Monet đầu thai hay thiên tài hội họa?
Cập nhật lúc 07:58, Thứ Sáu, 06/08/2010 (GMT+7)
,
- Người mua đến từ khắp nơi trên thế giới, cắm trại nhiều ngày chờ mua tranh của một cậu bé 8 tuổi người Anh được mệnh danh là "Monet nhí".


Cắm trại chờ mua tranh của hậu duệ danh họa Monet
Với những nét cọ điệu nghệ không thua một họa sĩ nhiều kinh nghiệm, cậu bé 8 tuổi Kieron Williamson đến từ hạt Norfolk, phía đông nước Anh, đã được báo chí nước này ca ngợi như một “Monet nhí”. Claude Monet (1840 - 1926) là danh họa người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng.


Tác phẩm của Kieron gợi nhớ đến tranh của danh họa Claude Monet.


Cách gọi Monet nhí khiến cậu bé Kieron cảm thấy... khó nói, bởi cậu cho rằng phong cách của mình gợi nhớ nhiều hơn đến các họa sĩ vẽ tranh phong cảnh ở xứ sở sương mù.

Kieron phát biểu với đài CNN: “Không, cháu chẳng nghĩ mình giống Monet ở điểm nào, vì Monet chắc là vẽ được mọi thứ, tạo ra những bức tranh với nét cọ bện xoắn vào nhau. Cháu nghĩ mình giống Edward Seago và Turner hơn”.

Khi được hỏi về cách vẽ tranh của Seago, cậu trả lời: “Cháu nhớ ông ấy từng nói, hãy thêm vào bầu trời của bạn một chút ấn tượng và ít nhất là cái gì đó không phải chỉ là những con bò ở cận cảnh”.


Phác thảo đầu tiên của Kieron là về những con tàu neo trong bến cảng ở vùng biển Cornwall. Về sau, cậu chú ý hơn đến các ngọn đồi và những ngôi nhà xung quanh.



Người ta lo ngại danh sách đang ngày một dài của những khách hàng muốn mua tranh của Kieron, sẽ khiến cậu gặp phải nhiều soi mói cay nghiệt hơn từ giới phê bình.

Trong triển lãm cá nhân mới đây, 33 bức tranh của Kieron đã được bán hết trong vòng 27 phút với giá tổng cộng lên tới 237.000 USD! Bức sơn dầu có tên Bình minh ở Morston đạt giá 12.700 USD, trong khi bức Đầm lầy buổi hoàng hôn có giá 10.700 USD.

Người sớm nhận ra tài năng của Kieron và tổ chức triển lãm cho cậu là ông Adrian Hill, chủ phòng tranh Picturecraft ở Norfolk. Ông kể lại: “Người mua đến từ Nam Phi, Mỹ... cắm trại bên ngoài phòng triển lãm hai ngày trước giờ khai mạc. Chưa kể hàng trăm cú điện thoại đặt giá từ Hong Kong, Mỹ. Phòng triển lãm đã có 30 phút rất căng thẳng”.



Thần đồng hội họa Kieron đang sáng tác.


"Họ bán tranh của cháu hơi mắc"

Trên trang web riêng, thần đồng hội họa cho biết cậu bắt đầu vẽ từ lúc lên 5 tuổi, trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của cậu cùng gia đình ở vùng biển Cornwall miền tây nước Anh. Những phác họa đầu tiên của Kieron là về những con tàu neo trong bến cảng, sau đó cậu vẽ thêm những ngọn đồi và ngôi nhà xung quanh.

Cha mẹ Kieron khuyến khích niềm đam mê vẽ ở cậu và đem những bức tranh của con trai đến phòng tranh địa phương để xin ý kiến chuyên gia. Họ cũng đang duy trì một trang web cá nhân, trang facebook của Kieron để người hâm mộ có thể dõi theo những cập nhật mới nhất về tài năng này.

Bà Michelle, mẹ của Kieron nói: “Chúng tôi không biết tài năng của Kieron sẽ đi tới đâu nhưng cả tôi và bố cháu đều là người sưu tầm nghệ thuật và ghé phòng tranh Picturecraft từ 8 năm nay”. Michelle thú nhận gần đây bà đã thử dùng giấy, khung tranh, bảng màu của con để vẽ nhưng “không thể làm ra được những bức tranh như Kieron”.


Kieron muốn có một căn nhà ở vùng biển Cornwall để tiếp tục vẽ phong cảnh tại đây.



Mẹ Kieron cho biết thêm rằng cậu rất mê bóng bầu dục và là thành viên đội bóng của trường, luôn giữ mình bận rộn bằng những bài học bơi, và sắp tới cậu bé muốn học câu cá. Còn Kieron nói, cậu thích vẽ bởi vì “nó quá dễ” và làm cậu “không còn thấy lạnh lẽo”.

Khi được hỏi về số tiền kiếm được nhờ những bức tranh, Kieron nói: “Cháu nghĩ họ đã bán hơi mắc”. Hỏi về chuyện thích treo những bức tranh ở đâu, cậu trả lời: “Cháu nghĩ nữ hoàng đã có nhiều tranh rồi, và hầu hết trong số này là của Edward Seago, cháu thích một trong những bức này sẽ là của cháu vẽ”.

Bố mẹ Kieron đang tiết kiệm số tiền thu được từ việc bán tranh để mua cho Kieron một không gian riêng tư, lánh xa huyên náo, nuôi dưỡng tài năng của cậu. Mẹ cậu nói: “Kieron vừa hỏi chúng tôi là cả nhà có thể có một căn nhà ở vùng biển Cornwall không. Cậu bé rất thích quay trở về đó và có một góc riêng để vẽ tranh phong cảnh. Cornwall sẽ là nơi bắt đầu mọi thứ của Kieron”.

Minh Chánh (theo CNN)