TP - Sau một hồi lan man “khám” ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo, “thầy” Thơ (phường Đại Kim - quận Hoàng Mai - Hà Nội) dùng chuôi bút bi ấn mạnh vào gan lòng bàn chân tôi vài lần, rồi cho tôi uống thứ nước chua lòm, nổi váng...


“Thầy” Thơ đang trị bệnh. Ảnh: M.A
Nội soi bằng…quả rọi

Mới đây, tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại xuất hiện “thầy” Thơ (Đoàn Thị Thơ, 57 tuổi) quảng cáo có bài thuốc “đặc trị” có thể chữa bách bệnh như sỏi thận, dạ dày… thậm chí là ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi đã vào vai bệnh nhân để tìm hiểu thực hư về vấn đề này.

Ngôi nhà “thầy” Thơ nằm ở cuối ngõ 192, phố Đại Kim, Hà Nội. Tiếp chúng tôi là một phụ nữ tóc đã điểm hoa râm. Ngôi nhà chỉ khoảng chục mét vuông, ẩm thấp với đồ đạc cũ kỹ.

Thoạt đầu, “thầy” có ánh mắt dò xét và nghi ngờ chúng tôi, bởi lâu nay các bệnh nhân tìm đến toàn phụ nữ. Tự dưng hôm nay xuất hiện nam bệnh nhân, hẳn “thầy” sợ gặp phải mấy ông công an cải trang, bởi cuối năm 2005 “thầy” từng bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, sau khi làm “công tác tư tưởng”, thầy đồng ý khám chữa bệnh cho chúng tôi.

Màn thăm khám chỉ vẻn vẹn có cuộc trao đổi ngắn ngủi với phần đối thoại hỏi tên tuổi, quê quán, triệu chứng bệnh…, rồi “thầy” ghi chép cẩn thận các thông tin vào một cuốn tập học sinh.

“Thầy” tự quảng cáo danh sách bệnh nhân đã lên tới con số hàng nghìn. Gần đây nhất là trường hợp bị ung thư dạ dày được thầy “điều trị” trong 5 ngày, mỗi ngày chừng 30 phút là hết các triệu chứng đau nhức?!

Sau đó, “thầy” rút trong ngăn tủ ra túi đồ nghề gồm bút, tập giấy ghi chi chít chữ và… quả rọi (thường dùng trong xây dựng - PV), mà sau đó chúng tôi mới biết đó là dụng cụ dùng để “nội soi”.

Cầm quả rọi lên, xoay vài vòng, bấm đốt ngót tay tỏ vẻ trầm ngâm, lẩm nhẩm tính toán…, “thầy” phán một câu chắc nịch: “Thận cháu bị ung thư 7 năm rồi, nó kéo theo hạch bạch huyết cũng bị ung thư và cả xương cũng bị… ung thư rồi”. Thấy tôi tỏ vẻ hoảng hốt, “thầy” trấn an tinh thần: “Không sợ gì cả, sẽ điều trị chỉ trong vòng…7 ngày là khỏi”!?

Thấy chúng tôi tỏ vẻ không hiểu, “thầy” giải thích về cái mà “thầy” gọi là hạch bạch huyết: “Nó chính là bệnh máu trắng”. “Thầy” phán là tôi bị ung thư cả… tiền liệt tuyến. Nói chung bất cứ ai đến “khám” đều cùng chung một bệnh nan y là… ung thư!? Ngay cả nữ đồng nghiệp đi cùng tôi, “thầy” cũng phán luôn là bị… ung thư da bởi trên mặt có vài mụn… trứng cá ?!

Và đặc biệt, “thầy” luôn nhấn mạnh: “Không lo gì cả, đến đây cô chữa cho. Cô sẽ khai mở “luân xa”, cắt thuốc và làm lễ xin các ngài dưới âm là khỏi, chuyện tiền thì tùy tâm”!

Trị ung thư bằng… bút bi, nước lã?


Dùng quả rọi để “nội soi” bệnh
Sau một hồi lan man “khám” ra đủ thứ bệnh hiểm nghèo, tôi được khai mở “luân xa”, truyền “năng lượng”. Thoạt đầu, “thầy” yêu cầu úp lòng bàn tay trái lên trán, lòng bàn tay phải úp lên đỉnh đầu, mắt nhìn thẳng vào trán của “thầy” trong vòng 30 giây.

“Thầy” bảo: “Đây là đang truyền “năng lượng” để khai mở “luân xa”(?!), rồi “thầy” chỉ sử dụng duy nhất một cái… bút bi để khai thông khí huyết bởi “thầy” cho rằng nguyên nhân của ung thư là do… tắc khí huyết (?!).

Tiếp đó, “thầy” dùng chuôi bút bi ấn mạnh vào gan lòng bàn chân tôi vài lần, làm tôi đau nhói tận đỉnh đầu. “Thầy” bảo, phải đau như thế thì mạch mới… thông và cho tôi uống ít nước, một thứ nước chua lòm, nổi váng, đựng trong chai thủy tinh để ở góc nhà.

Theo như giải thích thì đây là “nước thuốc” được pha chế từ nước lã, tỏi, đường, giấm, rượu…, hạ thổ lâu ngày thì mới có hiệu nghiệm (?!). Và ai cũng có chung một bài thuốc như thế để điều trị.

Chị N.T.H, hàng xóm và cũng là “bệnh nhân” của “thầy” Thơ bức xúc: “Khám chữa bệnh gì cái trò vớ vẩn ấy. Cô bị đau dạ dày, bà ấy cho cô uống cái “nước thuốc” chua lòm, sau khi về nhà, bệnh thì chẳng khỏi mà còn bị tiêu chảy mấy ngày trời”!

Nhà “thầy” Thơ ở gần nhà ông Hoàng Gia Linh, Tổ trưởng tổ dân phố 30 phường Đại Kim. Ông Linh cho biết: “Tôi cũng không biết bà Thơ khám và chữa bệnh bằng phương pháp nào nhưng thi thoảng vẫn thấy có người đến, chủ yếu là người ở địa phương khác và đều là những phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi”.

Theo trung tá Phạm Văn Lương (Cảnh sát khu vực, phụ trách địa bàn tổ 30, phường Đại Kim): “Cuối năm 2005, sau khi phát hiện bà Thơ hành nghề trái phép, Công an phường đã phối hợp với Thanh tra y tế lập biên bản và xử lý hành chính. Đồng thời yêu cầu bà Thơ viết cam kết không tái phạm”.

Bà Trần Tú Anh, Trưởng trạm Y tế phường Đại Kim tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin “thầy” Thơ lại tiếp tục hành nghề: “Chúng tôi cũng đi kiểm tra nhưng không bắt gặp bởi nhà bà Thơ thường xuyên khóa trái cửa. Hơn nữa, dưới tổ dân phố cũng không thấy báo cáo nên chúng tôi không biết” (?!).

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Văn Vực, Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết: “Chúng tôi sẽ xác minh thông tin, nếu quả thực như thế sẽ xử lý nghiêm”.

Không biết sẽ còn bao nhiêu người nhẹ dạ, cả tin tìm “thầy” với mong muốn chữa khỏi bệnh nan y, chỉ biết rằng một số bệnh nhân từng “chữa” tại nhà “thầy” Thơ mà chúng tôi tiếp xúc đã có phản ứng khá gay gắt. Thậm chí, có những người bệnh đến với “thầy” Thơ còn bị “gán” thêm nhiều chứng bệnh quái gở khác.

Trao đổi với Tiền phong về trường hợp bà Đoàn Thị Thơ, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Theo chỉ thị 70 của UBND TP Hà Nội, các tổ chức, cá nhân hành nghề y, dược do phường, quận quản lý.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân hành nghề không phép bị xử lý hành chính: Mức không quá 500.000 đồng do phường trực tiếp xử lý, mức 1 triệu đến 3 triệu đồng sẽ được chuyển lên quận, đồng thời sẽ đình chỉ các cơ sở hoạt động.



Bảo Đăng - Mai Anh

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...82&ChannelID=9