[QUOTE=xichau;10928]con bay gio rat dau kho con giup nguoi ta chuoc do cho nguoi ta trong luc gap hoan nan ,bay gio con muon nguoi ta tra tien lai cho con nhung con o ngoi nguoi ta lai choi bua ngai bac mot linh hon giu lai do con chuoc o cho con ban ,ma con cau xin ho tra lai so tien con da ung ra chuoc cho ho vay ma ho van o lam .sao ho lai no nhan tam vay ?con dau kho qua con o biet phai lam sao?bay gio con no nan tum lum het con muon phat dien qua co thay nao lam on giup con ra khoi ai nay o ? xin giup co doi on nhieu lam .[/QUOTE

Bạn Xichau mến ,tại hạ có vài góp ý thế này,nếu có gì không phải xin bạn lượng thứ nhé.
1-Diễn đàn đã có tích hợp bộ gõ tiếng việt bạn chỉ cần F9 là có thể sử dụng .
2-Theo tại hạ thấy tâm trạng của bạn bây giờ đang rất hỗn loạn ,nêu chỉ bạn cách làm theo Phật pháp đã dạy thì hiện tại bạn ko thể đủ tâm trí để thực hiện được ,cái mà bạn muốn bây giờ là lấy lại được tiền một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất ,phải ko bạn? nhưng bạn ơi cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả,không phải vô duyên vô cớ mà bạn bị như vậy,theo tại hạ nghĩ bạn bị như vậy có thể là do tiền kiếp của bạn mắc nợ của người ta chẳng hạn nên kiếp này bạn phải trả ,cái này Phật pháp gọi là nghiệp,mà đã là nghiệp thì phải trả thôi,bùa chú có thể giúp được bạn một lấy lại tiền nhưng không thể giúp bạn thoát khỏi nghiệp báo,nêu bạn dùng bùa để đòi tiền nghĩa là bạn không muốn trả nghiệp,mà còn tiếp tục gieo nghiệp nữa ,thì sau này nghiệp của bạn dẽ càng nặng hơn và tất nhiên phải trả nặng hơn ,lúc đó bạn hối hận e rằng đã muộn.
3- Tại hạ xin trích lời giảng của một Thượng Tọa để bạn suy ngẫm nhé hy vọng có thể giúp ích cho bạn được ít nhiều(tại hạ trích theo cái hiểu của tại hạ chứ không phải nguyên văn của vị Thượng Tọa đó đâu nha):
Cuộc sống chúng ta ai cũng đã từng ít nhiều làm điều thiện,ít nhiều làm điều ác,vậy thử đặt hai điều thiện ác này lên cán cân có hai bàn cân (loại cân ngày xưa có 2 đĩa cân 2 bên và trục đứng giữa)bên phải là điều thiện và bên trái là điều ác.Nếu cán cân bên phải nặng hơn (tức thiện) thì chúng ta được hưởng những điều phước lành ,may mắn ,ngược lại cân bên trái nặng hơn thì chúng ta phải chịu mất mát, rủi ro,tất nhiên khi chúng ta hưởng phước hay gặp rủi ro thì cán cân sẽ nhẹ dần đi tùy theo từng điều .Nay bạn xichau gặp phải những chuyện như vậy thì hãy hiểu là cán cân bên trái của bạn đang nặng hơn cán cân bên phải ,bạn hãy cố chịu đựng cho đến khi nào cán cân bên trái nhẹ nhiều đi thì bên phải lúc này sẽ nặng và bạn sẽ được hưởng những điều phước lành may mắn thôi, tất nhiên là điều này phụ thuộc vào bạn làm điều thiện nhiều hay ít mà được hưởng nhiều hay ít mà thôi.Nếu nghiệp bạn còn nặng thì còn phải chịu mất mát rủi ro dài dài ,nếu muốn sớm dứt nghiệp hay giảm nghiệp thì chớ có làm điều không tốt,và cố gắng làm những điều có lợi cho người khác đương nhiên là trong phạm vi khả năng và không ảnh hưởng đến bản thân mình.Đó những gì tại hạ muốn nói chỉ có nhiu đó thôi bạn quyết định như thế nào thì tùy ở bạn.Chúc bạn thành công và sớm thoát khỏi cảnh đau khổ như bạn đã nói ở trên.Huynh tỷ nào có ý kiến khác thì hãy giúp bạn ấy nhé.
À quên còn một câu nữa:hãy làm điều thiện mỗi ngày bạn nhé!
Thân ái
nhanbatnhan