Đám ma ở VN
Ông già vợ vừa qua đời, bà xã phải về VN gấp, khi trở lại Seattle mang theo 2 diã DVD đám ma của ổng.
Đám ma kéo dài 3 ngày 2 đêm làm bà già các chị và vợ tôi khóc ...sanh mặt...và đó là đám ma bây giờ ở VN . Tại sao phải tới 2 dĩa DVD ? vì có đủ thứ lạ lùng đối với người không ở VN hay đả rới VN lâu rồi.
Từ sáng sớm có 2 ông Thầy Tụng tới ...tụng kinh, gia đình quỳ đó cả tiếng thỉnh thoãng Thầy kêu mọp lạy , tối 2 Thầy đó sẽ trở lại và tiếp tục tụng kinh . Trưa thì có ban kèn trống 7 người, ban đầu họ hoà tấu bài Tình Cha, Ơn Nghĩa Sinh Thành ...sau đó thì chơi luôn nhạc giật ngoại quốc, giờ cơm thì có nhạc One Man Band chơi nhạc mới và cổ nhạc, sau giờ ăn thì có ... ban Ão Thuật...rồi có đội hát Bội tuồng Tề Thiên Đại Thánh, chiều thì có ban biểu diễn xiếc và tối có màn múa lữa , khuya thì có nhóm Pê Đê ca hát múa nhãy và ...thoát y !
Cứ liên tục như vậy suốt 3 ngày trời, ngoài tiền thù lao cho các ban đó , còn phải đãi cơm cho họ và đãi cơm sáng trưa chiều tối cho người tới phúng điếu và người trong làng ttói coi ...văn nghệ ! Tiêu thụ trên 100 lít rượu đế ...và có tới mấy đàn gà vịt, 2 con heo phải đi theo người chết trong 3 ngày đó!
Ai không tin thì tôi cho mượn coi 2 cái DVD đó .

Chẳng biết những đám tang như thế, linh hồn người đã khuất có thanh thản được không, nhưng dù làm đám tang theo kiểu khóc lóc nỉ non hay hát múa tưng bừng để tỏ lòng hiếu thảo, tiếc thương của gia chủ thì hàng xóm láng giềng cũng là những người chịu khổ nhất. Nếu là đám tang khóc thì cả ngày lẫn đêm đều phải nghe tiếng khóc và tiếng nhạc “Lâm khốc” của phường bát âm.

Đám tang cười cũng chẳng vui hơn vì yên tâm rằng sẽ được các ban nhạc pê-đê phục vụ suốt đến 3-4 giờ sáng. Bình thường nhà hàng xóm bật đài to còn có thể góp ý nhưng trong đám tang, chẳng ai dám nhắc nhở vì biết gia chủ đang “tang gia bối rối”, đang bận thể hiện lòng hiếu thảo. Vậy nên mới có những người biết mình sắp lâm chung đã cẩn thận làm di chúc, trong đó ghi rõ “yêu cầu làm đám tang cho tôi nhẹ nhàng, đơn giản, nhạc phải tắt sau 10 giờ đêm...” vì sợ cảnh chết rồi mà vẫn còn làm phiền lòng hàng xóm.

Đời người, dẫu cho trăm tuổi rồi cũng ra đi, khi sống không tranh thủ làm những điều tử tế cho nhau, thì lúc chết rồi có khóc than, có ma chay tang viếng long trọng cũng đã muộn. Con người ta một khi nằm xuống là hết, là kết thúc mọi nỗ lực và cố gắng, kết thúc cả những yêu thương và hờn ghen. Khi đó, mọi ân tình lễ nghĩa cũng về với đất, cũng trở thành cát bụi hư vô đi theo người đã khuất mà thôi.

Sợ nhất là những đám ma kéo dài cả tuần lễ, làm khổ lối xóm không chịu được. Nhà tôi lại có những 2 đứa trẻ con, mỗi lần trong xóm mà có đám ma thì y như rằng tôi phải bế con lên nhà ngoại ngủ cả tuần, nếu không thì 2 nhóc sẽ giật mình khóc liên tục trong đêm vì tiếng kèn nhạc đám ma cứ mở ầm ĩ từ sáng tới tận khuya, dỗ dành thế nào cũng không được. Đám ma là chuyện buồn, hãy để nó trôi qua nhanh chóng, lặng lẽ thì mới đúng chứ

Đám tang ở Mỹ

Ở xứ Mỹ này mọi người đều tất bật làm ăn ở mọi nơi mọi thành phố nhưng khi trong gia đình có người thân mất cũng quay về tệ tựu đông đủ. Bên này đám tang không có tổ chức tại nhà như ở Việt Nam mà toàn bộ được đưa vào nhà quàn hết. Khi người nhà tắt thở tại bệnh viện sau khi làm thủ tục xong sẽ chuyển đến nhà Quàn địa phương ( cũng không có đêm vô nhà thờ hay Chùa để quàn nữa). Tại nhà quàn mọi thủ tục khâm liệm mai táng đều có dịch vụ lo hết, họ làm rất là nhanh và họ chích 1 mũi thuốc bảo quản thi hài Tươi được khoảng 1 Tuần. Xong họ cho vào quan tài nằm đó không có đóng nắp mà cũng không có bỏ Trà hay quần áo như Vn nhìn như ngủ vậy rất sạch sẽ không có Mùi này nọ. Xong rồi họ đẩy ra giữa 1 căn phòng khá rộng khoảng 100mét vuông tùy theo nhà quàn lớn nhỏ xung quanh có nhiều ghế cho người nhà,khách viếng ngồi cầu nguyện. Tùy theo mỗi tôn giáo mà cử hành nghi lễ khác nhau. Cũng đầy đủ lễ nghĩ hết. Nhưng đám tang ở Mỹ buồn hiu quạnh hơn ở Vn bởi vì tối đến con cháu phải về nhà để nhân viên nhà quàn khóa cửa lại chỉ còn 1 chiếc quan tài nằm giữa phòng và chỉ để duy nhất 1 bóng đèn vàng thôi rất là buồn. Sáng đến thì con cháu người thân đến sẽ mở cửa. Thường thì quàn nhanh lắm lâu lắm là chừng 3 ngày thôi rồi đem chôn. Khi đi chôn cũng vậy vì quan tài bên này nhẹ lắm không như bên mình Nặng gần chục người khiêng trên vai. Khi đi chôn thì quan tài được đặt lên 1 chiếc Xe xếp có 4 bánh có thể dãn ra và xếp lại bằng các khớp nối ZicZắc rất là gọn rồi đẩy đi, đẩy ra đặt lên xe tang rồi xếp chiếc xe đó lại rất là tiện. Cũng không có trống kèn hay hát bội rất yên tịnh. Nếu ai theo đạo Chúa thì đem tời nhà thờ địa phương làm Lễ. Sao ở Vn mình không làm chiếc xe xếp đó hen cho nó tiện và nhẹ khỏi mắc công khiêng nặng?. Đến nghĩa trang thì đặt quan tài lên Huyệt trên đó là 1 cái khung đã đặt sẵn có 2 miếng đai để 1 lát người ta chỉ cần quay tay quay nhẹ nhàng thì tự động quan tài sẽ từ từ hạ xuống chứ cũng không có khiêng như Vn, tôi thấy cái này rất hay mình nên bắt chước. Bên này ngôi mộ không giống Vn nghĩa là nhô cao khỏi mặt đất mà nằm sâu dưới chỉ thằng bằng phẳng thôi. Mục đích tôi viết lên bài này cũng là so sánh sự khác biệt đám tang giữa 2 nước. Việt Nam mình thì hủ tục rườm rà hơn tuy trang trọng theo phong tục nhưng tốn kém nữa. Còn bên này thì ít rườm rà đơn giản yên tịnh cũng không kém phần trang trọng.