Trong khi các cử tri Hàn Quốc nghĩ rằng họ chính là người quyết định được ai sẽ là Tổng thống kế tiếp thì các thầy bói nước này phán rằng họ đã "thấy" được người sẽ thay thế Tổng thống Roh Moo-hyun.

Thầy bói Hàn Quốc "chọn" Tổng thống

Một phụ nữ làm nghề bói toán tại Seoul . Ảnh: Travelgame

Từ những thầy bà nổi tiếng cho đến người ít có tiếng tăm, ai cũng tranh nhau tung tin về nhân dạng của Tổng thống tương lai mặc dù thời điểm tranh cử vẫn còn xa (ngày 19/12 năm nay). Theo tờ Korea Times, người trùng hợp với miêu tả của bà Sim chính là ứng viên Sohn Hak-kyu.

Bà Sim và một số nhà tiên tri nữa nghi ngờ về khả năng chiến thắng của các ứng cử viên khác như Lee Myung-bak và Park Geun-hye. Nam Duk, người đứng đầu một trung tâm bói toán, cũng cho rằng Sohn Hak-kyu sẽ thay thế vị trí của Tổng thống Roh.

Chẳng biết những lời tiên đoán trên đúng được đến đâu, nhưng có vẻ các ứng cử viên cũng không dám xem thường giới tiên tri.

Đầu năm nay, đa số thầy bói đều phán rằng 2 ứng viên Kim Geun-tae và Chung Un-chan không đạt tiêu chuẩn ứng cử. Sau đó, 2 người này tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống.

Thái Lan: Tướng Sonthi cũng tin vào tử vi như thường

Các chính trị gia Thái Lan thường tin tướng số, tin vào ngôi sao chiếu mệnh nên muốn nhờ các thầy bói toán xem quẻ dự báo cuộc đời và số phận của mình. Tướng Sonthi Boonyarataglin, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (CNS), trong nhóm quân đội làm đảo chính lật đổ thủ tướng Thaksin tháng 9/2006, cũng tin vào số tử vi như mọi người.

Tướng Sonthi Boonyarataglin

Tướng Sonthi đang cân nhắc ý định tham gia chính trường sau khi rời khỏi quân ngũ ngày 30/9 sắp tới. Ở tuổi 61, ông Sonthi có định lao vào cuộc đua tranh tổng tuyển cử vào cuối năm nay không? Những người chỉ trích đã không ngần ngại can ngăn ông không ra tranh cử vì không có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cuộc điều tra của báo Bangkok Post cũng cho thấy chỉ có khoảng 20% người ủng hộ ông.

Trong tình hình phức tạp này, thuật bói toán xem tướng số đã vào cuộc. Nhà chiêm tinh Panuwat Panvichartkun - thầy bói toán nổi tiếng linh nghiệm của Thái Lan, đã khuyên ông Sonthi dừng bước, không tham gia chính trường.

Theo tờ Bangkok Post, thầy tướng Panuwat phán rằng sang năm 2008, ngôi sao chiếu mệnh của tướng Sonthi sẽ lu mờ, báo hiệu rủi ro nếu bước lên vũ đài chính trị. Thầy tướng lý giải quẻ bói về bước đường gian truân của tướng Sonthi như sau: Năm 2007 là năm Hợi, hỏa vượng binh khí, tạo điều kiện thuận lợi cho binh sĩ nắm quyền. Nhưng năm 2008 là năm Tý, gắn với thổ địa, âm khí, điềm hung báo trước chế độ quân sự kết thúc!

Thầy tướng luận rằng tướng Sonthi sẽ yểu mệnh nếu trở thành chính khách vì năm 2008 được dự báo sẽ là thời kỳ có nhiều bất ổn tại Thái Lan. Tình hình hiện nay không khỏi làm cho người dân lo ngại. Tướng Sonthi chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết.

Tuần qua trả lời phỏng vấn báo Nation, ông Sonthi vẫn tỏ ra e ngại về tương lai chính trị của mình và nói sẽ thận trọng với những ai mách nước cho ông gây dựng sự nghiệp trong chính phủ. Ông nói: “Tôi phải tìm hiểu kỹ quan điểm của những người ủng hộ và phản đối. Tôi sẽ cố gắng nhận rõ họ có những ẩn ý gì không để có cách đối phó”. Tướng Sonthi tin vào tướng số hay tin vào chính mình?

Theo Thanh niên, Người lao động
http://www.lanhdao.net/leadership/ho...=2&msgid=10043