Xin mạo muội post bài này nếu có mạo phạm bất kỳ ai thì xin bỏ qua giùm thanks.
Mình không hiểu cái mục này có mục đích gì và các bài được post trong đây thật sự và đáng lẽ không nên post, bởi vì tất cả mọi chuyện điều đã có sự sắp sếp cho nên không nên phân bua hoặc là phân tích hoặc là phê phán chỉ mong là các bạn nên tôn trọng những gì đã được sắp xếp và an bài. Xin nói thẳng các bạn không có tư cách để nói và bàn luận về những vấn đề cõi trên, mình hy vọng mục đích các bạn vào đây là học hỏi để có thêm kiến thức chứ không phải có 1 chút ít hiểu biết mà có quyền phân tích và phê phán bất kỳ những gì thuộc về cõi trên. Mình chỉ có ý tốt cho các bạn thôi nếu các bạn không tin đi vào các nhà chùa hỏi các nhà sư xem có nên phân tích hoặc phê phán những người ở cõi trên không, khi mình vào mục này thấy các bạn phê phán và cười đùa trên những chuyện đã xãy ra hoặc là những khổ hạnh của những người xuống đây cứu độ chúng sanh để rồi đây được chúng sanh mổ xẽ ra để cười đùa và phê phán ? Nếu các bạn là những người đó và biết được tuơng lai nhưng gì mình làm điều bị mổ xẽ ra phân tích và phê phán thì các bạn nghĩ như thế nào. Đôi điều góp ý mong các bạn đọc và hiểu.
Thân