kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Thắc mắc về thần quyền.

  1. #1
    Đai Vàng Avatar của anhkiet
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Việt Nam
    Bài gởi
    69

    Mặc định Thắc mắc về thần quyền.

    AK có một vài thắc mắc mong được các thầy giải đáp giúp!. AK và một số huynh đệ cùng học Thần Quyền (Thần Võ Đạo) khi được thầy truyền pháp vào thường có hiện tượng choáng váng, nhưng có một số huynh đệ thì không bị choáng váng. Và cùng môn, cùng 1 thầy dạy nhưng 1 số huynh đệ lại không xuất quyền được. Thầy nói là do thể chất căn cơ mổi người. Vậy mong các thầy nào biết xin chỉ giúp thêm.

  2. #2

    Mặc định

    Huynh anhkiet thân mến
    Chuyện xuat quyền tùy thuộc vào vị Lục nhập vào ,có vị luyện quyền cước có vị không hoặc ít,vấn đề bạn cảm thấy choáng váng cũng là chuyện binh thường thôi,không có gì đáng lo ngại cả ,có lẽ theo tai hạ nghĩ trước khi xin ra mắt và cầu Tổ thì ít nhất cũng có vài ngày vô bùa vào cơ thể nên không lo ngại tà nhập đâu .Đó là những gì tại hạ biết, còn ý kiến nào khác thì các huynh khác sẽ nói thêm.
    Thân ái
    nhanbatnhan
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH


    Hiếu thảo và đức độ là gốc
    Mọi giáo lý cũng từ đó mà ra

  3. #3

    Mặc định Kiên trì tập luyện

    Học trò nghĩ cái gì củng vậy , có kiên trì ắt thành công Nếu kiên trì tập luyện chắc sẻ có "choáng váng " và nhiều khi còn lăn lộn nửa hong chừng ?! :D. .
    Last edited by học trò; 19-03-2008 at 01:14 AM.
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  4. #4

    Mặc định

    Việc xuất quyền tùy vào căn duyên và thể xác của mỗi người đệ tử. Mới xuất thì đánh chưa ra quyền cước, nhưng về sau nhuần nhuyễn rồi thì đánh đẹp lắm. Tôi từng biết có người đến 12 năm mới xuất quyền, người xuất quyền chậm thì trung thành và thành công nhiều.

  5. #5

    Mặc định

    Vậy xin các sư huynh cho hỏi là mình có thể học thần quyền ở đâu ạ? Vì Khang nghe nói về môn võ này, đọc qua nhiều bài viết, thấy môn này rất mầu nhiệm mà bí ẩn nên muốn tầm sư học, cũng là để tìm hiểu về môn này, nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu cả! Kính mong các sư huynh chỉ giáo!

  6. #6

    Mặc định

    Xin Quý Anh Chị trong diễn đàn chia sẻ một vài địa chỉ nơi học Thần Quyền
    Cám ơn nhiều nhiều lắm!
    Thảnh thơi buông mái chèo con
    Hồn nhiên vớt mảnh trăng non làm quà

  7. #7

    Mặc định

    Bạn KHANG DVD..và 1 số các bạn trẻ theo tôi nghĩ các bạn đừng nóng vội cứ tham khảo tìm hiểu cho tường tận ...suy nghĩ cho kĩ khi bước vào còn nhiều trở ngại tác động của ngoại cảnh cuộc sống bên ngoài đưa đến ko phải ai cũng có khả nảng theo đuổi được.Sở học thì mênh mông nhiều bạn trẻ vì tò mò ham thích nhất thời rồi nửa đường đứt gánh.Nếu có duyên ...cầu thị thì ko lúc nào là muộn cả.
    Chúc bạn sớm toại nguyện!
    Last edited by lunchu_m; 27-03-2008 at 12:24 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Hình như mấy cái nầy khi nhận học trò người ta chọn kỷ lắm bạn ơi , không phải gặp ai là cứ dạy đâu ( không loại trừ khả năng có một số người do vụ lợi mà nhận bừa bãi ! ) cho nên ngoài sự kiên trì còn phải có một chử Duyên nữa .
    Nhưng hỏi ngoài lề 1 câu nhé ? Bạn định học để làm gì ? :D
    Last edited by học trò; 27-03-2008 at 10:47 AM.
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lunchu_m Xem Bài Gởi
    Bạn KHANG DVD..và 1 số các bạn trẻ theo tôi nghĩ các bạn đừng nóng vội cứ tham khảo tìm hiểu cho tường tận ...suy nghĩ cho kĩ khi bước vào còn nhiều trở ngại tác động của ngoại cảnh cuộc sống bên ngoài đưa đến ko phải ai cũng có khả nảng theo đuổi được.Sở học thì mênh mông nhiều bạn trẻ vì tò mò ham thích nhất thời rồi nửa đường đứt gánh.Nếu có duyên ...cầu thị thì ko lúc nào là muộn cả.
    Chúc bạn sớm toại nguyện!
    Cám ơn bạn vì những lời khuyên! Khang sẽ chờ duyên vậy!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi học trò Xem Bài Gởi
    Hình như mấy cái nầy khi nhận học trò người ta chọn kỷ lắm bạn ơi , không phải gặp ai là cứ dạy đâu ( không loại trừ khả năng có một số người do vụ lợi mà nhận bừa bãi ! ) cho nên ngoài sự kiên trì còn phải có một chử Duyên nữa .
    Nhưng hỏi ngoài lề 1 câu nhé ? Bạn định học để làm gì ? :D
    Thật ra Khang là một người rất hiền lành, đôi khi nóng tính thôi. Không phải chỉ riêng Thần Quyền, Khang còn muốn học một số môn bùa ngãi, nhưng xin thề trước các đấng linh thiêng là không phải Khang muốn học để hại người!
    Thần Quyền muốn học trước là để phòng thân, sau nữa là có thể giúp được cho đời.
    Còn về bùa ngãi, Khang đã từng đau khổ vì tình cảm, đi tìm thầy bùa nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là "tiền mất tật mang". Khang nhấn thấy mấy ông thầy đó ác quá! Người ta khổ dữ lắm mới tìm mình cần giúp đỡ. Vậy mà mấy ông thầy đó còn lợi dụng cái khổ của người ta để làm cho người ta khổ thêm! Vì chuyện tình cảm không kết quả đó mà Khang đến tận bây giờ (4 năm rồi) cũng không thể yêu thương một ai khác...
    Chính vì vậy mà Khang muốn học bùa để giúp người khác, nhất là những người khổ như mình. Nói trên diễn đàn thì có lẽ các huynh không tin, nhưng Khang thật sự là người có từ tâm. Nay cũng đã hơn 30 rồi nên chắc chắn không phải vì một phút bốc đồng mà muốn học!
    Xin cám ơn các huynh đã khuyên nhủ!

  10. #10

    Mặc định

    Khang đã từng đau khổ vì tình cảm, đi tìm thầy bùa nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là "tiền mất tật mang".
    Khang mến !
    Chuyện tình cảm phải xuất phát từ sự rung động nhịp tim của hai người , phát sinh bởi một tình yêu chân chính thật sự . Khang không nên dùng Huyền Thuật vào chuyện nầy ! nó sẻ không bền vững mà ngược lại nữa là khác .
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangDVD Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn vì những lời khuyên! Khang sẽ chờ duyên vậy!



    Thật ra Khang là một người rất hiền lành, đôi khi nóng tính thôi. Không phải chỉ riêng Thần Quyền, Khang còn muốn học một số môn bùa ngãi, nhưng xin thề trước các đấng linh thiêng là không phải Khang muốn học để hại người!
    Thần Quyền muốn học trước là để phòng thân, sau nữa là có thể giúp được cho đời.
    Còn về bùa ngãi, Khang đã từng đau khổ vì tình cảm, đi tìm thầy bùa nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là "tiền mất tật mang". Khang nhấn thấy mấy ông thầy đó ác quá! Người ta khổ dữ lắm mới tìm mình cần giúp đỡ. Vậy mà mấy ông thầy đó còn lợi dụng cái khổ của người ta để làm cho người ta khổ thêm! Vì chuyện tình cảm không kết quả đó mà Khang đến tận bây giờ (4 năm rồi) cũng không thể yêu thương một ai khác...
    Chính vì vậy mà Khang muốn học bùa để giúp người khác, nhất là những người khổ như mình. Nói trên diễn đàn thì có lẽ các huynh không tin, nhưng Khang thật sự là người có từ tâm. Nay cũng đã hơn 30 rồi nên chắc chắn không phải vì một phút bốc đồng mà muốn học!
    Xin cám ơn các huynh đã khuyên nhủ!
    bái điên điên khùng khùng nầy nàm SƯ PHỤ đi .CẤP CẤP NHƯ LUÂT LỆNH .

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangDVD Xem Bài Gởi
    Cám ơn bạn vì những lời khuyên! Khang sẽ chờ duyên vậy!



    Thật ra Khang là một người rất hiền lành, đôi khi nóng tính thôi. Không phải chỉ riêng Thần Quyền, Khang còn muốn học một số môn bùa ngãi, nhưng xin thề trước các đấng linh thiêng là không phải Khang muốn học để hại người!
    Thần Quyền muốn học trước là để phòng thân, sau nữa là có thể giúp được cho đời.
    Còn về bùa ngãi, Khang đã từng đau khổ vì tình cảm, đi tìm thầy bùa nhiều nơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là "tiền mất tật mang". Khang nhấn thấy mấy ông thầy đó ác quá! Người ta khổ dữ lắm mới tìm mình cần giúp đỡ. Vậy mà mấy ông thầy đó còn lợi dụng cái khổ của người ta để làm cho người ta khổ thêm! Vì chuyện tình cảm không kết quả đó mà Khang đến tận bây giờ (4 năm rồi) cũng không thể yêu thương một ai khác...
    Chính vì vậy mà Khang muốn học bùa để giúp người khác, nhất là những người khổ như mình. Nói trên diễn đàn thì có lẽ các huynh không tin, nhưng Khang thật sự là người có từ tâm. Nay cũng đã hơn 30 rồi nên chắc chắn không phải vì một phút bốc đồng mà muốn học!
    Xin cám ơn các huynh đã khuyên nhủ!
    *Thanhbình rất thông cảm với bạn. Năm mình 17 tuổi ,Tb có đi xem bói,cô Diệu,cô phán rằng : Người đầu sông sẽ gặp kẻ cúôi sông, rồi sẽ gãy gánh nữa đường....người sẽ có duyên với Huyền Thuật.... Tb cầu chúc bạn có cơ duyên ....

    Đạo sĩ điên khùng đã nhận bạn làm đệ tử ...sao không mau bái sư:D
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi học trò Xem Bài Gởi
    Khang mến !
    Chuyện tình cảm phải xuất phát từ sự rung động nhịp tim của hai người , phát sinh bởi một tình yêu chân chính thật sự . Khang không nên dùng Huyền Thuật vào chuyện nầy ! nó sẻ không bền vững mà ngược lại nữa là khác .
    Cám ơn huynh! Thật sự Khang cũng hiểu điều này, nhưng trong một lúc mất mát đột ngột tình yêu mà mình mong chờ đã lâu, Khang không thể không đau đớn! Ước gì nó đến từ từ qua những lần cãi vã hay gì đó còn đỡ. Đằng này đang êm ấm thì đột nhiên chia tay... Không một ai có thể giúp được Khang, cuối cùng Khang chỉ còn biết hy vọng vào Huyền Thuật mà thôi... Khang không mong sẽ giữ được người mãi mãi. Lúc đó chỉ mong là chuyện chia tay đến chầm chậm thôi, đỡ bị sốc hơn...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi đạo sĩ điên khùng Xem Bài Gởi
    bái điên điên khùng khùng nầy nàm SƯ PHỤ đi .CẤP CẤP NHƯ LUÂT LỆNH .
    Cám ơn ĐSĐK! Nhưng mà huynh nói thế này, Khang có dám nghĩ là thật đâu! :)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    *Thanhbình rất thông cảm với bạn. Năm mình 17 tuổi ,Tb có đi xem bói,cô Diệu,cô phán rằng : Người đầu sông sẽ gặp kẻ cúôi sông, rồi sẽ gãy gánh nữa đường....người sẽ có duyên với Huyền Thuật.... Tb cầu chúc bạn có cơ duyên ....

    Đạo sĩ điên khùng đã nhận bạn làm đệ tử ...sao không mau bái sư:D
    Cám ơn huynh Thanh Bình! Khang cũng mong chờ như thế! Còn... ĐSĐK thì Khang vừa nói xong! :) Cám ơn huynh!

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhkiet Xem Bài Gởi
    AK có một vài thắc mắc mong được các thầy giải đáp giúp!. AK và một số huynh đệ cùng học Thần Quyền (Thần Võ Đạo) khi được thầy truyền pháp vào thường có hiện tượng choáng váng, nhưng có một số huynh đệ thì không bị choáng váng. Và cùng môn, cùng 1 thầy dạy nhưng 1 số huynh đệ lại không xuất quyền được. Thầy nói là do thể chất căn cơ mổi người. Vậy mong các thầy nào biết xin chỉ giúp thêm.
    mình rất muốn học môn này, bạn có thể cho mình xinh địa chỉ của thầy nào đó không?
    xin trân thành cảm ơn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •