Tôi có 1 người bạn chơi thân từ nhỏ vì là chúng tôi ở chung khu phố, bạn gái ấy cũng hiền lành bình thường giống như bao bạn khác của tôi, bạn ấy chơi với mọi người rất hòa đồng, nhưng không hiểu sao từ nhỏ tôi đã cứ thấy sợ bạn này. Sau này khi lớn lên, lần lượt ở các cấp học từ cấp 2 lên đến ĐH, bạn ấy đi học khác lớp tôi nhưng chúng tôi vẫn học chung 1 trường, tôi cũng tình cờ biết được qua bạn bè của bạn ấy rằng: các bạn ấy nói: không biết ở bạn gái ấy có cái gì đó cứ khiến cho họ thấy sợ sợ khiến họ không dám nói láo hay nói bậy trước mặt bạn ấy, khi xưng hô với các bạn khác trong lớp thì có thể xưng mày tao nhưng riêng với bạn gái ấy, mọi người lại cứ phải xưng hô tớ với bạn một cách tử tế. Ngay cả với các thày cô giáo, các bạn ấy để ý khi bạn này bị gọi lên bảng, nếu bạn ấy có không trả lời được thì các bạn bè trong lớp cũng không dám cười cợt chế giễu nhưng với các bạn khác thì các bạn ấy cười cợt trêu ngay...và ngạc nhiên là cả thày cô cũng chỉ nói nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt là cả 3 cấp rồi lên đến ĐH đều thế nhé, nhận được chung 1 ý kiến và những nhận xét về những cảm giác cũng giống như cảm giác của tôi là thấy sợ cái vẻ uy nghi của bạn ấy.

Hic, thậm chí đến cả mấy con chó trong khu phố chẳng con nào dám bén mảng đến tè hay ị bậy bạ trước cổng nhà bạn ấy trong khi các nhà khác thì ....đầy rẫy. Mà khi bạn ấy quát thì các con chó đều lủi chạy mất ngay, không dám bén mảng, nhưng lại có điều lạ là bình thường khi bạn ấy ở trong nhà thì các con chó ở nhà hàng xóm lại cứ ra trước cổng nhà bạn ấy nằm canh.

Cho đến tận bây giờ khi chúng tôi đã chồng con đầy đủ thì bạn ấy vẫn 1 mình lẻ bóng và không xin được việc làm kể từ khi tốt nghiệp ĐH, và cũng có cái lạ nữa là dù ai có cố giúp bạn ấy xin việc thì cũng đều không được, người ta cũng đều nói với nhau rằng không biết làm sao mà xin cho ai 1 phát cũng được ngay mà xin cho bạn này người tuyển dụng thân quen đến mấy vừa cầm cái hồ sơ trên tay là từ chối không lý do nào hết. Hay có lần chúng tôi rủ nhau đi xem bói thì hễ cứ có mặt bạn ấy là không thày nào phán được gì, nhưng khi không có bạn ấy thì các thày phán ngon (vấn đề này chúng tôi thử nghiệm nhiều lần )

Tôi và nhiều người họ hàng nhà bạn ấy muốn giúp bạn ấy nên nghĩ bảo hay bạn ấy cao số quá, nên đi đội bát nhang thì có lẽ tốt hơn cho bạn ây, nhưng tôi lại đọc được những bài trên này là không nên đội bát nhang vì như thế là mê tín....vv nói chung là nhiều ý kiến trái chiều.

Cá nhân tôi thì thấy bạn này thông minh, tính hiền lành, tốt bụng nhưng...hình như bạn ấy có cái oai gì đó khiến tôi và những người khác thấy sợ sợ...(cảm giác sợ ây).

Vậy xin hỏi mọi người là bạn này như thế thì là làm sao? có phải cao số hay vấn đề gì khác (liên quan đến cõi vô hình: có người âm giữ hay ngăn cản...) ??? Bạn ấy có nên đi đội bát nhang không? Xin các bạn cho tôi ý kiến. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều!