Xin tóm lược ngắn gọn:
Xin dc xưng hô là cháu vì hiện nay cháu 28 tuổi Quí Hợi, đã lập gia đình và ở riêng. Ba và mẹ vẫn còn đủ.

Ba cháu sinh năm Tuất 52 tuổi. Theo hiểu biết của cháu, ba là 1 người hiền lành thường giúp đở nhiều người, không ham danh lợi. Làm trong nghành cầu đường có xây đường đắp cầu cho dân. Giúp đở người có hoàn cảnh khó khăn.
Khuyết điểm: Từ năm 30 tuổi thường nhậu nhẹt, sài tiền hoang phí, xem thường trời phật, hay mắng mẹ của mình tức là bà nội của cháu (bà đã mất).

Xin nói về bà cháu, bà là 1 người sùng đạo tin tưởng trời phật, thường ăn chay niệm phật tu tập, hướng dẫn cho cháu hiểu biết về luật nhân quả, từ năm lên 6 cháu đã theo bà đến chùa nghe kinh và niệm phật.
Trước khi bà mất gia đình bình an, nhưng sau ngày bà mất thì gia đình trở nên sa sút.
Ba bệnh tai biến đi lại khó khăn, hiện nay bệnh trở nặng thêm, tâm trí bấn loạn, thường chửi bới làng xóm khắp nơi, đầu óc không còn minh mẫn như xưa. Gia đình cố chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh vẩn không khả quan, mà ngày càng trở nặng hơn. Đôi lúc cháu có ngồi nói thưa chuyện với ba thì cảm nhận được tinh thần ba rất tốt, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.
Cháu cũng hay đọc sách nói về luật nhân quả cà phật pháp thì hiểu được rằng. Phàm người nào xây đường đắp cầu cho dân thì được sung sướng trong việc đi lại, lên thì xe xuống thì cũng là ngựa. Nhưng không hiểu sao trường hợp ba của cháu là như thế nào, theo hiểu biết hạn hẹp của cháu thì cháu nghỉ chắc ba đang vướng vào nghiệp rồi. Cháu buồn lắm, nhưng không biêt phải giải nghiệp của ba như thế nào, năm ngoái cháu có đọc Kinh Ngọc Lịch và làm theo là in sao kinh phát cho người cầu hồi hướng phần phúc cho ba mong ba được khỏe mạnh sống vui vẻ với con cháu. Năm ngoái cháu sao 100 bản, năm nay cháu hứa sao 200 cuốn nhưng vào rằm tháng 7 phát 100, xin nợ 100 vào rằm tháng 10 này.
Hiện nay bệnh tình của ba càng trở nặng hơn, tiêu tiểu tại chỗ không có cảm giác.

Việc thứ 1 cháu xin nhờ các bác, cô, chú chỉ cháu giúp cháu giải nghiệp cho ba cháu. Mong cho ba được sống vui cùng gia đình.

Việc thứ 2 cháu xin nhờ: Hồi trước khi bà mất mất ngày sau bà có nhập vào 1 bác gái trong họ cạnh bên nhà, bà nói nhà cháu bà vào không được (khi bà mất quàng tại nhà cháu đang ở). Cháu muốn nhờ các bác, cô, chú làm "phép" làm sao cho ông bà có thể vào được, vì cháu cũng thường hay cúng kiếng và cầu bà phù hộ cho gia đình. Hiện nay nhà cháu vẩn có thờ ông bà.
Ba mẹ ở riêng cũng có thờ luôn vây cho cháu hỏi "ngu" 1 tí ko bit ông bà ở nhà nào, ăn lộc nhà nào.

Việc thứ 3 cháu xin nhờ các bác, cô, chú xem dùm phần âm trạch của bà, đất đai nhà cửa cháu đang ở xem như thế nào, nếu được xin làm " phép" điểm nhãn thỉnh ông thần tài, ông địa về phù hộ. Hiện nay cháu làm ăn gặp khó khăn tuy thờ cúng các ông (thần tài , thổ địa ) đầy đủ nhưng thấy vẫn không khá được , công việc thì không như ý nguyện.

Năm nay cháu 28 tuổi gặp sao La hầu chiếu mạng.

Xin các bác, cô, chú xem xét và giúp đở đứa cháu này, cháu cũng muốn áp vong gặp là bà để hỏi xem bà có cần gì không? Quan trọng nhất vẫn là giải nghiệp cho ba cháu.
Khi gặp khó khăn hay lo sợ, cháu vẫn thường niệm: "Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát"
Cháu đang sống và làm việc tại Biên Hòa - Đồng Nai.
số dt: 0989.699.796