đêm qua khi nằm ngủ, mình mơ một giấc mơ làm mình rất sợ.

thấy mình bị 2 người bắt làm gì đó, 1 người thì dùng tay ấn đầu ngón giữa tay phải mình, còn một người ấn ngay cổ mình, làm mình khó thở ko nói chuyện được và từ từ ngất đi, nhưng mình tỉnh liền và cảm thấy có nước mắt, và thật khó thở.

Được thêm 1 hồi lâu trong mơ thấy mình ko nói chuyện được và cũng khó thở, muốn nói nhưng khôg cất tiếng được, xung quanh thấy ba me và em mình đang nằm đó, mình cũng cố kêu họ dậy nhưng hình như họ cũng bi giống mình, ko nói chuyện được và khó thở. Cảm thấy lo sợ, minh bảo em mình cắn mình cho mình đau để kêu lên, nhưng nói chuyện cứ nghẹn nghẹn rất khó chịu. Mình kêu mẹ đi gọi đt cho bà ngoại đi, có chuyện rồi. Me mình bảo có chuyện rồi phải không. mình bảo ừ có chuyện thât rồi, hình như bị bỏ bùa rồi.

lúc đó tự nhiên mình quỳ lên niệm phật : Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên thấy từ từ trước mặt mình hiện ra 1 thằng nào đó rất trẻ dưới 20. Không hiểu sao vừa thấy no từ từ hiện ra ... mình la lên " ớiiiiiii " rồi té từ từ xuống chổ nó.

Là lúc đó mình chợt tỉnh giấc. Không biết mình la ớiii ở trong mơ như vậy ko biết có la ở bên ngoài luôn không. Khi tỉnh dậy thì mồ hôi chảy rất nhìu, tim đập mạnh, cảm giác sợ và khó chịu cứ típ diễn.