Em ở Hà Nội, hôm rồi cùng mẹ đi xem bói thì người ta nói nhà em có 2 con trai, nhưng mẹ em khăng khăng là chỉ có 1
Cô đồng nói mẹ em đã bỏ 1 đứa là em của em, lúc đó mẹ em nhớ ra và cô đồng bảo ngồi hồn luôn để gọi về
Hồn nhập vào mẹ em và không nói gì cả vì lúc đó qua 12h trưa chắc là giờ các quan đi tuần, cô đồng hỏi gì thì chỉ gật và lắc
nội dung cô đồng hỏi em nghe được rằng cậu bé đỏ nhà em phù cho mẹ em, vì thế mà năm năm 2003 mẹ em bị tai nạn rất nặng nhưng vẫn qua khỏi và khỏe mạnh, cậu bé đỏ rất thương mẹ em. Nhưng khổ nỗi cậu lại giận em vì hay làm mẹ em buồn, em đi xe hay bị ngã vì do cậu ủn xe. Em có hỏi chuyện xem cậu có cần cái gì không để anh mua thì cậu lắc đầu, em nói là trước giờ không biết có một cậu em trai nên lễ tết không cúng bái cho cậu được, cậu cho anh xin lỗi, cậu đừng giận anh nữa nhưng cậu bé đỏ vẫn lắc đầu, khi cô đồng cũng nói ý tương tự và nịnh cậu không giận em nữa vì em hay làm mẹ buồn thì cậu vẫn lắc đầu. Vì không có kết quả nên em cũng thôi, thất vọng quá. Chuyện trong gia đình thì người con cũng có lúc mắc lỗi với cha mẹ, nhưng chẳng may mắc lỗi gì đấy mà bị cậu bé đỏ phù cho mẹ rồi giận em như này thì chán quá, gần đây em gặp rất nhiều chuyện xui xẻo từ tình cảm đến tiền bạc.

Em muốn nhờ cao nhân trong TGVH giúp đỡ em được nói chuyện vs cậu bé đỏ nhà em, hoặc có cách nào để cậu bé đỏ hết giận em được không ạ.

Em chân thành cám ơn mọi người