Sự thật về ngôi mộ chúa Jesus

Theo một bộ phim tài liệu mới đây của đạo diễn nổi tiếng James Cameron, Chúa Jesus có một con trai tên là Judah và được chôn bên cạnh Mary Magdalene sau khi mất.



Đạo diễn Cameron và một nhóm các nhà học giả đã giới thiệu hai quan tài đá mà theo ông có thể chứa hài cốt của chúa Jesus và mẹ Mary Magdalene. Phát hiện này chính là chủ đề của một bộ phim tài liệu mới đây nhất của ông “Ngôi mộ đã mất của chúa Jesus” và cuốn sách “Hầm mộ gia đình chúa Jesus”.

Theo phát biểu của đạo diễn Cameron tại một cuộc họp báo ở New York, hai quan tài nhỏ này là một phần trong số 10 quan tài được phát hiện vào năm 1980 trong một công trường đang thi công ở phía Nam Jerusalem. Rất nhiều chữ khắc trên đó là tên của Jesus, Mary Magdalene và “Judah, con trai của Jesus”. Ông nói “Đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc điều tra mở rộng.”

Các nhà làm phim cho biết về mặt thống kê số liệu thì chỉ có 1/600 khả năng những cái tên được tìm thấy trên bia mộ không phải là của gia đình chúa Jesus.

Họ cũng khẳng định rằng dòng chữ “Mariamene e Mara” duy nhất được viết bằng tiếng Hi Lạp được dịch ra là tên thật của Magdalene.

Nếu đây đúng là mộ của chúa Jesus, phát hiện này có thể làm dấy lên sự giận dữ của những người Thiên chúa giáo vốn bấy lâu tin tưởng rằng chúa Jesus đã được hồi sinh sau khi chết và bay lên Thiên đường.

Bộ phim tài liệu này là sự tiếp nối những thành công của cuốn tiểu thuyết “Mật mã Da Vinci” trong đó cũng đề cập đến việc Mary Magdalene có một đứa con với chúa Jesus.

Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Shimon Gibson, một trong những nhà khảo cổ học đã phát hiện ra hầm mộ trên, ông vẫn có một chút hoài nghi về sự thật của câu chuyện này.

Ở Jerusalem, một nhà khảo cổ Israel, đại diện cho các quan chức phụ trách cổ vật Israel cũng đã tiến hành khai quật ngôi mộ và bác bỏ những kết luận mà bộ phim tài liệu đã đưa ra. Nhà khảo cổ Amos Kloner cho biết khu hầm mộ 2000 năm tuổi có chứa những quan tài trên thuộc về một gia đình người Do Thái mà tên họ có thể trùng với chúa Jesus và gia đình.

Ông nói “Tôi có thể khẳng định tôi không chấp nhận việc cho rằng những hiện vật trên thuộc về gia đình chúa Jesus ở Jerusalem. Đó là một gia đình rất nghèo. Họ sống ở Nazareth rồi chuyển đến Bethlehem và sinh con tại đó. Vì vậy tôi không đồng ý xét cả về mặt lịch sử và mặt khảo cổ.”

Ngay sau khi được phát hiện, những hài cốt đã được chôn cất lại theo phong tục Orthodox. Người ta chỉ giữ lại những hộp có khắc chữ để xét nghiệm.

Theo giáo sư L. Michael White, trường đại học Texas, ông cũng nghi ngờ về độ tin cậy của những kết luận về hầm mộ. “Đây dường như chỉ là nỗ lực để kiếm tiền từ những tài liệu được công bố. Nó không phải là một phát hiện gây tiếng vang về mặt khảo cổ học, nó thuần túy chỉ mang tính phô trương.”

Một số hình ảnh về hầm mộ mới phát hiện.







Thu Huyền - Sức Trẻ Việt Nam
Theo Reuters