Xin chào mọi người trên diễn đàn !
TTN xin được tổng hợp và kể lại những việc chính bản thân và người thân chứng kiến về những hiện tượng siêu hình và thầy bà.
Xin mọi người cho ý kiến !

1. Xin thỉnh hình Phật để đeo.
- TTN từng xin 1 vị đạo sư một hình Phật để đeo. Thì khoảng 3 tháng sau vào ngày 15 rằm có 1 vị thầy khác đến (làm gì thì ko biết) và TTN cũng ngõ ý xin hình Phật 1 lần nữa thì vị thầy này bảo mình đi mua 1 quả dừa tươi và chuẩn bị một bàn thờ cúng giữa trời, sau khi thấy khấn vái, đợi nhang tàn thì thầy bảo mình mang dao ra bổ trái dừa, rồi thầy lấy uống và niệm cái gì đó thì quỳ xuống và nhả ra 5 cái hình Phật màu đỏ huyết dụ và trắng, chỉ có 5 tượng (cao 3 hay 4 cm). TTN được 1 tượng Đây là việc khiến TTN ngạc nhiên không biết mọi người từng chứng kiến chưa ? Nhưng do một thời gian ko đeo, TTN đã cất cẩn thận vào 1 chiếc hộp để trong tủ và khóa lại nhưng giờ thì ko thấy nữa !

2. Đưa đứa bạn đi giải thư ở một chùa Miên.
- Một đứa bạn của TTN được biết là bị thư đinh, ngày nào tới chiều nó đều ói ra máu và đau vô cùng, đi xét nghiệm và chụp x-ray thì thấy có vật gì đó trong nội tạng, mổ thì lấy ra 3 cây đinh, nhưng sau khi mổ thì lại vẫn vậy. Lần đó TTN và bạn ấy đi giải thì vào 1 cái giống am hay chùa thì phải, bà thầy đó bảo mua 1 con vịt, bà ấy để con vịt và người bạn mình ngồi trước mặt và niệm niệm gì đó, rồi lấy tay vuốt con vịt từ dưới đuôi lên đầu thì con vịt kêu ghê lắm xong nó phun ra đinh ko, máu chảy khắp người nó xong nó chết, bạn mình thì bất tỉnh 1 lúc, về là hết luôn.

3. Nghe lén sự việc ở đại điện chùa Phật Học Xá Lợi !
- Một bữa đại lễ, sau khi kết thúc giờ công phu chiều, TTN thấy 1 cặp vợ chồng đang quỳ quỳ lạy lạy hỏi gì đó với sư ông... Thì do vô tình TTN đi cất đồ nên nghe thấy: Cặp vợ chồng này có 1 bà mẹ già (má chồng) đã qua 90 gần 100 nhưng ko đi được nằm 1 chỗ, dường như nằm chờ chết. Nhưng 1 tháng mấy nay, bà ta lại rất mạnh khỏe, đi lại rất khỏe, ăn rất nhiều, lại cực kì hung dữ, cứ trốn trong phòng, khoảng 1 tuần mới đây, bả bỏ cơm, ko ăn ko uống nhưng vẫn mạnh khỏe, đêm nào cũng la chửi, khi để ý người vợ (con dâu bà già này) thấy ở nhà hay có lông gà vịt và thú vật hàng xóm xung quanh hay bị mất (đây là nhà quê), một lần bả dọn phòng của mẹ chồng bả thấy dưới gầm giường và trong tủ trên giường đầy lông gài, vịt, có cả mèo, ko thấy xương chỉ thấy vài vết máu và máu trên quần áo dơ của bà mẹ. Hai vợ chồng quyết định rình thì đúng là bà già bả đi bắt mấy con này vào đêm và con gì đi ngang là bả lôi vào bả ăn sống lun... Mình đi 1 chút quay lại thì chỉ nghe nói là về nhà làm cái gì trong vòng 3 ngày quay lại cho sư ông biết kết quả.

4. Sau sự việc trên TTN từng kể với thầy và nghe kể ngày xưa khi còn chưa giải phóng, thầy từng gặp trường hợp này nhưng mà ko ai đủ sức làm gì cả, việc là có nhà này đã tứ đại đồng đường, bà già này đã hơn 105 tuổi, ko còn một cái răng, mắt thì đục hết, da đầu, da mặt bắt đầu lỡ loét ra nhưng hình như là gia đình để lâu, bà ta rất là hung dữ và khủng khiếp, nghe nói đêm bả đi giống như con thú đi bằng 4 chân bò theo vách tường, một bữa bả đòi ăn mắm, bả ngồi ăn mà xương trong mắm bao nhiêu bả ăn hết ko chừa cái nào, ko có răng nhưng bả nhai xương mà nghe rốp rốp, rồi đòi ăn già luộc nhưng thịt da mỡ đồ lòng ko ăn mà chỉ ăn xương. Người nhà thấy kì nên hỏi thầy khắp nơi, kinh a di đà cũng làm pháp sự 3 ngày liên tục ở nhà mà bả ko đi, thầy về trấn cũng ko ăn thua, hỏi thì được biết là bà ta đã thọ qua cái tuổi mà quỷ thần trời đất cũng phải nể phải nhưởng, do vậy mà ko làm gì được bà ta. Nên gia đình bả biết bả đã trở thành quỷ nên ko còn cách nào phải quyết định là tối nhốt bả rồi đốt nhà, nhưng sáng bàn xong, bà ta biết hết, nên tối đó, khi cả nhà giả vờ đi ngủ bà ta đã vào phòng từng đứa liếm mặt từng đứa một, cả đám biết nhưng sợ lắm nên im ra ko dám nói gì, nghe nói miệng bả thúi lắm và lưỡi thì dài và lạnh. Sau khi bả về phòng thì khóa cửa để nhốt bả và đốt nhà, lửa cháy lớn thì tưởng bả chết nhưng bả ko có sau mà bả bỏ theo cái cột nhà, leo lên nóc bả nhìn mà nói là "coi như thằng ông nội tụi bây biết điều không thì tao ăn hết cả nhà mày rồi" nói xong nó cười ra giọng đàn ông rồi buông tay rớt xuống chết.

==> Sống thọ óa là bị như vậy sao ?