Cháu bé 2 tuổi thoát chết kỳ diệu


Anh Lương Hữu Thành tâm sự với báo chí chiều 18/10

Anh Lương Hữu Thành (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cùng con gái có mặt trên chiếc xe khách 48K 5868 xấu số bị nước lũ cuốn trôi, anh Thành đã kịp ôm đứa con gái 2 tuổi và một tay cố bơi giữa dòng nước lũ.

“Lúc đó tôi chỉ biết ôm con thật chặt, một tay bơi mạnh, do nước chảy xiết nên sau một hồi lâu tôi mới thoát được nước lũ... ” - anh Thành hồi tưởng giây phút kinh hoàng bị nước cuốn trôi.

Không phải ai cũng may mắn như bé con anh Thành. Trong những bé bị kẹt lại trong xe chìm sâu xuống dòng sông Lam có bé Lê Thị Phương Thảo 8 tháng tuổi, con gái chị Phạm Thị Cúc (37 tuổi), bé Vũ Thị Ánh 7 tháng tuổi, con chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi), bé Đỗ Duy Gôn 3 tuổi con chị Mai Nhi (31 tuổi).

May mắn cha con anh Thành đã gặp được thuyền của anh Nguyễn Văn Thuật (37 tuổi), xóm 2, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh Thuật kể lại:

Lúc đó khoảng 4 giờ sáng tôi gọi vợ dậy tính là để đưa đi lánh nạn vì vợ tôi đang mang bầu gần đến ngày sinh nếu ở nhà cũng nguy. Hai vợ chồng đang bàn tính đi hay ở thì nghe tiếng kêu cứu phía sau nhà mình. Vợ tôi bảo: "Có người chết đuối anh ơi".

Vốn dĩ là một người vừa sông nước, vừa làm ruộng lại có sẵn con thuyền nhỏ mà hằng ngày vẫn dùng để đi chăn vịt (anh Thuật nuôi 400 con vịt) trên sông Lam, nên anh chống thuyền ra sông. Chính con thuyền đó, bản lĩnh và lòng dũng cảm của một người nông dân chân chất, anh Thuật đã không quản ngại nguy hiểm cứu hai bố con anh Lương Hữu Thành (trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) thoát chết trong dòng lũ dữ.

Anh Thuật kể lại: “Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi vọt lên con thuyền nổ máy nhưng máy hỏng. Tôi bảo vợ đưa dây thừng buộc vào cửa sổ vừa chèo vừa nắm dây tránh bị lũ cuốn để tiến đến chỗ tiếng kêu cứu. Trời tối đen, mưa quất vào mặt đau rát. Con thuyền chòng chành, nước cuồn cuộn như chực nuốt lấy cả người lẫn thuyền. Chật vật giữa dòng nước tôi mới đến được chỗ có tiếng kêu cứu. Lúc đó anh Thành đã kiệt sức, run bần bật, mặt tái xanh một tay ôm chặt lấy con, một tay túm vào cành cây yếu ớt. Nếu chậm một chút có thể bị nước đã cuốn phăng cả hai bố con.


Chiếc thuyền nhỏ hằng ngày anh Thuật vẫn dùng chăn vịt trên sông Lam

Anh Thành trao cháu cho tôi khi bé đã ướt đẫm, mặt mũi tái xanh, đờ đẫn vì quá sợ hãi và lạnh buốt. Tôi bảo anh ấy cố bám chặt sẽ quay trở ra cứu. Đưa cháu vào cho vợ kịp thời thay quần áo và sưởi ấm, tôi quay trở lại cứu anh Thành vào an toàn...”.

Sau khi đưa hai bố con anh Thành vào nhà, phía đầu hồi nhà lại có tiếng gọi cứu. Anh trở ra thấy có 4 người đàn ông đang thoi thóp giữa dòng nước, cố bấu vào lan can để nước khỏi cuốn trôi. Vật lộn với mưa lũ anh lần lượt kéo 4 người đang lả đi vì kiệt sức lên và dìu vào nhà.

(dantri.com.vn)