Ông ‘trùm’ các băng nhóm móc túi tại Sài Gòn sa lưới


(Monkey)_Sau khi trộm cắp tài sản của những người đến sân vận động Thống Nhất xem bóng đá, ông “trùm” và các đàn em đang chia chác tiền bạc thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.


Ngày 2/10, Phòng CSĐT công an TP HCM cho biết đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Mai Thanh Tùng (56 tuổi), Vũ Hữu Trường (44 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (50 tuổi), Đăng Sinh (42 tuổi) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cơ quan điều tra xác định Tùng là người điều hành nhiều băng nhóm móc túi chuyên nghiệp.

Mai Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 30/9, trước khi trận bóng đá giữa Olympic Việt Nam và Olympic Singapore trên sân Thống Nhất (quận 10) diễn ra, Tùng cùng Trường, Tiến, Sinh lảng vảng trước cửa vào sân. Tùng quan sát cảnh giới để 3 đàn em chen vào đám đông giả làm khách đến xem bóng đá rồi ra tay móc túi. Chỉ trong vòng 15 phút, cả bọn đã móc được 9 chiếc điện thoại di động.

Số “chiến lợi phẩm” được chuyền tay qua nhiều tay nhiều đàn em khác rồi được đem đi cất giữ. Khi khán giả vào hết trong sân, cả bọn kéo nhau vào một quán cà phê gần đấy để chia. Tùng đứng ra thu mua số điện thoại trên. Đang trao đổi mua bán thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tùng không chỉ có vai trò cảnh giới, tiêu thụ mà còn đứng ra bảo kê cho nhiều băng móc túi trên địa bàn TP HCM. Hàng ngày, ông “trùm” đi theo với nhiều băng móc túi chuyên nghiệp đến những nơi đông người như bến xe, chợ.... Sau khi đồng bọn trộm cắp được sẽ chuyển hết tài sản cho người này tiêu thụ.

Ngoài ra, công an xác định Tùng đang chuẩn bị cùng hàng chục đàn em ra Bắc để trộm cắp tài sản của du khách vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Công an TP HCM đang mở rộng điều tra đến một số băng nhóm liên quan đến ông “trùm” này.