Tôi xin Chúa diệt trừ nơi tôi tính kiêu căng.
Chúa nói: " không!
không phải là Ta diệt trừ
Nhưng chính con phải tự dẹp bỏ."

Tôi xin Chúa ban ơn kiên nhẫn
Chúa nói: " không!
Kiên nhẫn phải học qua thử thách
không ai cho được, phải tập thôi con ạ."

Tôi xin Chúa ban hạnh phúc
Chúa nói: " không!
Ta ban ơn lành cho con,
Hạnh phúc hay không là tùy ở con."

Tôi xin Chúa cho tinh thần tôi vững mạnh.
Chúa nói: " không!
Con phải tự mình lớn lên,
Nhưng Ta sẽ cắt tỉa để con sinh nhiều hoa trái."

Tôi xin Chúa mọi sự để hưởng thụ cuộc sống.
Chúa nói: " không!
Ta sẽ cho con sự sống,
Để con hưởng thụ mọi sự."

Tôi xin Chúa giúp tôi yêu mến người khác
Như chính Chúa đã yêu mến tôi.
Chúa nói : "À! cuối cùng thì con đã có được ý kiến hay đấy."

======
Lạy Chúa Giêsu, con là người ngoại Đạo, con chưa biết Chúa là thế nào và cũng chưa tin vào Chúa.
Nhưng con xin thưa với Chúa: "Cuộc đời này quả thật có nhiều sóng gió, đôi khi con cảm thấy mình chao đảo và không đủ lòng tin để cậy dựa vào Chúa, con chỉ tin cậy vào những gì mắt thấy, tai nghe, nên con đã loại Chúa ra khỏi cuộc đời của con. Xin Chúa tha thứ và ban thêm lòng tin dồi dào cho con, để dù có những lúc con nghĩ rằng cái chết đang cận kề, thất vọng ê chề thì ngay lúc đó phép lạ của Chúa sẽ xảy đến trong cuộc đời con. ..Amen..."