Trong quá trình xem xét ,tôi cũng rất buồn khi thấy các thân chủ của mình hôm nay còn đây ,thế mà cái chết đang gần kể,chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ,thật đau lòng khi mà mọi biện pháp đều bất lực ,...
Huynh dienbatn cũng đã có bài viết rất cảm động về cái chết của cô giáo NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ sinh giờ dậu ngày 3-4-1969 mất giờ ngọ ngày 23-10-2005 tất cả đều tính âm lịch.
Vừa rồi lúc giờ mùi ngày 14-12-đinh hợi (ÂL)có một gia đình đến nhờ tôi xem hộ cháu gái sinh giờ thìn ngày 29-8-1988(âl).cháu đã có chồng sinh năm 1984 ,cháu bị gặp hạn giờ dậu (7h kém 20p tối) ngày 2-12 vừa rồi ,hiện giờ đang nằm cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội.Gia đình lo lắng hỏi tôi xem có qua khỏi không ,hoặc sự thể thế nào ,đó là dữ kiện để chúng ta dự đoán ,mẹ đẻ cháu sinh năm1963.
Theo dịch học tôi gieo được quẻ thuần khảm động hào 4,theo lục nhâm -Trạng Trình tôi gieo được :thiên cương lâm dậu ,-đại cát lâm ngọ ,theo lục nhâm tiểu độn được quẻ :đại an/lưu liên .theo bát môn được quẻ tử/kiển,người hỏi đến từ phương nam .
Còn theo lá tử vi của cháu thì mệnh tại cung tỵ rất xấu :thiên cơ-hóa kỵ-kiếp sát- thiên không-cô thần- lưu hà...lưu đại hạn tại cung điền trạch ,lưu tiểu hạn tại cung phu quân ,...tôi dự đoán nguyên nhân gây hạn chính xác còn sự thể thế nào mọi người cùng tôi dự đoán nhé,cũng là để học hỏi lẫn nhau mà ,cả nhà đồng ý nhé.:yb663: