Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 106

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bố Nguyễn Đức Nghĩa chết vì tai nạn giao thông

    Bố Nguyễn Đức Nghĩa chết vì tai nạn giao thông

    Chiều 30/10, trên đường đi thăm người nhà ở Hưng Yên về, ông Nguyễn Đức Hùng, bố của bị án Nguyễn Đức Nghĩa đã tử vong vì một tai nạn giao thông.



    Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Ngô Ngọc Thủy, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, sáng 30/10, ông Hùng chở vợ bằng xe máy đi thăm người nhà ở Hưng Yên. Trên đường về, đến địa phận tỉnh Hải Dương, do chiếc xe container đi cùng chiều phóng với tốc độ cao, bị bạt gió ông Hùng loạng choạng tay lái và ngã xuống đường.

    Hai vợ chồng ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên ông Hùng đã tử vong, còn người vợ bị thương. Người nhà nạn nhân cho biết, xác của ông Hùng đã được đưa về nhà để gia đình làm lễ an táng.


    Ông Nguyễn Đức Hùng cố với ra để nói với Nguyễn Đức Nghĩa trước khi Nghĩa bị cảnh sát dẫn giải.

    “Là một luật sư bào chữa, tôi rất chia sẻ với cảm giác khi sắp mất con của ông Hùng, vì vậy ông làm hết sức để có cơ hội kéo dài thời gian sống cho Nghĩa. Giờ, ông lại là người đi trước, thật quá bi kịch”, luật sư Thủy chia sẻ.

    Trước đó, giữa tháng 7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình về tội giết người. Sau khi kết thúc phiên tòa, người ta nhìn thấy ông Hùng vẫn cố lao theo nhắn nhủ điều gì đó với đứa con trai tội lỗi.

    Ông từng tâm sự với VnExpress.net, cả gia đình đau đớn tột cùng do tai họa mà Nghĩa gây ra. Ông không ngờ đứa con trai duy nhất được gia đình chắt chiu cho ăn học đàng hoàng lại trở thành tội nhân.

    "Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay", người đàn ông đầu hai thứ tóc với gương mặt chân chất nói trong phiên xét xử Nguyễn Đức Nghĩa.
    Ngay sau phiên tòa, ông Hùng đã nỗ lực hết sức để khuyên đứa con trai, mong con kháng án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Ngày 11/11, phiên phúc thẩm xử Nguyễn Đức Nghĩa sẽ diễn ra tại TAND Tối cao.

    Nam Anh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin tha 'tội chết' cho con

    Trong nỗi đau mất chồng do tai nạn giao thông, bà Phạm Thị Chuân (mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa) vừa làm đơn gửi TAND và VKSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt tử hình cho đứa con trai độc nhất.



    Trong đơn, người mẹ thừa nhận hành vi giết hại bạn gái của con trai bà là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà vẫn mong trong phiên phúc thẩm sắp mở(11/11), Nghĩa sẽ có cơ hội được sống để sám hối tội lỗi đã gây ra.

    "Tôi biết rằng cơ hội làm lại cuộc đời với cháu là cực kỳ khó. Là người mẹ sinh ra đứa con trai duy nhất trong gia đình dòng tộc, tôi kính mong các quý cơ quan mở lượng khoan hồng cho cháu...", bà viết.


    Bà Chuân và ông Hùng trong ngày 25/10 khi phiên phúc thẩm bị hoãn. Ảnh: Thái Thịnh.

    Mẹ của Nghĩa cho biết từ khi con trai bị tòa sơ thẩm kết án tử hình, ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa) suy sụp tinh thần. Ngày 30/10, trên đường đi giải quyết công việc gia đình, ông đã tử nạn do va chạm giao thông trên quốc lộ 5 ở Hải Dương.

    "Định mệnh đã lấy đi chồng của tôi. Tôi xin các quý cơ quan xem xét để con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có động lực sống nốt thời gian cuối đời của mình.", bà Chuân viết trong đơn gửi đến nhà chức trách.

    Trước đó, ông Hùng từng tâm sự với VnExpress.net: "Chúng tôi đau khổ tột cùng. Là bố mẹ không ai lại muốn con mình phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như ngày hôm nay". Ông bảo không ngờ con trai duy nhất được gia đình chắt chiu cho ăn học đàng hoàng, là sinh viên một trong những trường đại học danh giá nhất nước lại trở thành tội nhân. Ngay sau phiên tòa, ông Hùng nỗ lực khuyên con trai kháng án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Sáng hôm nay (1/11), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho VnExpress.net biết, hôm qua khá đông người đã đến dự đám tang ông Hùng. Không chỉ họ hàng, bạn bè thân hữu mà nhiều người dù chưa từng quen biết cũng một số nơi cũng tìm đến nhà riêng ông Hùng ở quận Kiến An (Hải Phòng) và nhà thờ giáo xứ Lãm Hà để chia sẻ nỗi đau với gia đình.


    Đám tang ông Nguyễn Đức Hùng. Ảnh: A.T.

    Luật sư Thơm cho biết dù từng từ chối nhận bào chữa cho Nghĩa, song trước cái chết thương tâm của ông Hùng, ông vừa đồng ý tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho con trai của người đã khuất.

    "Cơ hội giảm án của Nghĩa là mong manh nhưng tôi sẽ cố hết sức thực hiện tâm nguyện của ông Hùng trước lúc đi xa. Theo đề nghị của gia đình, thông tin về cái chết của cha sẽ được giữ kín với Nghĩa...", vị luật sư 36 tuổi nói.

    Như vậy, nếu ông Thơm được các cơ quan tố tụng cấp chứng nhận bào chữa thì trong phiên xử tới đây Nghĩa sẽ có thêm một người nữa bảo vệ quyền lợi, bên cạnh tiến sĩ Ngô Ngọc Thủy đã tham gia từ phiên sơ thẩm.

    Thái Thịnh
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Oan nghiệt và bi kịch cho tên Nghĩa này.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  4. #4

    Mặc định

    sám hối thành phật!
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  5. #5

    Mặc định

    Câu trên ý của bạn là cứ giết người xong sám hối sẽ thành Phật ư? Hơi lạ đấy.
    Cầu cho ông Hùng siêu thoát bởi ra đi về cõi vĩnh hằng ông khỏi phải đau đớn vì có một đứa con sát nhân dã man. Âu cũng là duyên nghiệp của ông Hùng.
    Việc bố của Nghĩa chết phải chăng là khởi đầu cho sự việc ác giả ác báo? Báo oán thì ghê gớm lắm, gia đình và bản thân Nghĩa hãy bình tĩnh chờ đợi và đón nhận.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Việc bố của Nghĩa chết phải chăng là khởi đầu cho sự việc ác giả ác báo? Báo oán thì ghê gớm lắm, gia đình và bản thân Nghĩa hãy bình tĩnh chờ đợi và đón nhận.
    Nghe bác NS nói mà em bủn rủn hết cả người. hic.
    Cái tay Nghĩa này nghiệp nặng quá, tử tế không muốn, bây giờ thì sống không được mà chết cũng không xong, lại còn liên lụy đến bao người khác.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Câu trên ý của bạn là cứ giết người xong sám hối sẽ thành Phật ư? Hơi lạ đấy.
    Cầu cho ông Hùng siêu thoát bởi ra đi về cõi vĩnh hằng ông khỏi phải đau đớn vì có một đứa con sát nhân dã man. Âu cũng là duyên nghiệp của ông Hùng.
    Việc bố của Nghĩa chết phải chăng là khởi đầu cho sự việc ác giả ác báo? Báo oán thì ghê gớm lắm, gia đình và bản thân Nghĩa hãy bình tĩnh chờ đợi và đón nhận.
    huynh hiểu không đúng rồi.Chỉ cần thành tâm sám hối thì có thể được giải thoát.Con người ai mà không có lúc mắc sai lầm.Điều quan trọng là biết sám hối để không tái diễn nữa và có thể hóa giải một phần cái nghiệp do mình tạo ra
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Phải chăng là khởi đầu cho sự việc ác giả ác báo?
    Báo oán thì ghê gớm lắm.
    Chúng ta thấy một điều rằng Luật Nhân Quả ngày nay áp dụng ngay tức khắc, nhãn tiền, chứ không phải chờ đợi vài năm, vài chục năm, hay vài kiếp như trước đây nữa.

    Thời gian như càng ngày càng ngắn lại, tu chứng rất nhanh mà đọa đày cũng rất lẹ.

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Chúng ta thấy một điều rằng Luật Nhân Quả ngày nay áp dụng ngay tức khắc, nhãn tiền, chứ không phải chờ đợi vài năm, vài chục năm, hay vài kiếp như trước đây nữa.

    Thời gian như càng ngày càng ngắn lại, tu chứng rất nhanh mà đọa đày cũng rất lẹ.
    phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí ?
    bác love tâm linh bảo rằng nhân quả nhãn tiền xảy ra ngay trong trừong hợp này uh ?
    đứa con giết người nên người bố phải trả giá bằng chính mạng sống của mình uh ?
    con gieo nhân còn bố hái quả ah ?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí ?
    bác love tâm linh bảo rằng nhân quả nhãn tiền xảy ra ngay trong trừong hợp này uh ?
    đứa con giết người nên người bố phải trả giá bằng chính mạng sống của mình uh ?
    con gieo nhân còn bố hái quả ah ?
    Thời phong kiến, con gieo nhân cả 3 đời hái quả: gọi là Tru Di Tam Tộc, 9 đời hái quả: gọi là Tru Di Cửu Tộc. Ráng làm ráng chịu chứ kêu ai nữa. Hihi.

  11. #11
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Thời phong kiến, con gieo nhân cả 3 đời hái quả: gọi là Tru Di Tam Tộc, 9 đời hái quả: gọi là Tru Di Cửu Tộc. Ráng làm ráng chịu chứ kêu ai nữa. Hihi.

    ok .
    bác giải thích thế nào về những trường hợp quả mọc ngược thế này .
    trong những trường hợp này nhân này là do ai gieo hả bác .
    tổ tiên nhà chúng hay là bản thân chúng trong vòng 4 , 10 ....100 kiếp trước gieo nên .

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí ?
    bác love tâm linh bảo rằng nhân quả nhãn tiền xảy ra ngay trong trừong hợp này uh ?
    đứa con giết người nên người bố phải trả giá bằng chính mạng sống của mình uh ?
    con gieo nhân còn bố hái quả ah ?
    Xét tiếp thì cũng do nhân quả thôi bạn ơi.
    Nếu không có bố mẹ của anh Nghĩa thì làm sao có anh Nghĩa trên đời để giết hại người ta.
    Quả này gặt nặng quá. :(

    Còn anh Nghĩa này xét về mọi khía cạnh thì khó mà tha thứ được mà luật pháp có tha thứ thì "Quả" anh ta gặt trên đoạn đời còn lại cũng kinh khủng lắm sợ anh ta cũng phải tự tìm đến bản án cao nhất giành cho số mạng mình mà thôi.

    Làm ác, mà lại cực ác như vậy, nếu đúng là còn phần người thì đã tự xử hay chấp nhận bản án chứ ko kháng cáo đâu. Đằng này lại còn kháng cáo...hây da.
    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàn thủy
    Nhạn vô di tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SuQuetLa Xem Bài Gởi
    Xét tiếp thì cũng do nhân quả thôi bạn ơi.
    Nếu không có bố mẹ của anh Nghĩa thì làm sao có anh Nghĩa trên đời để giết hại người ta.
    Quả này gặt nặng quá. :(

    Còn anh Nghĩa này xét về mọi khía cạnh thì khó mà tha thứ được mà luật pháp có tha thứ thì "Quả" anh ta gặt trên đoạn đời còn lại cũng kinh khủng lắm sợ anh ta cũng phải tự tìm đến bản án cao nhất giành cho số mạng mình mà thôi.

    Làm ác, mà lại cực ác như vậy, nếu đúng là còn phần người thì đã tự xử hay chấp nhận bản án chứ ko kháng cáo đâu. Đằng này lại còn kháng cáo...hây da.
    Đúng là "mũi dại thì lái chịu đòn"

    Và bác nói quá đúng:
    "Quả" anh ta gặt trên đoạn đời còn lại cũng kinh khủng lắm sợ anh ta cũng phải tự tìm đến bản án cao nhất giành cho số mạng mình.."
    bác nói rất hay..,Thôi thì hãy cho Nghĩa "được" chết có lẽ còn nhẹ tội hơn, chứ sống mà bản án lương tâm hành phạt và nghiệp quả suốt đời phai mang cũng khg chịu nỗi,

    Ân huệ là: "được chết".
    Mô Phật, "đời là bể khổ"...,

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Oan oan tương báo , biết lúc nào mà giải nghiệp cho xong , đáng thương cho ông Hùng.......
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #15

    Mặc định

    Lạc đề chút nghen!

    Mấy ngày qua, tin về việc Bố của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bị tai nạn giao thông qua đời đã trở thành một trong những tin tức được nhiều người quan tâm nhất trên mạng tiếng Việt từ trước đến nay.

    Search thữ trên mạng mấy chữ “Bố””Nguyễn Đức Nghĩa””chết” thì quá bất ngờ vì có đến 7.670.000 kết quả được tìm thấy. Xem qua thì hầu như tất cả các báo từ lớn chí nhỏ, tất cả các trang mạng, các blog, các diễn đàn nói tiếng Việt đều có đề cập tới tin này.

    Thữ so sánh sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với những tin tức thời sự nóng hổi khác đang diễn ra củng thời điểm xem sao:

    Tất cả những tin tức liên quan đến vụ Vinashin, được 3.200.000 kết quả

    Tin về lũ lụt Miền Trung có 2.710.000 kết quả.

    Một tin tức rất thời sự là tin ngài Tổng thống Nga Medvedev lần đầu tiên viếng thăm Việt Nam, thì chỉ có 632.000 kết quả.

    Tin kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà nội: 385.000 kết quả.

    Còn tin về sự kiện “Asean 2010” mới vừa tổ chức long trọng tại nước ta thì chỉ có 242.000 kết quả.

    Còn nếu so với sự qua đời của một số nhân vật nổi tiếng khác thì:

    Search cụm từ “Võ Văn Kiệt””qua đời” được 490.000 kết quả. Còn cụm từ “phu nhân””Nông Đức Mạnh”“từ trần” thì tìm được 87.100 kết quả.

    Mới thấy mức độ quan tâm của cộng đồng cư dân mạng dành cho cái chết của Bố của Nguyễn Đức Nghĩa là kỷ lục!

    Chả hiểu nổi ???

  16. #16

    Mặc định

    đang có nghi vấn ông này có thật sự chết vì tai nạn giao thông không,ngay sau cái chết ông này bà vợ đã làm đơn giảm án cho tên đực nghĩa
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

  17. #17

    Mặc định

    Tất cả mọi câu chuyện xoay quanh nhân vật vô đức nghĩa này, càng làm tôi cảm thương hơn vong linh của nạn nhân PL và gia đình cô ấy. Cô ấy đã gặp không những 1 mà vài đối tượng quá kinh khủng khiếp.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Tất cả mọi câu chuyện xoay quanh nhân vật vô đức nghĩa này, càng làm tôi cảm thương hơn vong linh của nạn nhân PL và gia đình cô ấy. Cô ấy đã gặp không những 1 mà vài đối tượng quá kinh khủng khiếp.
    ----------------
    Tỷ ơi, em không hiểu lắm...Sao tỷ lại nói là vài đối tượng...? Nghĩa là sao hả tỷ?

  19. #19
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    tội quá ............chuyện đã qua rồi mà các bác ah ...........những cái chết tang thương . .......người sống phải đau khổ dằn vặt ...........sao cứ phải trì chiết người ta thêm nữa làm gì ...........tội lắm ............

  20. #20

    Mặc định

    Mọi người cứ bình tĩnh , việc Bố Nghĩa chết vì tai nạn giao thông chưa chắc đã là sự thật .....xem ra sắp đến hồi gay cấn ....:not_worthy:

    Chưa biết nơi bố Nguyễn Đức Nghĩa bị nạn


    Cập nhật lúc 15:24, Thứ Ba, 02/11/2010 (GMT+7)

    Ngày 1/11/2010, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang điều tra, xác minh các thông tin liên quan đến vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Đức Hùng (bố của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa) tử vong.

    Thông tin trên được báo CAND cho biết ngày 2/11. Theo báo này, thông tin gia đình ông Hùng cung cấp thì sáng 30/10/2010, ông Hùng chở vợ bằng xe máy đi thăm người nhà ở Hưng Yên.

    Trên đường về, đến địa phận tỉnh Hải Dương, do chiếc xe container đi cùng chiều phóng với tốc độ cao, bị bạt gió ông Hùng ngã xuống đường. Vợ chồng ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên ông Hùng đã tử vong, còn người vợ bị thương.

    Báo CAND dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay, sau khi vụ tai nạn xảy ra, vợ chồng ông Hùng được người dân đưa vào Bệnh viện Quân y 7 cấp cứu nhưng không thông cáo sự việc với cơ quan công an. Sau khi tai nạn xảy ra, bà Phạm Thị Chuân (vợ ông Hùng) đã tỉnh táo và trở về Hải Phòng lo việc hậu sự cho chồng.


    Tại Bệnh viện Quân y 7, các bác sĩ ở đây cho biết, vợ ông Hùng nói rằng bị tai nạn ở cầu Đồng Niên, thuộc địa bàn TP Hải Dương. Tuy nhiên, tại khu vực trên, Công an Hải Dương không xác định được dấu vết do vụ tai nạn để lại.

    "Đề nghị, ai biết thông tin về vụ tai nạn trên, hãy cung cấp cho Công an TP Hải Dương hay trạm cảnh sát giao thông Ba Hàng hoặc cơ quan công an gần nhất" - báo CAND đề nghị.

    Tối 1/11, trao đổi với PV VietNamNet qua điện thoại, bà Chuân nói: Lúc đó tôi hoa hết cả mặt mày, nhìn phía sau chồng thấy một vũng máu. Lúc đó chồng tôi kêu lên: "Ôi anh đau quá, anh gẫy tay rồi!". Sau khi nói một câu duy nhất đó, chồng tôi không nói được gì nữa, đưa vào viện thì người ta bảo trụy mạch rồi. Lúc đó tôi bàng hòang và không còn nhớ gì nữa.

    Tai nạn bất ngờ ập đến khiến bà Chuân như người mất hồn, rất may có nhiều người tốt đã giúp bà mang chiếc xe máy vào bệnh viện, rồi sau đó còn tử tế lấy tiền trong cốp xe theo sự chỉ dẫn của bà Chuân để bà trả tiền viện phí.

    Ngày 1/11, ngay sau khi lo hậu sự cho chồng, bà Chuân đã viết thư gửi các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ tội cho con.


    V.T (Tổng hợp)

    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  2. Mật hạnh của ngài Quán Thế Âm
    By Minhsonngocly in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 12:26 PM
  3. Kinh Tứ Bất Tử
    By Tam_Minh_2003 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-10-2010, 06:19 PM
  4. xin các vị nhận một lạy tạ tội của hậu nhân
    By longthien in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 21-08-2010, 08:03 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2010, 05:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •