Báo Bangkok Post hôm qua đưa tin vợ hai của Tổng tư lệnh lục quân Sonthi Boonyaratglin, cùng những người thân tín của ông đã lên Chiang Mai để xá tội và cầu an. Không biết "phép mầu" có thực sự linh nghiệm, nhưng đó là đức tin tối cao của nhiều chính trị gia Thái.

"Thầy" Varin

Bà vợ chính thức thứ hai trong số cả thảy 6 người từng là vợ của vị Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia (CNS) cùng Tổng thư ký CNS kiêm Thư ký thường trực quốc phòng Winai Phattiyakul, Phó chủ tịch CNS kiêm Tổng tư lệnh không quân Chalit Phukphasuk, đã đến nhà "thầy" Varin Buaviratlert để làm lễ cầu an, xua đuổi điềm gở đối với những người thực hiện cuộc đảo chính vào ngày 19/9 năm ngoái. Ông Sonthi không có mặt trong chuyến đi này.

Varin được tin cẩn sau khi "phán trúng phóc" rằng Sonthi sẽ được cất nhắc lên làm Tổng tư lệnh các lực lượng đặc biệt, sau đó là Tổng tư lệnh lục quân. Bởi vậy, sau khi "hạ bệ" Thaksin, Sonthi đã đáp một chuyến phi cơ C-130 cùng các tướng lĩnh chóp bu của quân đội và CNS đến gặp Varin. Đó là vào ngày 3.11.2006, khi mà CNS lo sợ rằng các nỗ lực giải quyết những vấn đề "hậu đảo chính" sẽ gặp trở ngại khó lường.

"Thầy" Varin, một nhà chiêm tinh học, đã lập một ngôi đền mang tên Đức cha Thewaran, được tin là có sức mạnh siêu nhiên, có thể mang lại điềm lành cho Sonthi và các nhân vật thân cận.

Nghi lễ được tiến hành theo nghi thức địa phương gọi nôm na là lễ cầu "trường thọ", được thực hiện vào buổi sáng của một ngày tốt lành theo chiêm tinh học. Các thứ dừa, lá chuối, mía và các khay tiền... biểu tượng cho sự sống, sự thịnh vượng và sinh sôi, là những thứ không thể thiếu trong nghi lễ. Người cầu nguyện ngồi dưới một cái chạc 3 chân, phía trên đặt những nhánh lá cây bồ đề.

Khi lễ lộc đã sẵn sàng, "thầy" sẽ "gọi" 32 linh hồn thuộc các phần của một thân thể đang phiêu diêu đâu đó về với cơ thể để mang lại cho nó sức mạnh trường tồn và những điều may mắn...

Không riêng gì tướng Sonthi, cựu Thủ tướng Thaksin cũng tin vào bói toán và các nghi thức mang nặng tính tâm linh. Các tài liệu liên quan đến Thaksin cho biết ông này thường sang tận Thingangyun, ngoại ô thủ đô Yangon trước đây của Myanmar, để tìm kiếm lời khuyên của bà thầy bói mù có tên là E Thi, nhờ bà xua đi những rủi ro trên con đường chính trị.

Cũng có khi ông cho người đón bà về tận Bangkok. Bà này nổi tiếng nhờ được tin là có khả năng ngoại cảm, "nói đâu trúng đó". Những người có quyền, có tiền, đặc biệt là giới doanh nhân, thường tìm đến bà với mỗi lần "tư vấn" giá 50.000 baht (khoảng 1.400 USD) cho tối đa 5 câu hỏi. Thường thì không ai hiểu được bà ta nói gì, mọi trao đổi phải thông qua sự phiên dịch của cô em gái bà.

Có tin rằng, trước khi đi nước ngoài, chuyến đi dẫn Thaksin đến bước đường lưu vong hiện nay, ông đã nhờ đến bà E Thi. Người ta cho rằng ông này đã nhận được một điềm báo gở. Trước đó, Thaksin cũng đã "cho về vườn" một nhà chiêm tinh học thân cận, ông Samridh Kaokrieng, chỉ vì ông này nói rằng những ngôi sao trên bầu trời không "thuận" với con đường hoạn lộ của Thaksin và khuyên ông nên từ chức.

Có một điều đáng chú ý là các nhà chính trị và quân sự nổi tiếng của Thái Lan thường tìm kiếm niềm tin ở những nhà chiêm tinh học và những điều huyền diệu từ Myanmar. Trước khi lật đổ Thủ tướng Chatichai Choonhaven vào tháng 2.1991, có tin đồn rằng những tướng lĩnh âm mưu đảo chính của Thái Lan đã sang nước láng giềng để tìm kiếm sự trợ giúp của một nhà chiêm tinh học. Họ được khuyên là khi trở về Thái Lan không được đi chân xuống đất. Máy bay, ô tô và thảm đỏ đã phải trải dưới chân họ để đi đến một cuộc đảo chính thành công.

Theo Thục Minh
Thanh niên

http://www.lanhdao.net/leadership/ho...d=2&msgid=8562