Vừa mới đêm qua mình mơ thấy một ông rùa khổng lồ. Mà cũng ko biết có phải là rùa không vì đầu rồng thân rùa, to hơn cả tòa nhà 5 tầng, bay từ trên trời xuống tiến sát lại mình và chạm nhẹ cái móng vào mặt. Lúc đầu cứ nghĩ ông ý dẫm mình bẹp rúm, nhưng ông rùa chi chạm một móng vào mặt mình và lúc ấy có cảm giác rất ấm áp.

Ông rùa có hỏi là muốn theo ta không, mình chần chừ không nói được gì. Ông ý để lại một vật và nói là: lấy linh vật đó cắt vào tay và đến chỗ ta thì ta đưa đi. Và rồi ông rùa bay đến nằm ở đỉnh một ngọn núi mà mình có thể nhìn thấy rất gần và có đường dẫn lên đến đỉnh. Khu vực ông rùa nằm cũng có 3 linh thú khác đang chờ. Nhìn xa xa giống như kỳ lân, phượng, rồng.

Điều kỳ lạ là từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ mơ về những chuyện như thế này, đặc biệt là ko hay đọc truyện hay xem phim giả tưởng. Vì tính chất nghề nghiệp của mình đòi hỏi thực tế rất cao nên tôi cũng theo đó là phương châm sống, nhưng từ đêm qua đến giờ vẫn cứ văng vẳng lời ông rùa nói và tim đập quá mạnh, luôn trong cảm giác hồi hộp và tất nhiên là từ sáng đến giờ ko làm được gì nữa.
Cũng như điều các cụ nói, có thờ có thiêng có tín có lành để hài hòa cuộc sống. Mình mong các bạn có thể giải nghĩa giúp mình để mình an tâm với ạ.
Mình xin cảm ơn :worried: