Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 66

Ðề tài: “Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định “Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát

    “Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát
    Thứ Tư, 27/10/2010 --- cập nhật 02:45 GMT+7




    Chỉ cần nhìn bệnh nhân là có thể chẩn đoán được bệnh. Thuốc chữa bệnh gì cũng chỉ có một loại và dặn người bệnh cho thêm lá ổi, lá tre vào thang thuốc đó... Đó là cách chữa bệnh không giống ai của "tiên cô" Phan Thị Chanh (Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc).


    Đến đầu làng Viên Du, hỏi thăm vào nhà cô Chanh chữa bệnh, người dân bảo ngay: Vào trong làng, thấy chỗ nào có nhiều ô tô, xe máy dựng trước cổng là nhà cô Chanh đấy. Giờ mọi người đang tập trung để nghe cô hát. Nếu anh muốn chữa bệnh cho người nhà cần phải đưa đến trực tiếp cô mới cắt thuốc.

    Làm gì cũng hơn người

    Ở cái xóm nghèo Viên Du, từ đứa trẻ con đến các cụ già móm mém... nhiều người tôn cô Chanh là bậc "thánh sống". Theo họ, cô Chanh chữa bệnh tài lắm. Thời con gái, cô Chanh được nhiều người biết đến bởi sức khoẻ phi thường, làm việc như một cái máy. Cắt cỏ, mò cua, bắt ốc cô đều nhất làng.


    Chân dung cô Chanh

    Chị Đỗ Thị Nhung bảo, nhà em ở gần nhà cô nên em lạ gì đâu. Trước đây, ở làng này chưa có nhà nào nghèo như nhà cô ấy, cả gia đình chui rúc trong ngôi nhà lụp xụp. Vì nghèo đói, nên nhà cô làm nhiều ruộng lắm. Bố mẹ cô Chanh không được khoẻ mạnh, các em thì còn nhỏ nên mọi việc trong nhà đều do cô ấy gánh vác. Đi cấy lúa cô Chanh phải chấp mấy người. Một buổi sáng cô có thể cấy được 2 sào lúa, nhìn trên bờ cứ như là máy đang cấy. Ngày đó cô cũng chỉ làm ruộng bình thường, nhưng làm gì cũng tài hơn người khác.

    Mọi người trong làng đều kinh ngạc bởi cô Chanh dãi nắng, dầm mưa nhưng hiếm khi thấy cô phải uống một viên thuốc nào. Ngược lại cô còn bảo, ngồi không một chỗ chân tay buồn bực lắm...

    Bắt tay là sẽ được truyền nặng lượng chữa khỏi bệnh?

    Cô Chanh than thở: Đã 13 năm chữa bệnh cho người dân, tôi chưa được ngon giấc ngày nào, bệnh nhân của tôi đã lên đến 72 nghìn người. Không chỉ trong vùng này mà đã lan ra cả nước ngoài nữa. Thế nên tôi không muốn tiếp nhận thêm bệnh nhân nữa. Tôi từ bé đến bây giờ chả biết cúng, mà cũng chả biết xem bói cho ai, chỉ đếm 1, 2, 3 bắt tay mọi người thôi.
    Theo cô Chanh, khi cô bắt tay với ai đó, bàn tay của cô sẽ truyền năng lượng cho họ. Năng lượng đó có thể chữa bệnh, có thể tránh được những điều không hay đến với người đó. Tuy nhiên, không phải ai bắt tay cô Chanh cũng khỏi bệnh, mà người đó phải "hợp sóng" với cô và có cái tâm tốt.


    Cô Chanh đang hát để chữa bệnh


    9h sáng, chúng tôi đã thấy người bệnh nhốn nháo, xô đẩy nhau để vào bàn đăng ký lấy thuốc. Bệnh nhân chủ yếu đến từ xa, trong huyện có, trong tỉnh có, ngoài tỉnh có. Họ điền tên vào danh sách, nhận thuốc và đặt tiền lên bàn thờ. Cô Chanh bảo, cô chỉ chữa bệnh vào buổi sáng. Buổi chiều cô phải đi lên rừng hái thuốc. Tối về cô lại đi bộ lên Tam Đảo, Đền Hùng để hít thở khí trời lấy năng lượng, để lấy lại một phần năng lượng đã tiêu hao sau khi làm việc. Mỗi bữa cơm cô có thể ăn hết 2 cân thịt lợn và 12 bát cơm.

    "Hát 7 bài, bằng uống thuốc 6 tháng"

    Hai tay cầm 4 túi thuốc, đang bỏ vào bao tải để buộc lên xe, chị Dung (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bảo, hôm nay cô Chanh đã hát cho mọi người nghe để chữa bệnh. Hát 7 bài, bằng uống thuốc 6 tháng. Ngày nhỏ chị Dung bị cảm gió, biến chứng rồi miệng cứ méo xệch, mắt lờ mờ, nên mỗi lần ăn uống, hay quan sát rất khó khăn. Chị đã xuống Hà Nội nhờ các bác sĩ châm cứu, nhưng vẫn không khỏi.


    Mọi người xếp hàng khám bệnh


    Chị Dung cho biết: Tôi đã uống thuốc của cô Chanh 5 năm nay, miệng chưa trở lại bình thường nhưng đã mềm và dễ chịu hơn. Mỗi tháng 1 lần tôi lại đến nhà cô Chanh để lấy thuốc. Cô Chanh chữa nhiều loại bệnh cho mọi người, nhưng thang thuốc chỉ khác nhau ở cái lá cho thêm vào. Có người thì cô dặn cho thêm lá bưởi, người thì dặn cho thêm lá khế vào thang thuốc. Hằng tháng, cô Chanh cho các lá thang khác nhau. Có người theo cô Chanh chữa trị hơn 10 năm rồi. Khỏi hay không thì chưa biết, nhưng họ tin cô ấy lắm. Cô đã nhận chữa thì phải kiên trì uống thuốc, dần sẽ khỏi.

    Chị Dung ước tính mỗi ngày uống hết 1/2 thang thuốc hết 1.500đ (3.000đ/thang - PV), 45.000đ/tháng. Một năm chỉ hết gần 500.000đ tiền thuốc, tính ra không bằng một lần đến khám ở các bệnh viện.

    Có lẽ vì thế, khi lấy thuốc của cô Chanh các bệnh nhân cứ tự động đặt tiền lên bàn thờ. Theo quan sát của phóng viên, một buổi sáng có tới hơn 100 người đến lấy thuốc, mỗi người đến lấy thuốc từ 1 - 2 tháng là cô Chanh đã có bạc triệu mỗi ngày.

    Lãnh đạo xã công nhận?

    Ông Đỗ Tiến Độ, bí thư Đảng ủy xã Thanh Vân cho biết, các bài thuốc của cô Chanh không phải gia truyền, cô không qua đào tạo trường lớp nào. Cách đây khoảng 10 năm về trước cô phát bệnh lên cơn điên dại, rồi sinh ra chữa bệnh. Thuốc của cô chủ yếu là các lá cây hái ban đêm ở các đình chùa. Chúng tôi cũng không biết từ đâu cô biết chữa bệnh như thế. Cách đây khoảng 4 năm có đoàn thanh tra y tế huyện về kiểm tra, yêu cầu cô Chanh không chữa bệnh nữa vì cô không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y dược. Từ đó cũng không thấy cơ quan chức năng về kiểm tra nữa.

    Cũng theo ông Độ, gần đây cô Chanh còn hát và tặng ảnh chân dung của mình cho người bệnh. Địa phương cấm không được, chỉ nhắc nhở đừng làm cái gì quá, mọi người tìm đến đông sẽ không tốt. Chúng tôi thấy đây là vấn đề nhạy cảm nên nhiều khi địa phương rất khó giải quyết. Trước đây, nhà cô Chanh nghèo, trong nhà chả có gì, nhưng từ khi chữa bệnh, ngoài ngôi nhà 3 tầng khang trang trong xóm. Cô còn có 2 ngôi biệt thự trên chùa Hà Tiên (Vĩnh Yên).


    Hồ hởi nhận thuốc của cô Chanh mang về chữa bệnh

    Ông Độ bảo, cô Chanh chữa cho những ai thì không biết, còn trường hợp này tôi được chứng kiến cô đã chữa khỏi cho người chị họ tôi.
    Bà Đỗ Thị Chất (Phúc Lai, Thanh Văn) bị ung thư đại tràng. Bà có người nhà là giáo sư ở Bệnh viện Bạch Mai. Con trai, con dâu đều làm việc ở Hà Nội. Bà Chất ốm đã lâu, sức khoẻ yếu không thể mổ được nên Bệnh viện K trả về. Mọi người trong gia đình đã tuyệt vọng, chỉ còn nước đưa bà về quê lo hậu sự.

    Một năm trời bà Chất nằm một chỗ, mọi sinh hoạt nhờ người thân giúp đỡ. Mỗi bữa bà chỉ hớp được vài thìa nước dưa. Dù mọi người trong gia đình phản đối, nhưng thấy bà Chất nguy kịch, chồng bà đánh liều sang nhờ cô Chanh chữa. Cô Chanh đã nhận chữa cho bà Chất bằng "phương pháp" bắt tay, cắt thuốc và hát cho nghe. Giờ bà Chất đã ăn được lưng cơm, đi thả trâu và quét sân được. Tôi cho rằng, dùng thuốc của cô Chanh chưa thể khỏi hẳn được mà chỉ có thể kéo dài sự sống của người bệnh. Những điều lạ lùng này rất cần cơ quan chức năng tìm hiểu để làm rõ.

    Cô Chanh chữa bệnh đa số là cho người ngoài xã, khỏi thì chưa rõ, nhưng chưa thấy xảy ra khiếu kiện, tố cáo, gây hậu quả xấu cho bệnh nhân. Nếu thấy có hiện tượng bất thường xảy ra, chúng tôi sẽ vào cuộc để xử lý.

    Ông Nguyễn Công Lương (Chủ tịch UBND xã Thanh Vân)

    Chúng tôi thấy nhiều người cũng được cô Chanh chữa khỏi. Nhưng chữa bằng cách gì thì chúng tôi cũng không rõ. Thuốc của cô Chanh cho mọi người uống toàn là các cây cỏ trên rừng. Chúng tôi cũng chưa kiểm nghiệm các vị của thuốc đó.

    Bà Đỗ Thị Nhung (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Vân)


    Theo Bee.net.vn
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    có phải sức mạnh của vị thần????????????

  3. #3

    Red face

    :hypnotized::hypnotized::hypnotized:
    Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình dám chắc là yêu ma quỷ quái lộng hành, chứ bệnh là nghiệp con người, ngay cả bồ tát quan âm nếu ko ai kêu đến danh ngài ngài cũng ko nhúng tay vào?vì nghiệp là rất nặng, vậy tại sao tiên cô này là ai?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    :hypnotized::hypnotized::hypnotized:
    Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình dám chắc là yêu ma quỷ quái lộng hành, chứ bệnh là nghiệp con người, ngay cả bồ tát quan âm nếu ko ai kêu đến danh ngài ngài cũng ko nhúng tay vào?vì nghiệp là rất nặng, vậy tại sao tiên cô này là ai?
    Ma quỷ mà làm việc tốt thì vẫn tốt, vì có ai cấm cản "lập công bồi đức" đâu.
    Nếu ai có khả năng cứu giúp người được thì cứ giúp vì đó là việc thiện cứu người mà,ma quỷ làm được việc tốt thì đáng ngợi khen.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    :hypnotized::hypnotized::hypnotized:
    Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mình dám chắc là yêu ma quỷ quái lộng hành, chứ bệnh là nghiệp con người, ngay cả bồ tát quan âm nếu ko ai kêu đến danh ngài ngài cũng ko nhúng tay vào?vì nghiệp là rất nặng, vậy tại sao tiên cô này là ai?
    Bạn chớ lộng ngôn, vậy chứ các bệnh viện hay các lương y đang hàng ngày chữa bệnh thì sao??? Nghiệp do người gây ra thì cũng có thể chuyển nghiệp được chứ...Và nếu nghiệp chưa hết thì có kêu danh bồ tát quan âm chắc cũng không hết... Chúc bạn cẩn ngôn hơn khi nói về thế giới vô hình...
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  6. #6

    Mặc định

    Hay nhỉ.......với sức ăn mỗi bữa "vài kg thịt lợn" + thêm cơm..v...v .thì năng lượng của cô tiên này quả là mãnh liệt.
    Thời nay chỉ cần tự nhiên điên...hay chó dại cắn ...không chết...hoặc ốm thập tử nhất sinh một trận là...có thể sẽ có khả năng kỳ lạ...cần gì phải tu tập chi cho mệt.
    NẢN.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HeoRung Xem Bài Gởi
    Hay nhỉ.......với sức ăn mỗi bữa "vài kg thịt lợn" + thêm cơm..v...v .thì năng lượng của cô tiên này quả là mãnh liệt.
    Thời nay chỉ cần tự nhiên điên...hay chó dại cắn ...không chết...hoặc ốm thập tử nhất sinh một trận là...có thể sẽ có khả năng kỳ lạ...cần gì phải tu tập chi cho mệt.
    NẢN.
    Điều hay hơn nữa là tuy rằng ăn như thế, nhưng cô tiên vẩn ko béo phì như mấy người béo ục ịt.Cô tiên mà ăn thịt heo?
    Chà chà :i_dont_know:

  8. #8
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Điều hay hơn nữa là tuy rằng ăn như thế, nhưng cô tiên vẩn ko béo phì như mấy người béo ục ịt.Cô tiên mà ăn thịt heo?
    Chà chà :i_dont_know:
    - bác nên xem lại khái niệm : tiên là gì ? ai đưa ra khái niệm đó
    - bác nên xem lại tiêu đề bài báo : 2 từ * tiên cô * để trong dấu ngoặc kép thì phải .

    vài dòng vui vẻ !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HeoRung Xem Bài Gởi
    Hay nhỉ.......với sức ăn mỗi bữa "vài kg thịt lợn" + thêm cơm..v...v .thì năng lượng của cô tiên này quả là mãnh liệt.
    Thời nay chỉ cần tự nhiên điên...hay chó dại cắn ...không chết...hoặc ốm thập tử nhất sinh một trận là...có thể sẽ có khả năng kỳ lạ...cần gì phải tu tập chi cho mệt.
    NẢN.
    Tiếc quá và thật là tiếc..,
    Nếu cô ta chỉ ăn được rau cải thôi thì tốt quá,
    khg hiểu sao cô ta làm việc vậy mà ăn nhiều thịt như vậy???
    khg hiểu nổi- tiếc quá.

  10. #10

    Mặc định

    Chúng sinh mê muội mới để ma quỷ lộng hành.Thế giới vô hình cũng tu luyện như dương gian vậy.Ma qui cũng muốn được xưng tụng như thần thánh vậy,nhưng chúng đâu biết rằng thần thánh được xưng tụng như vật là vì có công cứu giúp chúng sinh.Tiên thánh làm việc thì đâu cần chúng sinh phải biết.Vài lời lạm bàn.Người nói không biết ,người biết không nói
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  11. #11

    Mặc định

    cô hát nhạc gì nhỉ??

  12. #12

    Mặc định Chữa khỏi bệnh bằng bắt tay là sự thật?

    (Tin tuc 24h) - Nhiều tháng nay, hàng trăm người dân Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận rộ lên thông tin bà Phạm Thị Chanh có khả năng chữa được bệnh ung thư và các căn bệnh nan y khác mà y học hiện đại phải bó tay, bằng một cách rất đơn giản.



    Chữa bệnh kiểu “kỳ quái”

    Sáng ngày 8/12, chúng tôi tới nhà bà Phạm Thị Chanh ở thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để mục sở thị khả năng chữa bệnh đến khó tin của bà.

    Cách chữa bệnh của bà Chanh rất đơn giản: Sau khi cầm tay người bệnh, bà lấy cho bệnh nhân một ít loại cỏ cây, hoa, lá bất kì cho bệnh nhân về uống, sau đó bệnh sẽ... tự nhiên khỏi.



    "Tiên cô" chữa bệnh bằng hát, bắt tay
    Tiếp xúc với chúng tôi, hàng trăm người dân đang tụ tập chật kín trong khoảng sân rộng nhà bà Chanh đều quả quyết họ đã được bà Chanh chữa khỏi bệnh nan y theo cách đó dù trước đó họ đã bị các bệnh viện trả về chờ lo hậu sự.

    Điển hình là trường hợp của chị Phùng Thị Thùy (SN 1978, trú Đông Nghĩa, Đồng Tâm, Vĩnh Phúc), mang trên mình một cánh tay khổng lồ như cái cột nhà. Chị Thùy cho biết, đầu năm 2010 tự nhiên cánh tay trái của chị to dần lên đến mức không thể xỏ vừa ống tay áo. Chị Thùy đi khám ở bệnh viện Vĩnh Yên, được các bác sĩ chẩn đoán là ung thư xương, tiêu xương và chuyển lên viện K (Hà Nội) để làm xét nghiệm, điều trị.

    “Lên đến viện K, các bác sĩ nhìn thấy đều lắc đầu và trả tôi về nhà chờ lo hậu sự. Nhưng còn nước còn tát, gia đình đưa tôi đến nhà cô Chanh, nhờ cô Chanh bắt tay và hát cho nghe những bài ca ngợi đất nước. Đến nay gần 8 tháng trôi qua, tôi thấy bệnh tình thuyên giảm đi rất nhiều. Người khỏe hơn, da không còn bị tím đen như những ngày đầu…”, chị Thùy nói.



    Chị Thùy cho biết cánh tay chị trước đây to như cột nhà, sau nhiều tháng điều trị tại nhà bà Chanh đã giảm đi đáng kể

    Ngồi bên cạnh, bế đứa cháu nội kháu khỉnh tên Nguyễn Thiện Quang, ông Nguyễn Như Vinh (phường Đồng Tâm, Vĩnh Phúc) cũng cho biết, khi đứa cháu trai của ông sinh ra được 9 tháng thì trên mắt trái của cháu mang một khối u. Đi khám tới 3 bệnh viện tuyến trung ương, các bác sĩ đều kết luận “cháu bị u ác tính, không thể động dao, kéo”. Sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện, bệnh cháu không thuyên giảm, mắt cháu không thể mở được.


    Ông Vinh khẳng định cháu ông nhờ được bà Chanh chữa mà khỏi u ác tính ở mắt

    Sau đó gia đình ông Vinh đã đưa cháu Thiện Quang về và được bà Chanh “chữa” bằng cách cầm tay và cho một ít “biệt dược” cỏ, cây, hoa, lá mang về nhà đun sôi lên uống. Trong vòng 4 ngày, mắt cháu Quang đã từ từ mở ra và 20 ngày sau, đôi mắt cháu đã mở được hoàn toàn, khối u ác tính đã biến mất.

    Một người nữa cũng hết sức khâm phục tài chữa bệnh của bà Chanh là chị Nguyễn Thị Liên (trú thôn Viên Du). Chỉ đứa con trai mình đang bế trên tay, chị khẳng định khi đang mang thai đứa con này, chị đi siêu âm, các bác sĩ đều khẳng định thai nhi trong bụng không lành lặn, khuyên chị nên bỏ. Nhưng chị Liên đã tìm đến xin lá thuốc của bà Chanh về uống và sinh ra thằng cu kháu khỉnh.

    Ngoài những trường hợp kể trên, hàng trăm người dân khác đang có mặt tại nhà bà Chanh cũng đều khẳng định họ đã được bà Chanh chữa khỏi bệnh. Vì thế, người nọ đồn người kia, người dân kéo đến nhà bà Chanh mỗi ngày một đông.

    Điều đáng nói là dù người bệnh rất đông, nhiều không đếm xuể nhưng bà Chanh hoàn toàn không lấy tiền công khám, ngoại trừ số tiền thuốc là 1.500đ/thang. Nhiều người còn khẳng định bệnh nhân nghèo đến nhà bà Chanh chữa bệnh còn được bà cho tiền lộ phí. Và nhiều khi bệnh nhân đến quá đông, bà Chanh không kịp chữa hết, bà rất buồn.

    Giải thích cho chúng tôi về kiểu khám, chữa bệnh bằng cách bắt tay, nhìn mặt và cho uống nước cỏ, cây, hoa, lá..., bà Chanh nói chung chung: “Bắt tay chỉ để cho vui, cỏ cây hoa lá chỉ như là tượng trưng, nhưng chính cái đó lại làm cho người ta khỏi bệnh”.

    “Chưa cần quan tâm đến hình thức mà hãy nhìn vào hiệu quả”

    Khi thông tin bà Chanh chữa được nhiều bệnh nan y theo kiểu kì lạ rộ lên, chiều ngày 6/12/2010, chính quyền xã Thanh Vân đã mời bà Phạm Thị Chanh lên trụ sở UBND xã làm việc. Tuy nhiên, hàng trăm người dân đã kéo đến UBND xã Thanh Vân tự nhận mình là những con bệnh đã từng mắc bệnh vô phương cứu chữa, bị viện trả về, nhưng lại được bà Chanh cứu sống. Họ cực lực phản đối chuyện các cơ quan chức năng đình chỉ bà Chanh chữa bệnh.


    Tất cả những người này đều khẳng định: Nếu không được bà Chanh cứu giúp, họ đã về với tổ tiên

    Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Thanh Vân Nguyễn Công Lương cho biết, chính quyền địa phương đang rất lúng túng trước sự việc này. Diễn biến vụ việc ở xã Thanh Vân có khả năng bị đẩy đi xa hơn, dẫn đến hậu quả xấu về an ninh trật tự, trước tình trạng hàng trăm người dân đã và đang kéo về xã Thanh Vân với sự “cuồng tín” rất đáng lo ngại.

    Để giải thích về “hiện tượng lạ” bà Chanh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Trưởng bộ môn Thông tin Dự báo thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Theo ông Hải, kiểu chữa bệnh như bà Chanh là hết sức kì quái và nhiều người cho rằng có sự thần bí. Nhưng từ những năm 70 của thế kỉ trước, nhà văn hóa Tâm linh Nguyễn Đức Cần cũng đã từng chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bằng phương pháp hết sức kì lạ.

    Ví dụ, bệnh nhân bị đau, ông ấy chỉ cần xé cho mảnh giấy đắp vào vết đau là tự nhiên bệnh nhân sẽ khỏi. Về bản chất thì những mảnh giấy đó chỉ là những mảnh giấy bản, nhìn không có gì khác lạ so với mảnh giấy bình thường.

    Hay trường hợp một người có khả năng đặc biệt chữa hóc xương bằng cách nung lưỡi dao nóng đỏ lên rồi hà hơi vào lưỡi dao, sau đó thổi phì phì vào người bị hóc xương thì tự nhiên người đó khỏi hóc… Ngoài ra còn có rất nhiều trường hợp khác có kiểu chữa bệnh hết sức kì quái mà chúng ta chưa khám phá hết.

    Theo ông Hải, những người có khả năng đặc biệt như vậy, họ đã truyền cho người bệnh một nguồn năng lượng nhất định nào đó thông qua một vật thể hoặc trực tiếp đến người bệnh. Nhưng xét về hình thức để đem giải thích thì chúng ta thấy không “ăn khớp” gì với khoa học hiện đại.

    Nó có cùng bản chất là bằng cách nào đó, người ta truyền cho người bệnh một luồng sóng, một nguồn năng lượng trực tiếp hoặc thông qua một vật thể. Cái vật thể đó, có thể là cốc nước hay là một mảnh giấy…


    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải: “Chưa cần quan tâm đến hình thức mà hãy nhìn vào hiệu quả”

    Do đó nếu nhìn về hình thức, chúng ta cũng cần đưa ra quy tắc: Chúng ta chưa cần quan tâm đến hình thức vội mà hãy quan tâm đến kết quả chữa bệnh. Nếu thực tế là hình thức đó chữa khỏi bệnh với một tỉ lệ cao, đáng tin cậy thì chúng ta phải chấp nhận nó. Còn cách giải thích thì sớm muộn con người cũng sẽ tìm ra.

    “Nếu xét về quy định của ngành y tế thì việc chữa bệnh của bà Chanh như vậy là không vi phạm. Bởi ngành y quy định rằng: Những người không có bằng cấp y học nhưng tự ý dùng những phương pháp trong ngành y để chữa cho người khác mà gây ra hậu quả xấu cho người bệnh thì người đó vi phạm. Nhưng đằng này bà Chanh hoàn toàn không sử dụng gì đến chuyên ngành y để chữa bệnh nhưng bệnh nhân lại vẫn khỏi bệnh…”, ông Hải phân tích.

    Theo ông Hải, trong xã hội hiện nay cũng có không ít người lợi dụng lòng tin của người dân để làm những việc không tốt bằng cách dùng một số thủ thuật có vẻ thần bí để kiếm lời. Điều đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến những người có khả năng đặc biệt thật sự.

    Ông Hải cho rằng để việc chữa bệnh của bà Chanh được chứng minh khách quan thì bà Chanh nên cử người làm một cuốn sổ thống kê như là bệnh án của bệnh nhân, ghi chi tiết tên, tuổi, địa chỉ, tình trạng người bệnh trước và sau khi đến chữa bệnh tại nhà. Sau đó nhờ các cơ sở y tế có đủ chuyên môn để kiểm chứng lại. Việc này giống như Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người từng giúp bà Phú ở thị xã Sông Công, TP Thái Nguyên - người cũng được cho là “hiện tượng kì lạ” chữa khỏi bệnh cho nhiều người bằng cách giẫm lên lưng bệnh nhân.

    24h.com

  13. #13

    Mặc định

    “Chưa cần quan tâm đến hình thức mà hãy nhìn vào hiệu quả”

    Một câu nói hay và có nhiều ý nghĩa :D

  14. #14

    Mặc định

    Con ma thì ma dẫn. Vì đề vọng tưởng tham, sân, si dẫn dắt nên nên mới bị "cô Tiên trục lợi" này lợi dụng. Haha!!!!!!!!

  15. #15

    Mặc định

    Cần nghiên cứu về việc chữa bệnh của "tiên cô"
    14/12/2010 1056

    - Việc bà Chanh chữa bệnh bằng cây cỏ, hoa lá thì cần phải có nghiên cứu và kết luận khách quan, khoa học để giải thích cho người dân. Nếu đúng bà Chanh chữa khỏi bệnh thì đáng biểu dương!


    Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao về chuyện "tiên cô" chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát. Trước sự việc này, UBND xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với bà Phạm Thị Chanh ("tiên cô").

    Tại trụ sở UBND xã Thanh Vân chiều 6/12/2010, bà Canh giải thích: không có chuyện bà chữa bệnh chỉ bằng cái bắt tay và hát như lời đồn thổi.

    “Bắt tay chỉ để cho… nó vui”. Mọi người đến chữa bệnh, quý mến bà đều chìa tay ra bắt. Bắt tay mãi nó thành quen. Việc tặng ảnh cũng được bà Chanh giải thích rằng, những người được bà hái thuốc chữa khỏi bệnh đều muốn xin bà tấm ảnh đem về làm kỷ niệm. “Có ai đó lấy ảnh tôi ra ngắm cho đỡ nhớ hay nhìn để tin tưởng giúp bệnh mau lành thì đấy là quyền của người ta…”. Còn chuyện cầm micro hát như… ca sỹ trong sự “ngưỡng mộ” của hàng trăm con bệnh mỗi ngày, bà Chanh nói, bà “toàn hát những bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước”. Bà không phải là “đồng cốt” hay hành nghề mê tín dị đoan, chỉ đem lời ca tiếng hát giúp mọi người vui mà mau khỏi bệnh.

    Theo báo Thanh Tra, khi biết sự việc bà Chanh được chính quyền mời lên xã làm việc, hàng trăm người dân đã tụ tập trước trụ sở UBND xã Thanh Vân yêu cầu để bà Chanh tiếp tục chữa bệnh.



    Người dân tụ tập trước trụ sở UBND xã Thanh Vân yêu cầu để bà Chanh tiếp tục chữa bệnh. Ảnh: Báo Thanh Tra

    Tờ báo này trích dẫn lời của người dân thì, bà Chanh đã chữa cho họ và người thân của họ những căn bệnh mạn tính, bệnh nan y với giá thuốc bằng lá cây “rẻ hơn bèo” là 1.500 đồng/thang. Do tiền thuốc quá rẻ nên tất cả mọi người đến khám đều chủ động và tự nguyện nâng lên gấp đôi là 3.000 đồng.

    Liên quan đến sự việc này, báo Pháp luật Xã hội cũng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Giác Hải, thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Ông này hết sức bất ngờ và cho rằng: "Đây là một hiện tượng chữa bệnh kỳ lạ, khó có thể lý giải bằng cách lý giải của khoa học. Có một điều không thể phủ nhận là đã có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y, đã chạy chữa nhiều bệnh viện nhưng không khỏi bệnh, đến khi đến uống thuốc của bà Chanh thì bệnh tình đã thuyên giảm".


    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải

    Ông Hải cũng cho biết thêm: Hiện tại thì Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cũng đang tiến hành nghiên cứu và đánh giá một vài trường hợp chữa bệnh theo các phương pháp khác nhau.

    Vì hiện Trung tâm chưa có điều kiện, người lại mỏng nên chưa thể tiến hành nghiên cứu cách thức bà Chanh. Ông Hải khuyên, các bệnh nhân trước khi đến chữa bệnh tại nhà bà Chanh nên thận trọng và cần khám trước ở một cơ sở y tế nào đó để đánh giá bệnh tình của mình sau đó đối chiếu với kết quả chữa bệnh ở nhà bà Chanh…

    Theo ông Hải, cần nghiên cứu về hiện tượng chữa bệnh bà Chanh nhằm đưa ra những kết luận khách quan, khoa học để giải thích cho người dân. Nếu đúng bà Chanh chỉ dùng cây cỏ, hoa lá mà chữa khỏi bệnh thì đáng biểu dương, nếu chỉ là lời đồn thổi hoặc có dấu hiệu lừa đảo thì phải nghiêm trị.

    (Theo Báo Thanh tra, Pháp luật Xã hội)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  16. #16

    Mặc định

    Về kết quả chữa bệnh kiểu "kỳ quái": Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ thành lập Hội đồng khoa học để kiểm chứng


    Sau khi dư luận lên tiếng về chuyện cô Chanh (Vĩnh Phúc) chữa được nhiều căn bệnh nan y cho những người dân nghèo chỉ bằng một cái bắt tay và nghe cô hát, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải thuộc TT NCTNCN đã mục sở thị và “ngả mũ” khâm phục.


    Được cho là người có khả năng chữa được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang “bó tay”, chỉ bằng một cái bắt tay, hay đếm con số 1,2,3… cô Chanh (thôn Viên Du, phường Đồng Tâm, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), có thể chẩn đoán chính xác bệnh tới 100%, và chỉ cần thêm một nắm thuốc cỏ, cây, hoa, lá là bệnh nhân có thể khỏi bệnh. “Danh y” của cô Chanh ngày càng trở nên nổi tiếng và mỗi ngày có tới hàng trăm lượt người (chủ yếu là dân nghèo) đã về đây chữa bệnh.









    Những trang nhật kí ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ của các bệnh nhân gửi TT Nghiên cứu Tiềm năng con người khẳng định đã được cô Chanh chữa khỏi bệnh. (Ảnh: H.Ngân)
    Có dịp quay trở lại nhà cô Chanh để tiếp tục xác nhận thực hư câu chuyện chữa bệnh kiểu “kì quái” của cô Chanh, chen chân trong dòng người tấp nập chúng tôi không khó để nhận ra Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải và một số cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng có mặt để ghi nhận về sự việc này.

    Trong buổi sáng ngày 9/1, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã đặt nhiều câu hỏi để kiểm chứng tính xác thực từ việc chữa khỏi bệnh một cách “kì quái” của cô Chanh. Ngoài ra ông cùng một số cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cũng ghi lại tỉ mỉ địa chỉ của những người đã được cô Chanh chữa khỏi bệnh để xác minh thêm thông tin.

    Có thể nói, sau khi sự kiện cô Chanh được dư luận cho là người có khả năng đặc biệt chữa được nhiều bệnh nan y, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - một trong những nhà nghiên cứu khoa học về tiềm năng con người có uy tín tại Việt Nam.


    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải bên bịch thuốc mà "danh y" cô Chanh bốc cho. (Ảnh: H.Ngân)
    Ông Hải cho biết, "sau khi nghe thông tin báo chí nêu về “hiện tượng” cô Chanh chữa bệnh nan y hết sức kì quái, ngày 28/12/2010, một đoàn của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người gồm tôi cùng với GS.Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên là Giám đốc trung tâm, nay là Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và một người bạn (xin giấu tên) đã lên gặp cô Chanh để tìm hiểu chuyện chữa bệnh kỳ lạ của cô”.

    Tại đây đoàn đã tìm hiểu những người đến chữa bệnh và xác minh tính xác thực của những thông tin về khả năng chữa khỏi bệnh của cô Chanh.

    Ông Hải cho biết thêm, để kiểm chứng thông tin về cách khám, chữa bệnh kì lạ của cô Chanh, chính bản thân ông Hải trực tiếp để cho cô Chanh đoán và chữa bệnh cho mình. Cũng giống như mọi người, ông Nguyễn Phúc Giác Hải đếm 1, 2, 3 và được cô Chanh bắt tay lắc lắc chuẩn đoán ông Hải bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và thoái hóa đốt sống lưng.

    Không ngần ngại, ông Hải “ngả mũ” thừa nhận cô Chanh đoán chính xác 100%. Sau đó ông Hải được cô Chanh cho một gói gọi là thuốc trong đó là những nắm cỏ cây, thân cây, lá về nhà uống thuốc, kèm theo một điều kiện là mỗi ngày nghĩ đến cô mấy phút…Và thật đặc biệt, chỉ sau 6 ngày thì hiện nay ông Hải cho biết các đốt sống cổ và đốt sống lưng của ông đã đỡ đi nhiều và mặc dù thời tiết ở Hà Nội lạnh thấu xương nhưng ông cảm thấy không còn đau lưng hoặc đau xương nữa, thậm chí đi lại bình thường.

    Tiếp đó cô Chanh cũng chẩn đoán cho một đồng nghiệp đi cùng ông Hải đúng cả 3 bệnh. Đến nay ông này khẳng định, thời điểm hiện tại thì các bệnh trong người đã nhẹ hẳn đi và có chiều hướng sức khỏe tốt lên…

    Xung quanh thực hư về câu chuyện cô Chanh có khả năng chữa khỏi được nhiều căn bệnh nan y mà y học hiện đại đang chưa tìm ra lời giải, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng: “chúng ta chưa cần xem hình thức khám chữa bệnh của Chanh mà hãy quan tâm đến vấn đề hiệu quả. Đặc biệt là nhiều bệnh nhân nghèo đã được chữa khỏi bệnh như vậy là điều rất đáng quý”.


    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (đội mũ) đi thực tế tại nhà cô Chanh. (Ảnh: H.Ngân)

    Sáng 11/1, trao đổi với phóng viên Dân trí về hiện tượng cô Chanh có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh nan y, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Đặng Quang Thanh cho biết, việc cô Chanh có khả năng chữa bệnh kì bí như vậy, thực tế không có gì kiểm chứng. Sở Y Tế cũng đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cô Chanh vì cô Chanh không có chuyên môn gì về ngành y.

    Ông Thanh cho biết thêm, tuy nhiên nếu nhiều người khẳng định chữa khỏi bệnh, Sở Y tế sẽ thành lập một Hội đồng khoa học để kiểm chứng vấn đề này.
    Hồng Ngân

    (Theo Dân trí)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    bức hình này trên tay cô Chanh có ánh sáng màu cam cam..là photoshop hả?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    bức hình này trên tay cô Chanh có ánh sáng màu cam cam..là photoshop hả?
    khúc xạ ánh sáng đó bình
    Người đạo sĩ cuối cùng

  19. #19

    Mặc định

    Khâm phục cô Chanh về sức ăn và sức làm. 1 bữa cơm mình ăn cao lắm cũng chỉ được 8 chén và 1 kí thịt heo, còn về sức làm thì thua cô Chanh xa rồi:)
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hết xài Xem Bài Gởi
    Khâm phục cô Chanh về sức ăn và sức làm. 1 bữa cơm mình ăn cao lắm cũng chỉ được 8 chén và 1 kí thịt heo, còn về sức làm thì thua cô Chanh xa rồi:)
    cô chanh cô cam gì cũng thua tui nốt,không tin thì ngồi đó cầu xin tui đi.
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí Mật Của Bàn Tay
    By Love_Tamlinh in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 12-01-2013, 09:35 PM
  2. Học khí công y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc
    By HOASIM in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-07-2011, 08:34 PM
  3. Chữa lành bệnh bằng thuật Yoga
    By Bin571 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-01-2011, 03:26 PM
  4. Tong hop cac bai viet ve Nhan Dien va Luan Xa
    By ht74 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 01:05 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-10-2010, 10:54 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •