhiều hơn chút, giăng bẫy rào trước đón sau nhiều hơn chút và cũng thu vén địa bàn săn rồng hẹp hơn chút..không còn hành xử kiểu gậy thằng mù như thời gian trước nữa.... Thật là cay cú !!! Càng cú càng căm thù cái ả tiện nhân ... haha.
    Hôm nay tâm sự mỏng với cụ Thuongdan tí thôi... giờ bận lên đèn huơ nhang múa phép rồi.
    Thân.

    Last edited by ngụy quân tử; 19-10-2017 at 11:50 PM.

  19. #59
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    TD nghĩ rằng cũng chẳng thể thay đổi được gì ở bác.
    Thay đổi làm gì cho nó thiệt thân hả cụ Thuongdan ???? life is too short..
    Nhất là khi thời tuổi trẻ của Dr.Lonist chỉ là giẻ rách thì còn bao lâu ta cần nên tận dụng..để bù đắp...
    Kẻ khôn ngoan hơn người, đứng trên mọi người là cần sống mà KHÔNG TỰ THẤY NHỤC VỚI NHỮNG CHUYỆN MÌNH LÀM CHO DÙ KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC ..LOẠI TỰ MÌNH KHÔNG THẸN VỚI CHÍNH MÌNH MỚI LÀ KẺ ĐẠT CẢNH GIỚI CAO NHẤT..



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. (Tạp chí gia đình )nhà ngoại cảm nguyễn ngọc hoài chụp ảnh người âm
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 22-11-2011, 03:27 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 01-01-2011, 05:59 PM
  3. vấn đề về ngải
    By siêu nhân in forum Ngãi
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 11-12-2010, 10:11 PM
  4. Ðường đi của Phật
    By Copykinhsach in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2010, 12:34 PM
  5. Các phản hồi đến Đạo Thanh Hải
    By tuyenhoa1985 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 405
    Bài mới gởi: 29-08-2010, 01:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •