chuyện này Lu cũng nghe kể lại!
rằng là trước đây, bà nội Lu có sinh ra đc 7 người con!
1 bác mất sớm hồi còn nhỏ vì bị ốm k có tiền chữa!
1 bác thì mất hùi đi bộ đội!

mấy ngày trước cả họ (tức là các bác các chú thím của Lu) có lên Hà Nam nhà ai đấy mà Lu cũng k biết rõ!
chỉ nghe rằng nơi này chuyên gọi vong các liệt sỹ!
mấy hum ấy nhà Lu thì anh Lu bận đi làm, mẹ Lu mổ, Lu k thể về đó được (hềy sao lúc nào mình nói chiện vong, ng mình cứ lạnh toát vậy ta?)

Chú điện ra nhà Lu bảo mẹ cho Lu về, mà k thể về được ấy!
thế ùi ngày nào mẹ Lu cũng kể chuyện, bác Lu lên lúc nhập vào ng e họ Lu thì chỉ khóc thôi!
còn nhập vô bác Lu thì cũng chỉ khóc và cười
k nói được!
Lu nghĩ bị cấm khẩu hoặc lúc bác mất thì mất trong tình trạng sao sao đó! cũng k ai biết bác mất ntn!
Vậy có ai biết gì về hiện tượng này có giải pháp gì k?