Kính thưa các bậc thức giả.

Mỗi ngày đọc báo là mỗi lần gặp chuyện thương tâm, nào là tường đổ đè 7 người, nổ xà lan chết 5 người, núi xập chết 19 người, cầu sập chết 60 người, chìm đò chết 30 người, mẹ đánh con chết, cô giáo bịt miệng trẻ… ngoài ra thì đâm chết người vì nhìn đểu, va chạm xe nhẹ, gây gổ giết chết người…
Ôi thôi thật muôn hình muôn vẻ cảnh tượng thương tâm.

Xin các thầy xem thử tại làm sao mà dân tộc Việt làm sao mà vương cảnh này vậy? Có phải do lúc trước giết hết dân Chàm nên nay phải trả quả? Hay qua cuộc chiến tàn khốc ma 2 bên đều giết người như ngóe nên giờ đây phải lộn lên làm kiếp người để đền tội ác của mình?
Khi nào thi mới trả hết nghiệp chướng này (không còn quá nhiều vụ thương tâm nữa)

Vài dòng thô thiển, xin quý vị niệm tình đồng đạo mà tha thứ cho.

Zen