Khi nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Triều Tiên thì tôi thấy rằng : lịch sử đang quay trở lại. Ngày xưa Silla muốn diệt Goguryeo đã liên minh với nhà Đường, kết quả là đất Triều tiên bé đi còn Khựa thì to ra, ngày nay con cháu lại tiếp tục cắn xé . . .
Thế mới biết, cho dù theo chế độ nào đi nữa thì một dân tộc cần phải thống nhất. Có thống nhất thì mới giữ vững được vùng lãnh địa Tổ quốc, kinh tế mới phát triển được. Không thống nhất rồi cũng chỉ là miếng bánh béo bở cho những anh ba bành trướng mà thôi.
Splen nói rất hay! Khâm phục, khâm phục, vote vote......
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
Bookmarks