GIÁO PHÁI & NHỮNG CÂU CHUYỆN PHI Y HỌC


Trong lịch sử loài người, từ rất lâu đã xuất hiện các GP. Có điều ngạc nhiên là bước vào thế kỷ 21 cho dù đã có sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và vốn tri thức về tự nhiên, xã hội của con người ngày càng phong phú thì số lượng các GP và tín đồ không hề suy giảm mà lại có chiều hướng gia tăng!


Theo một tài liệu thống kê, toàn thế giới có khoảng 20.000 GP chính hiệu, chưa kể vô số các GP lẻ tẻ khác. Ở Nhật hơn 2.000 GP, còn Mỹ 1.500 (đó là chưa tính số GP liên quan đến ngày tận thế của loài người). Số tín đồ của các GP không ít và không chỉ bó hẹp trong phạm vi một nước. GP “Nhân chứng Jehovah”, có gần 5 triệu đệ tử ở rải rác hàng trăm nước, riêng chuyện xuất bản sách báo mỗi tháng thu hơn 100 triệu franc. GP Moon với tên “Hiệp hội tinh thần thánh thiện để thống nhất cơ đốc giáo thế giới” có gần 2 triệu tông đồ ở nhiều nước, kiểm soát hơn 10 công ty lớn và nắm giữ nhiều tờ báo. GP Michiren Kenshokai ở Nhật, tuy mới chỉ thành lập năm 1995, đến năm 2002 đã có hơn 880.000 tín đồ, riêng chỉ trong tháng 6/2002 đã kết nạp được 110.000 người. Còn GP Siêu thiền do giáo chủ Maharishi Mahesh Yogi, có một ngân quỹ khổng lồ: 4 tỷ đô-la và tung hoành trên mạng thông tin internet.


Điều bận tâm nhất là một số GP hoạt động trong lĩnh vực y học, có nhiều lý thuyết chữa bệnh kỳ quái, sử dụng gần 600.000 tấn biệt dược, tiến hành những cuộc thí nghiệm bí mật trên cơ thể người, vi phạm những điều cấm kỵ của đạo đức y học, loan truyền những luận điểm kỳ quái, phản khoa học.


Những bê bối của các GP


Chuyện dùng biện pháp chữa bệnh để lôi cuốn người theo đạo là cách làm có từ xa xưa, ngày nay các GP đã tấn công sâu vào lĩnh vực này bằng các cách:


- Quảng cáo khoa trương: GP “Năng lượng và sáng tạo” tự nhận có thể trị hết bệnh bằng quyền năng thôi miên, bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ (!)


GP “Mời vào cuộc sống” cho rằng có thể làm các di căn của ung thư bốc hơi qua đầu ngón tay với điều kiện: học viên phải theo học lớp trị ung thư do GP tổ chức.


- Mở các lớp huấn luyện về sức khỏe: GP “Kevala” mở lớp hướng dẫn tạo khả năng truyền thông với thiên sứ để có sức khỏe phi thường, thời gian học 1 tuần với giá 17.200 franc/1 học viên. Còn GP “Điều hòa cuộc sống” mở lớp trị liệu năng lượng vật lý thần kinh trong 8 ngày, giá 6.585 franc với lời hứa học viên béo phì sẽ giảm cân nhanh chóng.


- Kinh doanh thuốc chữa bệnh: GP “Prima Verba” bán một loại bột được giới thiệu trị bách bệnh, kể cả bệnh AIDS với giá 300 franc/gói. Hội “Chấm dứt ung thư”, hoạt động như một GP, đã quảng cáo một loại thuốc đặc trị ung thư có tên là “Nước Bach”, chế biến từ một loại hoa kỳ diệu ngâm trong nước thượng nguồn.


Nhưng đáng chê trách hơn là một số GP có những phương pháp chữa bệnh kỳ quái, che đậy dưới danh nghĩa khoa học:


- Tẩy não: GP “Khoa học luận”, một trong số ít GP khá lớn, xuất phát từ ý tưởng của một nhà văn khoa học giả tưởng L.Ron.Hubbard, đã đề cao một phương pháp mới, gọi là “chỉnh não”. GP này cho rằng: đầu óc con người đã bị sắp đặt sẵn theo ý đồ của một bạo chúa có cách đây 75 triệu năm (!), nên nay cần phải phá bỏ sự sắp xếp đó, tái tổ chức trật tự các nơron, chỉnh lại đời sống tâm linh bằng: thuốc, máy móc và thôi miên liệu pháp. Ngoài việc cắm các điện cực vào đầu bằng các thiết bị kỳ dị, còn cho người cần tẩy não uống các thuốc đủ loại từ an thần nhẹ đến các thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương (như ritalin, metylphenidat), thuốc chống trầm cảm (như prozac: fluoxetin) các loại thuốc ngủ (narcose). Khi báo chí đề cập đến vấn đề này như tuần báo New Week (Mỹ) khi đăng bài về việc dùng prozac trên thì bị GP kích động hàng vạn tín đồ tẩy chay báo và đòi xử lý tác giả của bài báo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan quản lý thuốc – dược phẩm Mỹ (FDA), Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI)... liên tục nhận được các đơn khiếu nại tố cáo việc làm của GP trên. Hiệp hội tâm lý Mỹ (APA) ngập chìm trong đống hồ sơ kể về hậu quả của các nạn nhân là học viên “tẩy não” mà những khóa tẩy não đâu có rẻ, học phí 100.000USD với thời gian học khoảng 2 tháng.

Chữa bệnh bằng pháp thuật sẽ làm mất cơ hội được điều trị của người bệnh.


Gần 2.000 tín đồ bị loạn thần kinh, 500 người rơi vào đời sống thực vật, hơn 10.000 người chịu cảnh: tăng nhãn áp, đau nửa đầu, bị ảo giác và ảo thính, bị stress rất nặng, có nhiều người sắp chuyển sang giai đoạn co giật, hôn mê. Một số thì bị tiểu đường, rụng tóc, thiểu năng tuần hoàn não, tỷ lệ mỡ máu gia tăng, một số sản phụ sinh quái thai. Số người chữa trị theo cách của GP trên phải nhập viện tâm thần với sự gia tăng rõ rệt: 26% (so năm 2002 với 2001). Điều đáng buồn hơn là khi cảnh sát vào cuộc thì phát hiện có tới 3.000 bác sĩ (!) tham gia vào thí nghiệm chỉnh não, trên trong đó 70% là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, trong đó có cả các giáo sư như giáo sư Margaret Jayer, người được coi là chuyên gia đặc biệt trong việc giúp bệnh nhân tẩy não.

Dùng cảm xạ để chữa bệnh.

Cũng GP “Khoa học luận” này đã tuyên truyền rộng rãi về sự ứng dụng kỳ diệu của cảm xạ học, nhờ nó mà đứa trẻ bị liệt, ngau sau buổi trị liệu đầu tiên đã vứt bỏ được nạng (!) và sau đó 2 tuần, các chi đã hồi phục như thường, qua chữa trị người cận thị không cần kính, người bị hen suyễn sẽ chấm dứt chuyện khò khè khó thở.

Nhưng thực tế khác xa so với những lời quảng cáo có cánh.

Cấy ghép tế bào để làm sống lại đứa trẻ đã chết.

Ngày 26/8/2000, nhiều tờ báo đưa tin giật gân, nhà khoa học Brigitte Boisselier (Pháp), thành viên của GP Rael, dự định thực hiện một cuộc cấy ghép cho một cháu bé người Mỹ, 10 tuổi, bị chết do một sai sót của y học nhằm giúp cháu sống lại. Việc làm này được sự tài trợ của một công ty cấy ghép và được sự đồng tình của một số bác sĩ ở Ý và Mỹ. Cũng may mới chỉ là ý tưởng.

Dùng các phương pháp trị bệnh quái gở

Nhiều GP khuyến khích quan hệ tình dục giữa nam và nữ (có sự ưu tiên đặc biệt cho giáo chủ), không có chuyện loạn luân, không dùng bao cao su vì không sợ bệnh AIDS. Bệnh này sẽ được chữa khỏi nhanh chóng bằng cầu nguyện, niệm chú (GP Legion Maria tại Nairoli), bằng phân bò trộn với rác (GP IVI), bằng niệu liệu pháp (GP Nhật – Nguyệt Hữu), bằng thủy tinh và đá hoa cương (GP zen morro da vanzem ở Brazil)... Đặc biệt hơn là có một số GP chế một số “ma dược” từ đầu lâu người chết, từ bột nghiền từ xác trẻ em bị đốt cháy... để chữa bệnh. Có GP dùng phương pháp đánh đập dã man nhằm đuổi quỷ dữ ra khỏi cơ thể vì chúng là nguồn gốc của mọi bệnh tật, do đó ngày 11/4/2002, một bé gái 6 tuổi đã bị chính cha mẹ và 2 người lớn khác giúp sức, đánh đến chết bằng rìu và cán cuốc (GP Máalch ở Cameroon).

Chính vì những chuyện chữa bệnh quái dị trên nên nhiều nhà khoa học đã lên tiếng: Cần phải tổng tấn công các GP vô lương, dù là có muộn, nhưng cần thiết để đem lại cuộc sống lành mạnh cho hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới.

Và chính phủ một số nước cũng đã phải vào cuộc: Ở Pháp, Quốc hội đã công khai tuyên chiến với một số GP vì nhiều việc làm của họ xâm phạm tự do cá nhân và hủy hoại thế hệ trẻ. Đã thành lập một cơ quan có tên: Centre contre les manipulations mentalels (CCMM), tạm dịch là “Trung tâm bài trừ gian lận tinh thần” với sự tài trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao, Bộ Quốc gia giáo dục, có nhiệm vụ chống lại sự lừa bịp của các GP, cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác nhất, kịp thời cho người dân.


Nguồn: SK&DS