Đọc chuyện mọi người mãi, mình cũng muốn góp vào đây một câu chuyện do mình chứng kiến và và thực sự thấy băn khoăn. Mình kể vừa để mọi người đọc vừa nhờ giải đáp: Liệu đất ở có hại chủ không? Chuyện thế này:
Nơi bạn mình sống có một con đường liên xã chạy theo hướng Bắc- Nam, Hai bên đường, theo người xưa kể lại nơi đây đầy mồ mả, nhưng vì đất chật người đông, người ta cắt đất chia, đầu tiên là mấy ngôi nhà gần làng, hướng Đông, sau rồi đến miếng bên kia đường: hướng Tây. Đầu khu đất hướng Đông ( lui về phía Nam) có một bãi tha ma, từ lâu không chôn người mới chết nhưng những mộ mới bốc, người ta lại đem về đây xây. Bạn mình gọi đó là khu đất Thánh vì giữa bãi có một cây thánh giá ( mới dựng)- nhưng khu này còn có cả mộ người không đi đạo. Dãy nhà hướng Đông mình thấy người ở đây sống tương đối thuận hoà, hiền lành; con cái họ chăm học và học tốt, ngoan nữa. Ngược lại dãy hướng Tây có vẻ vất vả hơn, họ làm đủ nghề, con cái học hành cũng xoàng mà có nhà con còn hư nữa: nhà chết vợ, nhà chết chồng, nhà chết con, nhà bài bạc... Nhưng nghê hơn nữa là chuyện mới xảy ra gần đây làm ai cũng kinh. Số là khu đất đó mỗi năm hay vài năm người ta lại chia thêm mấy nhà. Đợt chia đất đó có sáu nhà tất cả, đều hướng Tây, nhưng 6 nhà này ít nhiều đều hướng vào bãi tha ma bên kia đường. Nhà ra ở sớm cỡ vào năm 96-99 gì đó, dần dà cứ một hai năm lại có người ra ở, có bốn nhà ra rồi, còn hai nhà đối diện cổng bãi tha ma cũng chưa thấy ra. Nhà ra đầu tiên là nhà ở giữa trong số 4 nhà đã xây. Họ ra ở được một thời gian thì ông bố trong làng mất, khi làm nhà lớn thì con cái bệnh tật liên miên. Nhưng cũng thấy ổn. Nhà thứ hai có hai chị em gái sống với nhau, Bà chị về hưu trước, thì ở trước. Khi cô em nhận giấy nghỉ cũng là lúc cô vào viện chăm chị gái. Hai chị em chưa ở với nhau ngày nào thì người chị mất, cô lại sống vò võ một mình. Nhà thứ ba, hai vợ chồng công chức, họ sống khá tốt với mọi người xung quanh nhưng phải cái anh chồng ham cờ bạc, đề đóm gì đó. Sau 8 năm ra ở, họ tuyên bố vỡ nợ, người chồng bỏ vào nam, vợ mang con về ngoại, ngôi nhà thì bán cho ông anh một người cũng dãy. Nhà cuối cùng thì hình như hồi chia đất thì anh chồng bị ung thư, khi làm nhà xong anh ấy về ở được một năm thì mất. Lại nói về ngôi nhà bị bán kia, được một năm thì anh ta bán lại cho người khác- hai ông bà già về hưu. Gần đây người chồng của ngôi nhà ra đầu tiên bị mất tích- sau tìm được anh ấy chết ở sông- nơi làm việc- khỏng hai tuần sau thì nhười chủ thứ hai của ngôi nhà đó cũng chết nốt- dù không ở lấy một ngày! Vậy là " người sướng sẽ dạt về chỗ sướng, kẻ khổ thì về sống chỗ khổ" hay đó là miếng đất ở hại chủ phải không?
Mình kể lôm côm quá nhưng chuyện có thật đấy. Mình nghĩ không phải ngẫu nhiên mà dãy này có nhiều người cô đơn, bất hạnh đến vậy.