Đây cũng là sự việc khiến em thắc mắc đến tận bây giờ, cách đây đã 10 năm, hồi đó em mới 12 tuổi, em hay bị bố bắt đi mua thuốc lá cho ông, vào 1 hôm khoảng 8-9h tối em đạp xe đi mua về gần tới nhà rồi thì thấy trên trời-phía Đông Bắc có 1 vầng sáng to như Trái banh, đỏ rực từ không trung rơi từ từ (rất chậm) theo trục thẳng đứng, khoảng 2 giây thì tắt ngấm, em sợ quá, tưởng ma, vội vàng đạp xe hộc tốc về nhà. Tới tận bây giờ em vẫn ko hiểu đó là thứ gì????? Các bác ai đã từng gặp hoặc nghe nói và biết nó là thứ gì thì lý giải giúp em với ạ!! Em cảm ơn!
P/s: Em dám chắc đó ko phải pháo hiệu, vì em từng chơi pháo hiệu nhiều rồi, pháo hiệu thì thường ngày Tết mới có, mà thời đó chỗ em chưa ai biết pháo hiệu là gì, chưa kể pháo hiệu thì nó bay vòng vòng, di chuyển theo phương ngang, còn cái thứ em kể đến rơi theo trục thẳng đứng rồi tắt ngúm luôn. Sợ quá!