Trích dẫn Nguyên văn bởi hết xài Xem Bài Gởi
Theo Chung Tổ, Lã Tổ thì có 3 loại việc thiện:
1. Làm việc thiện mà người ta khó làm được, mình lại không biết, không tự cho là mình làm việc thiện, đó là "thiện ở trong thiện".
2. Biết việc thiện mà gắng gượng làm, làm việc thiện mà để tâm nghĩ tới đó là việc "thiện bình thường".
3. Có ý đồ để được tiếng khen mà làm việc thiện, làm việc thiện mà mong được phúc đó là "thiện trong bất thiện".
Người làm việc thiện nên từ chỗ "thiện bình thường" tiến tới "thiện trong thiện" chớ đừng đi ngược lại "thiện trong bất thiện".

Thời nay, nhiều người, doanh nghiệp tổ chức làm việc thiện chỉ mong đánh bóng tên tuổi, xì tiền cho nhà báo tung hô rầm rĩ tạo ưu thế để thu danh đoạt lợi về mình, thật đúng là "thiện trong bất thiện" thiết nghĩ nên hạn chế mà quay về "thiện bình thường" và "thiện trong thiện" thì hơn.
Hiền Huynh/Tỷ Hết Xài kính mến !

Thiện Niệm có copy bài viết rất hay này của Hiền Huynh/Tỷ và đăng tại đây : Chữ Thiện : Lòng Thiện - Ý Thiện - Làm Thiện

Rất cảm ơn Hiền Huynh/Tỷ đã nói lên một Đạo Lý mà rất ít ai dám nhìn nhận

Một lần nữa trước khi dứt lời , xin trân trọng tri ân