Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
Cháu gái tên là PHẠM THỊ THỦY sinh giờ thìn ngày 29 tháng 8 năm 1988 (âm lịch).Cháu đã chút hơi thở cuối cùng vào 14h50p ngày 17/12/2007 (âm lịch )đúng nửa tháng khi bị lâm nạn .Một điều an ủi là khi biết cháu không qua khỏi ,các bác sĩ bệnh viện BẠch Mai khuyên nên mang cháu về nhà ,và đây cũng là tâm nguyện của gia đình cháu .14h10p về tới nhà ,thay rửa cho cháu xong đâu đấy thì 14h50p cháu chút hơi thở cuối cùng ,gặp mặt được cả gia đình nhà đẻ và một số người bên nhà chồng .Nguyên nhân do cháu va chạm với gia đình nhà chồng nên lúc 7h kém 20p tối ngày mùng 2/12 ,cháu đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn ,ở Lâm đồng ,sau khi gia đình nhà chồng cho cháu vào bệnh viện rửa ruột ,khoảng 5 ngày sau cháu ra viện và đòi về nhà đẻ ở ngài bắc .(cả hai gia đình cùng ở ngoài bắc ,sau khi lấy chồng gia đình nhà chồng vào xây dựng kinh tế ở trong nam ),cháu chưa được đăng ký kết hôn ,vì năm lấy chồng chưa đủ tuổi.Cháu được hỏa táng và chôn cất tại quê nhà đẻ.Vận hạn rơi vào cung phu ...
Một điều đặc biệt ,đây là trường hợp thứ 3 tôi gặp ,uống thuốc diệt cỏ ,sau khi tẩy ruột thì khỏe mạnh được một thời gian .cả 3 trường hợp đều đúng 15 ngày là chết,đều rỗ nát hết phổi...Uống thuốc diệt cỏ không hy vọng sống sót,phát hiện sớm thì cũng chỉ được mươi mười lăm ngày là chết.Xin vĩnh biệt cháu Thủy.

cháu k biết chi về tử vi nhưng gần nhà cháu cũng có trường hợp uống thuốc trừ cỏ và chết...
cháu nghĩ khỏe mạnh 1 thời gian như bác nói chắc hẳn là dạng như lóe sáng 1 lần cuối cùng trong đời
Như mọi người hay nói rằng uống thuốc trừ sâu còn có thể cứu đc chứ thuốc trừ cỏ là chết lun