Hồi sáng PL phải trì hoãn thời kinh để đánh bài đăng lên, khi bấm vào thanh gửi thì nó biến mất. Huynh mod LT cũng tìm không ra nữa sao? Thôi để PL gửi lại vậy.
Chuyện không phải của PL, nhưng mà đáng để bức xúc lắm.
Tuần trước, ngôi Chùa gần nhà PL được một chú tiểu phát hiện ra có một xác chết của một Sư cô đã rữa nát, trong nhà kho ghép bằng mấy tấm ván sơ sài. Chùa có Sư cô bị mất tích 5 tháng nay rồi. Cả police và mọi người đều tin đó là xác của Sư cô nầy. Vậy mà Cô trụ trì thì một mực phủ nhận. Tất cả báo chí người Việt trên thế giới đều đã đăng tin nầy.
Sư cô được trụ trì bảo lãnh qua Mỹ theo diện tôn giáo. Trụ trì hành hạ, khủng bố và cả đánh đập Sư cô nầy, nhưng Sư cô vẫn chịu đựng vì mong lấy được Thẻ Xanh Thường Trú để sống hợp pháp ở đây. Nghe thì rất vô lý nhưng sự thật là vậy. Có 3 Sư cô đã không chịu nổi phải bỏ trốn.
Mọi người giúp đỡ cho nên Sư cô được chấp thuận Thẻ Xanh chỉ chờ gửi về thôi. Thì Sư cô lại bị đánh nữa, chắc nặng lắm nên gọi đt khóc với mấy Phật tử. Tưởng rồi cũng qua. Nhưng vài ngày sau thì Trụ trì loan báo Sư cô đi đâu mất. PL trách sao Sư cô gần có giấy tờ rồi mà còn bỏ trốn. PL và mọi người cố tìm kiếm. Cho đến ngày phát hiện ra cái xác đã rữa nát trong bộ y vàng ở nhà kho. Lạ một điều là cái xác rữa nát 5 tháng mà không có mùi hôi thối nào, phát hiện là do mở cửa.
Trụ trì nhún vai dững dưng. Lại còn mướn báo vu cho vị Hòa Thượng gởi nhờ cái kho đó là thủ phạm đem bỏ cái xác của ai vào kho của mình. Vị HT phản bác kịch liệt, thì Cô Trụ trì lại cho một tờ báo khác vu khống Sư Cô thường đi chơi đêm đến 12 giờ khuya, ăn mặc không kín đáo, đi một mình với đàn ông, có hình đàn ông trong quyển kinh...Cho nên dư luận cho là Sư cô bị hiếp mà chết.
Người hiểu biết rất phẫn nộ, nhưng kẻ kém suy luận thì bèn tin là thật. Ở cái xứ văn minh Cảnh sát trị mà có chuyện nầy thì hơi hoang đường, nhưng nếu không có thì PL lên đây làm gì? Cô Trụ trì nầy có bùa ngãi học ở Ấn độ.
Sư Cô còn sống rất hiền nên mới bị bức hiếp như vậy. Nay chết thê thảm oan khuất mà còn bị gán tội nhơ nhuốc nữa. Cảnh sát chưa kết luận còn điều tra. Mà có đủ bằng chứng mới bắt. Có những vụ mấy năm trời mới tìm ra.
PL thương người tu hành mà bức xúc quá. Sư cô chết vậy mà lại không báo mộng cho ai biết gì hết cả. Chỉ còn cách gọi hồn Sư cô lên hỏi mới biết chuyện gì xảy ra. Mà ở Mỹ nầy thì PL không biết làm sao để gọi hồn. Gia đình Sư cô hình như rất nghèo ở miền Trung, có lẽ vậy nên Sư cô ráng chịu đựng để mong giúp đỡ gia đình. Không ngờ chưa được gì đã mất mạng rồi...
PL và mọi phật tử không biết làm gì, bó tay. Huynh Tỷ chỉ cho PL với mọi người phải làm sao đi.
PL thay cho người chết tạ ơn Huynh Tỷ vạn lần...
PS: Huynh Mod ơi, đừng làm bài của PL biến mất nữa nha.