Nhiều, rất nhiều kiến thức chưa biết.
Mặc dù chưa kịp đọc, hay đã đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn biết ơn họ, những người đã chịu mất thời gian (& tiền) dựng cái mỏ lộ thiên hấp dẫn để ta đào.

Nhiều trao đổi, có khi thẳng thắn, có khi soắn lượn.
Hiểu được ít hay nhiều cũng thêm hứng thú để tiếp tục đọc và nghĩ. Rất biết ơn những người chung sức góp gió thành bão. Những cơn bão suy tưởng tích cực, và rất lạ là đôi khi cho ta cảm giác an lành.

Những câu chuyện hấp dẫn.
Dù đó là những trải nghiệm rất thật và không dễ có của các tiền bối, hay những tích cóp của cuộc sống, đều thú vị, cảm giác sống động hơn xem phim và bay bổng hơn đọc chuyện. Rất biết ơn họ đã ban phát.

Những chuyện vụn vặt buồn vui nho nhỏ, tưởng như hư không.
Thực ra nó lại rất thực, cảm giác như đang ở gần nhiều người. Nếu không có cảm giác đó, chắc tôi sẽ giống 1 con ma vật vờ nơi mà chính tôi cũng không biết là ở đâu. Dù là chuyện gì thì tôi cũng biết ơn họ đã chia sẻ.

....

Sau khi được nhiều thứ như vậy, tôi có gì để đền đáp ?
Chả có gì. Cảm giác nợ nần những người đó; 1 gói nợ khó trả.

Lúc thịnh lúc suy, lúc có lúc không; thôi thì tùy duyên vậy.

Ngay lúc này, cảm giác thật quý mến mọi người
Nhưng cảm giác không có ích gì, chỉ để mod cuốn đi.